Không phải ai cũng có thành ra khó Nhìn thấy cái cảnh có thể cho ra phờ le kiểu này em nghĩ cũng ko nhiều người biết để bấm, hoặc có bấm nhưng mà nó ra kiểu khác ko rối rối thế này, hay là em ko biết là có thể cũng đã có 1 tấm có phờ le thế này chăng.
Thực ra nhiều khi người ta biết nhưng nhiều khi biết mà làm được cũng có thế chưa biết, mà chưa biết không chắc là đã biết là chưa biết mà vẫn có thế biết làm. Nhiều khi làm mà biết là mình biết nên làm, nhiều khi làm mà chẳng biết là mình biết làm nhưng lại làm được... :lol: :mrgreen:
Hai cái vuông này cùng 1 máy hay là khác máy vậy bác Long? Em thấy tấm xe đạp hình hơi đục, màu kém. Trong khi tấm "già tay" màu sắc được hơn nhiều.
Hải Âu 4A, Fuji Pro160C. Chinatown Singapore. Chinatown tiếng Tàu ở Sing gọi là "牛车水" Ngưu xa thủy, một cái tên rất quái. Xem ra mới biết ngày trước dân phố ở đây đều phải dùng xe bò để chở nước sinh hoạt hàng ngày, cho nên thành tên.
Tấm thứ 2 bác đặc tả độc đáo thật, đúng là tuổi trẻ tràn căng bác nhỉ em chưa bao giờ có cơ hội như thế kể từ lúc biết cầm máy Kính bác
@nck_kool. Các bác lại mắng khéo em chụp vụng, em không muốn đổ tại hoàn cảnh nhưng lúc đấy trời sắp tối, vênh sáng nhiều, khẩu phải mở tối đa, tốc cũng thấp, mẫu thì nhảy samba uốn éo, lắc giật, tiến lên, lùi xuống liên tục; Cái viewfinder Hải Âu của em đã độ lại nhìn sáng quắc hoa cả mắt. Nét lấy ước lượng khoảng cách theo em là được rồi, nhưng giá tốc cao hơn được một tí và máy lùi lại được khoảng 20-30cm, thêm hắt sáng mặt thì đúng ý đồ hơn. Dù sao lang thang thấy gì chụp đấy, không phải setup bác thông cảm. @ThanhVNS. người dùng DSLR hay SLR chụp thế này thì nhìn tư thế không được nhã lắm vì người chụp phải quỳ xuống, mặt dí sát đất mà nhòm ngược lên qua cái lỗ; Đối với TLR thì đơn giản, bác cứ ngồi tư thế bình thường, thả máy thấp xuống đất, nhìn qua viewfinder từ trên xuống, tư thế gần giống như người ngồi buộc dây giày - Cái này em định flare mà không được, chắc tại mặt trời yếu quá rồi hay tại khẩu nhỏ quá.
Tấm này hay quá Long . Một H.C.B Việt Nam mới xuất hiện . Nội dung thể hiện rất tốt về các động tác và tư thế của nhân vật cùng với khoảnh khắc bấm máy . Chúc mừng bác có ảnh đẹp .
Bác lại nhạy cảm rồi, em là em thấy hay thật ý chứ. Em xem ảnh ít khi để ý màu sắc chi tiết, chỉ xem trong ảnh nó có gì. Em thấy xem ảnh bác mấy cảnh nhảy múa mà trong người em nó cũng rạo rực nảy tưng tưng cả lên nên em khoái quá thôi :mrgreen: Chính ra chụp mấy cái kiểu người ngợm cảnh vật lung tung bành này lại khó bác nhỉ. Mấy ông cứ chèo lên cao, ở dưới là màu, mảng sắp xếp bố cục nó đã đẹp rợn cả người lên rồi còn cố bấm bấm xong về khen mình chụp đẹp thế thì em chả thấy giỏi (sáng ra ca tụng bác liming tí để còn có cơ hội ăn liên hoan :mrgreen: )