Ơ em hỏi khí không phải chứ 2 tấm đầu của cụ Ken đít là "nút" hay là em đầu óc đen tối đấy ạ :"> *Tấm cuối làm em nhớ đến cái truyện Doremon "Nàng tiên trong đáy giếng". Cứ như từ dưới nước trồi lên ý cụ ạ 8) P/S: Em cũng chưa biết cảm giác chụp mẫu nó dư lào mới đau...
Chị Candid cứ như thế thì bảo sao "xin hãy xát muối vào lòng em" :lol: lâu lắm mới được lang thang chụp vuông
Huế. Không hiểu sao từ xưa tới giờ em rất ghét cái mỹ thuật vụn vặt nát như tương Bần pha thêm xanh đỏ của nhà Nguyễn.
Đồ pháp lam Huế toàn đặt hàng Tàu làm đấy bác ạ, phối màu kiểu Mãn Châu đấy nhìn ở nơi không khí lạnh còn tạm được chứ về đến xứ nóng như ở Huế không thể chịu được. Mà di tích Huế em có cảm giác càng ngày càng tiêu điều xơ xác.
Thế mà em tưởng là do thợ của ta. Cách đây vài năm thấy còn có chương trình phục dựng pháp lam Huế hoành tráng. Sang Bắc Kinh em có vào xưởng chế lam của Tầu thì thấy đồ pháp lam của mình còn kém xa.
Hôm qua đi lấy phim ở Hàng Bè, trong lúc ngồi chờ nc 1 lúc thì em ngồi xem hết mấy chục cuộn tráng hôm đó. Thấy mấy cái ảnh vuông cứ quen quen, ra là của a Gianker. Em rất thích tấm cành phi lao với cái hoa vàng vàng ạ
hihi, các cụ cứ nói quá.. Chụp mấy chục kiểu thì kiểu gì cũng được vài ba kiểu. Còn nhạy cảm thì chị Candid mới sợ... chứ em chả biết nút niếc là gì :lol:
Hí hí, cái này chắc là do em, hồi ở Đức Anh em cũng hay lấy tối, ngồi xem ảnh suốt :mrgreen: . Khổ cái là chưa đc xem cái nude nào :lol: