Thèm quá, nên em đi mượn đó.. nhưng chụp sai lè, tối thui :lol: :lol: Chụp thử để cho biết, chứ bao giờ có dịp đi đâu thì cứ nhè kho thóc nhà chị Style mà lựa :lol:
:mrgreen: Khao thôi anh ơi, vừa lên bảng phong thần bên topic Ảnh xấu đẹp, giờ lại còn dư lày nữa :lol: Ko thì cũng phải khao vì các bạn ở lab Hàng Bè trưng ảnh :lol:
Toàn vuông đi mượn ấy mà anh :lol: . Hnay qua lab Hàng Bè lấy ảnh bị anh Hưng chê chụp thiếu sáng hơi nhiều với cả ống phim 35 của em kém quá. :lol:. Chắc phải nhất quyết vác bằng được đo sáng rời như a Gianker thôi :lol:
Có gì đâu, lần sau mạnh dạn tăng lên 1-2 khẩu so với thường lệ, mua làm gì cho nó tốn :wink: Ống gì mà kém, thích ống gì hôm nào cho mượn xem có ai khen không
Mấy tấm bị chê chụp = 50 1.7 T* với phim Fujicolor 100 ạ. Chắc tại đo sáng lởm quá nên bị chê chứ với em thế là ngon lắm ý :lol:. Haizz, em cũng chẳng hiểu là hỏng đo sáng hay hỏng chập nữa mà lỗi dã man T_T Bữa nào đi đâu cắn lẻ chắc em sẽ phải gõ cửa cụ kool mất 8)
Mà có thấy cái ảnh nào hỏng đâu :roll: Vác RX đi chụp thử với cái ống 50/1.7 xem nào, ống đó có mà hỏng
Ảnh hỏng làm sao cháu dám up ạ :lol: . Mà cháu cũng nhận là đo sáng hỏng ồi mà, chứ cháu ngó đi ngó lại coating vẫn đầy đủ chứ sứt mẻ gì đâu :lol:. Cuối tuần này các cụ họp nhau đi đâu chụp đi cho cháu đi với, để cháu còn mượn ống cụ kool nghịch thử ạ :lol: