Em thêm mấy cái ảnh Hải Âu, màu sắc so với folding rõ ràng là tươi tắn, rực rỡ hơn. Còn mấy cuộn đen trắng, em rửa nốt để so BW giữa folding và Hải Âu, sẽ báo cáo sau.
Cái này tự nhiên có cái mái che chua quá anh ah. Mà không hiểu chủ thể là mây hay là cái đang nằm trên cát thế? Chắc chụp xong về có người kiểm duyệt nên chụp kiểu này rồi có sao thì bảo là tại cái lens nó wide quá :lol: Trộm vía chứ cái nằm trên cát hay quá, cụ có cái nào close up thì thốt nốt lên đê.
Hic Các cụ không nghe còn hợp lý chứ cháu thì.... Dạo này DAK em thấy diễn nhiều phết a Gianker ạ. Hội thơ còn diễn nữa là :lol:
Tiếp với folding, nắng quá em phải lấy tay làm hood nên đúng là không nhìn thấy gì khi chụp. Các bác nhà ta có vẻ ít hứng thú loại máy này nên em cứ cho tạm vào đây thôi ạ.
Không phải là không hứng thú mà hứng cũng có làm gì được đâu cụ. Mà sau ảnh của cụ nó tím thế nhỉ? Em thử pha màu lại xem nào
Em chưa nhận được film nên không biết do tráng hay scan, có cảm giác chung là chỗ này làm cứ bị tím tím và dày bình bịch chứ không trong trẻo, tất cả những vùng trắng có xu hướng ngả tím. Chơi phim khổ thật. Nhận được phim em thử scan lại xem sao.
Nhìn các bác vuông mà thèm . Mây bên kia chỉ toàn mấy tay mơ thôi bác ạ, bác có thì chia cho anh em xem với, cám ơn bác. PS: Mai em gửi đồ ra bác nhé, mong bác thứ lỗi cho em Thân,
Ối đến thế cơ à bác Kool ơi :twisted: Nhưng em vẫn chưa hiểu ý bác là đứt cổ hay dài cổ ạ :mrgreen: :lol: