Đấy là máng dẫn nước, hem phải cầu nhé :lol: Cảnh này mà có thêm em Mông đứng thay đồ thì tuyệt :mrgreen:
Cái ảnh này thì lại ước có một cô lội ruộng xa xa dưới chân "núi" để nhiếp ảnh gia zoom vào. Trên đỉnh đồi đâu thấy cái gì đâu nhỉ. Chung qui chỉ tại cái máng cầu :mrgreen:
Sến như con hến ^^", bạn em bảo hoa này là hoa tigôn, nhưng ko hiểu sao trong bài thơ lại là "màu hoa trắng"
Tấm này em chụp tốc 250 f4 film iso 100 vì lý do là lens tele (160f4) nên nó ra như vầy đó ạ. Cố gái hái chè
Thích " Cô hái chè " . Nếu chọn góc đối diện thì thấy được cả nụ cười . Sáng cafe xong có bác nào đi xem triển lãm Leica VN kô ? Xem điểm báo thấy nội dung nhẹ nhàng - khoái .
Hôm trước chạy qua Tân Uyên em bị Ôm tra tấn lỗ tai bằng bài Cô Gái Hái Chè, giờ nhìn thấy ảnh thật cứ thấy buồn cười. Triển lãm ảnh Leica hay phết các bác ạ, nói chung là hơn rất nhiều các triển lãm khác mà em xem 1-2 năm nay. Tuy vậy nó không hay như em mong đợi :mrgreen: . Chắc tại hi vọng nhiều quá :lol: Mà vụ thứ 7, các loại hậu bối như em có được phép đi ko đấy ạ ?
Cũng may là em không tham gia triển lãm, nhìn giới thiệu chức danh choang choang thế, em thuộc dạng chân trắng trên leica dưới dép xốp đứng vào sợ hỏng đội hình.