Anh giai này là diễn viên đây mà.Hồi bé hình như học trường Kim Đồng,đóng phim thiếu nhi nhiều. Lâu lắm gần đây tham gia vài phim "Cảnh sát hình sự" rồi lại thôi. Giờ trông nhầu và ngầu hơn xưa.
Thảo nào mà lần đầu tiên em gặp thấy quen quen, hóa ra là học cùng trường và nhìn thấy trên màn ảnh mấy lần. Hôm nào đạp xe qua nhận đồng môn.
Đất nung = pottery Sành = terracotta Sành có độ nung cao hơn đất nung nói chung bác ạ. Mấy món trên bác chắc chụp gốm Thanh Hà - Hội An. Loại này sau khi đổ khuôn còn được nhúng một lớp áo tạo màu nhẵn thín, nhìn mất cả sướng. Nha Trang.
Đẹp quá, những thứ chuyển động của bác em xem lúc nào cũng cảm nhận được sự chuyển động thấy khoái khoái
Thank bác động viên, em lại học chụp cái cây ở giữa giống bác, thề rằng khi em chụp cái này em nhớ đến bác Kool. (Không có cái bụi cây nhỏ bên phải, để lộ ra cánh đồng lúa chắc em thích hơn). Thị Nại, Tuy Phước, Bình Định.
He he. Bác đến quê em mà không hú em một tiếng để em đi theo bác làm trợ lý phó nhòm Có điều Thị Nại là tên của một cái đầm, và có phường Thị Nại (nơi em đang ở) thuộc TP Quy Nhơn. Còn huyện Tuy Phước (có vài xã tiếp giáp với đầm Thị Nại) không có địa danh nào tên Thị Nại hết bác ạ! Brgds. Lonelywolf
Chỗ em đến là di chỉ khảo cổ học cảng cổ Thị Nại - gần Chùa Bà, bây giờ là cánh đồng lúa thuộc thôn An Hòa, xã Phước Quang, huyện Tuy Phước. Thế kỷ 18 trở về trước đây mới là địa điểm của thương cảng Thị Nại, đến cuối thế kỷ 19 sông đổi dòng và bồi đắp khiến cho cảng mới lên đến tận Quy Nhơn.
Khổ thân em thế cơ chứ, hình tượng của em ở cơ quan chính là cái cây, cùng một ông khác làm nên một cặp cây thế. Nhưng không có nghĩa là cây cổ thụ như cây của bác mà người ta bảo là cặp đào thế :roll: :lol: Sao không tiện dao, cuốc bác phang béng nó đi xong hẵng chụp có phải đúng kiểu prồ không :mrgreen:
lâu lâu mới có ảnh, định đi chụp nốt mấy kiểu thì gặp ngay chị Style và Caolong đi ăn mảnh, cắn lẻ ở Long Biên :lol: :lol:
Mấy cái bảo tàng ở Hội An: Bảo tàng văn hóa Sa Huỳnh, Bảo tàng Gốm sứ mậu dịch, Bảo tàng Văn hóa Dân gian, Bảo tàng Lịch sử Văn hóa (trước bày trong chùa Ông) sau xây được cái vỏ nhà mới ở Trần Hưng Đạo chưa có tiền làm nội thất (kiểu Bảo tàng HN). Đều thuộc Trung tâm Quản lý Bảo tồn di tích Hội An và em chẳng lạ gì ai Vì em có gần 10 năm làm việc với các bác ý. Xinh nhất có em Đông, dân gốc Cù Lao Chàm, hôm trước em vào hỏi chuyện, hình như em ý bỏ việc rồi.