Ồ, vậy đây là vùng đất bãi ngoài đê rồi. Hồi trước em hay loanh quanh ở khu vực gần thành phố làm mấy cái đường nhưng chưa bao giờ nhìn thấy tàu cả. Trông có cả núi, cả sông, tàu lại có cả trâu thật thú vị. Mà bác ở Hà Nội mà :roll:
Em về Vinh rồi bác ạ, Bên kia là dãy núi thuộc địa phận hà tĩnh bác ạ, đoạn này trên đường biên VINH-CỬA HỘI
Ảo thía, đi chơi thiệt là sướng.. :lol: :lol: @Sach: cái ảnh trên nhìn như là đêm trăng rằm, phơi quá tay, chứ ko giống hoàng hun :lol: .
Không, Fuji 160C đó cụ. Tiền cảnh không có cái bóng đèn nào đâu cụ ạ, em chụp chồng phim í mà @pangaea: Cảm ơn bác.