Con folding này không chỉ chụp đen trắng mà màu mè cũng ngon quá, bác nhỉ? Có khi em cũng phải lùng một con :lol:
@candid: Chắc tầm bằng một con LF loại rẻ cả ống kính. @Bachduong: Folding chỉ chụp dof mỏng là khổ thôi, chứ chụp bình thường em thấy cũng rất tốt. Bác chơi nhanh đi vì em thấy bên anh Ba cũng đang vét kinh lắm, nhất là mấy dòng hiếm, đắt kinh. Ở nhà mình vẫn đang rẻ.
Bác mua xe ở bên anh Ba hay ở nhà thế. Hôm nào offline xe đạp đi. Tuần trước em với ông bạn chụp phim làm quả 46 km quanh Hà Nội, chỉ tội mải đạp quá không chụp được phát nào. http://maps.google.com/?q=http://share. ... 9-0511.kml
Em mua hàng cũ ở Japan Shop chỗ Cửa Đông bác ạ. Cuối tuần thỉnh thoảng em cũng đạp xe sang Bát Tràng rồi về, nhưng em đạp nhẩn nha chứ không nước rút giảm béo như bác. Băng đồng em đi xe khác lốp nhỏ chứ không đi xe này.
Vâng, em cũng không adua lắm cái trường phái mỏng manh dễ vỡ như cô Xì tin mà chơi theo kiểu chém to kho mặn, cứ phải đóng khẩu :lol: Để em tập tành với cái folding 135 cho có khái niệm khoảng cách đã, rồi chiến sang 66, 69.
Bác lắm xe thế, lúc đầu em cũng định đi nhẩn nha thôi nhưng hôm ấy có thằng đạp xe chuyên nghiệp nó kéo kinh quá anh em phải đua theo.
Nhìn em Folding này mê lắm cụ Kool ơi. Cụ liming mà không mở ra thì em cũng chẳng biết là máy ảnh @liming: hôm đó em tưởng là máy chụp film 35 thông thường, hóa ra là 120 cơ à. Mà cụ mua được Film 35 chưa?
Cái hôm cụ xem là 135, máy 120 là cái khác cụ Kool và BachDuong xem rồi. Các cụ đấy cầm tinh con giả vờ đấy chứ Đông - Tây - Kim - Cổ của ngon vật lạ các cụ ý thiếu gì. Em bận quá vẫn chưa đi mua được, mai lên đường còn mấy cuộn đen trắng chắc lắp QL17 chụp nốt, còn lại để thời gian tập trung vào vuông.
Cái Japan Shop này ngay gần nhà em thỉnh thoảng đi qua cũng thấy có những cái hay hay. Hôm trước có cái Little Cub đẹp quá, mà chủ hàng đòi 4500USD, nên thôi đi xe đạp cho lành. Ở đấy em thấy đang còn có cái Tour de Shangri La màu bộ đội, phanh đĩa, giá 650usd. Cái Hummer này là đồ chuyên dụng của lính dù Mỹ. Mỹ đặt Nhật làm. Nhật lại đặt mấy xưởng ở Tô Châu làm. (Vì mấy cái xưởng sản xuất phụ kiện xe đạp của Nhật đặt hết ở Đài Loan và Tô - Hàng Châu rồi). - Do đó nếu bác có cảm hứng, em có thể tìm được cho bác (đồ mới giá rẻ hơn đồ second hand ở đây thế mới đau).
Em lại tưởng bác mua Folding ở đó, hóa ra mua xe Mua xe thì mua của Khựa làm gì, em ra Bà Triệu mua cho nó rẻ
Xe Bà Triệu tầm tiền thì chán lắm bác ạ, không bằng hàng Nhật second hand đâu. Folding thì em mua ở bên xóm, thỉnh thoảng vẫn thấy có bác rao, giá không cao.
Em mà cứ mua cái gì không có chuyên gia bên cạnh là em... không mua. Thôi để em luyện làm chuyên gia đã vậy
Em đang xếp đồ: 1 DSLR (24-70) + 1 Canon QL17 + 2 TLR + 1 folding 6x6. Khổ thân em quá, chẳng biết vứt lại cái gì, đã vứt lại SLR và các ống kính fix của DSLR rồi Các bác giúp em với, không mang nhiều máy quá lại chẳng chụp được gì. + DSLR để chụp cho người khác, phải copy ảnh cho người ta. + Canon QL17 lắp hỗn hợp phim 135 màu và đen trắng chụp str. (lẽ ra phải thêm 1 thằng SLR để màu và đen trắng riêng). + 1 TLR lắp phim 120 slide, + 1 TLR lắp phim 120 màu âm. + 1 folding lắp phim 120 đen trắng. Có cách nào giảm bớt gánh nặng này được không ạ. (Em có Iphone rồi). - Cái này chắc cho vào phản chiếu, em để tạm vào đây để tránh spam.
Có mà bán cả đống đồ lởm của em đi chưa mua được cái back của tay nào đó đang bán bên xóm Mà có khi cái back còn to, dày hơn cái folding, cũng chả đỡ được mấy.