Đi chơi Hòa Bình, Mai Châu sướng thía... Em ko được đi đâu cả. Lang thang HN nào. Lễ hội đình Nội Châu, Tứ Liên
Em rất thích ảnh tĩnh vật như thế này. @gianker: chụp lễ hội khó vật, em chụp bằng MF gần như hỏng hết
Ặc, tưởng BMW chứ :roll: Nó nằm ở Cồng Thanh Bang, cứ ngưỡng mộ mãi hóa ra xe anh Ba à 8) (5DMKII đem đổi lấy máy film là chơi luôn đấy, digi giờ mua con P&S là đủ)
Hôm nào đem mông đống trước cửa lại bầy cho đẹp đi OK thì đã phải mua thêm em Contax hôm nọ để lắp vào rồi :lol:
@Kool: em cũng ăn may thôi, chụp nhiều thì kiểu gì cũng được một ít chủ hội giao lưu với khách mời từ các làng lân cận ngay trung tâm HN, xung quanh Hồ Tây mới đúng, mà thấy nhiều làng quá