Bác đang làm việc ở đâu mà thạo thế trước em có làm với ông TDsouth (hồi đó phân viện ly khai và doanh nghiệp hóa rồi) cái dự án TP.HCM-Trung Lương bác ạ
Trước em làm cầu đường bác ạ, có tham gia TPHCM _ Trung lương sau vì mất uy tín với vợ, nó không cho đi qua đêm nữa nên phải chuyển qua theo đạo hồi
Có mấy ngày mà topic lên vù vù, bác kool làm thêm ảnh ở bến Bình Đông hay bất cứ chỗ nào ở SG đi bác. Dễ phải 5-6 năm rồi em ko có dịp quay lại SG, nhớ quá thể..
Bác cho em nợ, có lẽ đến tối em làm hẳn một cái thớt về Sài Gòn. Ngày hôm nay căng thẳng quá thể, giờ này toàn thân xỉu hết rồi
Niềm tin khi ra khơi. Em thử tí Hải Âu với phim Shanghai100. Thấy nhiều bác chê, nhưng em thấy cũng được, có lẽ loại bao gói mới nó khá hơn.
Kinh nghiệm của em là mấy loại phim này đế mỏng, quăn tít hơi bực mình. Shanghai bao cũ toàn bị dính chấm đen bê bết nên em ghét.
Món dính chấm có vẻ bao bì mới hết bị rồi, em thử vứt đến 2 tháng ở môi trường bình thường rồi mới chụp, thấy chưa bị. Bác có nguồn phim 120 BW nào rẻ rẻ share cho em với.
Newbie thì chọn rẻ nhất để chơi cho nó đỡ học phí mà cụ. Giời nó nắng gắt quá, già nữa em sợ mất chi tiết vùng tối.