Chả dám, tác phẩm là của những con người chuyên nghiệp, làm việc có mục đích trước. Em và mấy ông bạn là người chuyên nghiệp trong việc của mình, mang máy đi, tiện đâu phang đó nếu gọi là tác phẩm nó báng bổ nghệ thuật ra, gặp mấy ông nghệ lởm lại khen cho mấy câu thì dễ đi theo bạn Ý của cô Xì tai lắm :lol:
Thế nào là " nghệ lởm " ? Có phải người làm nghệ thuật chuyên nghiệp nhưng trình " lởm " ? . Chết chết thế này thì động chạm tới ối người , toàn anh em cả ai lại nói thế .
Nghệ lởm là không phải nghệ thật. Đã không thật nên toàn nói những thứ làm người khác chết mệt, đơn giản thế thôi. Ở đây thì làm gì có nghệ mà sợ lởm (ít ra có thì cũng không thèm nhận rồi :lol: ), mà đã là anh em rồi thì cũng không sợ nói với nhau những lời lởm nên cũng chả sợ lởm. Đó chỉ là chuyện hóng hớt được ở ngoài xã hội nói với anh em mang tính thư giãn, ai cũng hiểu hết rồi :lol:
Khi nào công việc kiếm cơm nó ổn ổn thì mới nghịch linh tinh được chứ :wink: Giá mà nghịch cái này ra cơm, sẵn sàng bỏ việc đang làm, em thề :mrgreen:
@ Nck_kool : Tranh luận tán phét thì làm gì mà phải mệt . Giảm bớt những phát ngôn mang tính miệt thị, sân si đi là người nó thanh thản liền . Chụp ảnh xấu chê thì cũng cú , nay chụp đẹp hơn khen thì lại không bằng lòng . Thương thay .
Chỗ này có ai biết không ? Em đoán bác Liming cũng đã đi qua đây . # Phố đêm ... đèn mờ giăng giăng .
Cái này nó cũng có tí dấu ấn thời gian rồi đó chị ạ, gớm khổ cứ quen miệng thêm mấy cái chữ "chưa chi đã" vào làm hại không biết bao... số phận :lol:
Cái này nếu có ăn bớt thì là do tụi em ăn bớt, chứ bác kool chỉ vẽ ra thôi :lol: . Không biết bác kool lúc trước có làm việc với phân viện thiết kế giao thông phía nam số 3 Pham Ngọc Thạch không nhỉ?
Chắc chụp để khoe cái filter ND làm cho người trên cầu biến hết và hiệu quả mặt hồ như sương khói, nhưng đếch có sóng nên nó không ra
Lệ Giang, bác chắc chụp khẩu nhỏ. Em lần mang chân đi thì không dùng đến, lúc cần dùng đến thì không mang chân nên chụp kiểu này thường không ra gì.
Giảm sáng, giúp chụp tốc độ chậm giữa nắng, đại khái thế. Bác không có tháo tạm kính râm ra che ống kính cũng được. Gặp phải mấy tay nó đứng thẫn thờ bất động hay taxi đỗ 1 chỗ thì thua.