Một buổi trốn làm lên Quảng Bá chụp hoa, cơ mà hoa huệ trắng khó chụp quá nên em xoay ra chơi cái này :mrgreen:
Wow, bữa nào em phải lục lại topic cũ tìm mới được. Em rất mê những cái cột điện. Nó rối rắm như chính cuộc sống xã hội ở nước mình vậy. Tuy thế chẳng làm ra được tấm nào ra hồn. Chắc tại em ...sợ điện :mrgreen:
Vâng em còn sót lại mấy cuộn cuối cùng, đem ra bắn nốt. Dạo này hết tiền, hết cả phim, chắc em chuyển sang nghe nhạc cho đỡ tốn.
Nếu em không nhầm thì là phố Kim Mã đó bác . Cuối mùa đông góc này rất hay với một bên lá xanh một bên lá đỏ. Ngày trước học cấp 3 tụi em hay dắt các bạn gái đi dạo ở phố này mà :mrgreen:
Xoáy phết nhỉ, món xoáy này thì hơn tessar rồi, em còn 1 cái Hải Âu 4B nội địa kính xịn, mới keng mà chưa chụp bao giờ. Hải Âu chụp đen trắng có khi đẹp hơn màu.
Kính Triplet bao giờ cũng xoáy mà bác, ngày xưa thì thích Tessar cho hết xoáy, giờ mốt lại thay đổi. Công nhận Hải Âu còi mà ngon, bổ, rẻ.