Mềnh đâu có dám, tại biết mẹ của bé nên mềnh tưởng thế thui :lol: Làm cái ảnh cho đỡ nhìu chữ Tràng An (viền phim hem phải bo nhá) @Ảnh từ SEM này bẹn gianker
Ối, như thế này thì mai về phải thay dây da thiệt xịn, đi đâu cũng phải nâng trứng hứng hoa mới được :lol: :lol:
Chả biết có khó không, thôi cứ vào đây cho lành. Tối quá, đi đường chẳng có chân 1/2s, đã thế lại nhầm cứ tưởng máy lắp phim 400 hóa ra phim 160. (Tại 2 máy lởm của của em nó giống nhau quá).
Em thử phát folding camera, mới dùng cái loại xếp nếp này nên không dám mở khẩu lớn. Zeiss Ikon Nettar/Shanghai 100.
Gặp đám cưới trong ngõ hẻm...Em làm tấm trắng đen đám cưới đường phố...Cuộn vuông trắng đen đầu tiên trong đời em... :wink: Chụp ké đám cưới nhà người, xung quanh súng tele, em chỉ dám đứng xa cầm Hassy rị mọ... :wink:
@liming: cái máy đấy em thấy khó khó là sao mà cụ chụp nét thế. Cụ khoe xe đẹp mà không sợ bị "cướp" à. @ ORA3: ở bển để xe đạp kiểu kỳ vậy hả cụ?
Cứ khép khẩu, ước lượng khoảng cách là nét hết ý mà cụ, chụp ảo ảo hay mỏng mỏng như các cụ ý mới khó chứ chụp lấy cho có hình như em thì khó gì. Khoe tiếp này, màu hẳn hoi.
Xe cụ liming đẹp thật, nhưng giời mưa thì ko chạy được. Em cũng có 1 con, cứ trời mưa là bùn bắn khắp người :mrgreen: