Cuộc liên hoan diy tube 2010 đã thành công tốt đẹp. Hình ảnh và thông tin về cuộc liên hoan này cũng có khá nhiều. Em chỉ xin cung cấp thêm vài hình ảnh chưa được post lên để cho các bác có thêm thông tin Cuộc thi ampli tube 2010 đã diễn ra tại cafe Thiên Ân - Thủ Đức cũng là đại bản doanh của Thủ Đức Group và cũng là nơi bang chủ 6Ninh cư ngụ. Nơi diễn ra cuộc thi là một phòng thiết kế khá đẹp và tương đối rộng có thể chứa được khoảng 150 người.
Vâng, đến giờ đã định cuộc thi bắt đầu được tiến hành. Khán thính giả bắt đầu được nghe những âm thanh thật tuyệt vời phát ra từ những chiến ampli đèn. Đầu tiên là bộ dàn tham chiếu trình diễn để ban giám khảo có cơ sở đánh giá những ampli dự thi
Sau khi ampli đèn tham chiếu chấm dứt trình diễn, lần lượt các thí sinh ampli diy bắt đầu trổ tài. Đầu tiên là ampli của bác Luatvista được trang điểm bằng màu vàng ánh kim trông thật long lanh trong khán phòng
Lần liên hoan này có một nhân vật trọng yếu của Cực Lạc Giáo, Leopastra - Hương Dược Xoa, đi từ miền tây lên để dự khán. Và đây cũng là lần đầu tiên nàng tham dự vào một trong những sự kiện của VNAV nên cũng có phần bỡ ngỡ
Với sắc đẹp vốn có của nàng đã làm biết bao chàng trai thành nam mê say đã tình nguyện hầu cận để được chết bên nàng :roll: :twisted:
Ôi sắc đẹp của nàng đã làm em quên mất nội dung chính của cuộc thi là thi đèn chứ hổng phải thi sắc đẹp. Sơ ri các bác em quay lại chủ đề đây Cuộc thi lại được tiếp tục với phần trình diễn của cặp ampli đèn mono block do bác TruongChi69 chế tạo. Cặp này được thiết kế trông thật hài hòa nhưng không kém phần duyên dáng vì hai vỏ gỗ đã làm nổi bật những cái bóng và các khối chassi trên nó
Được thiết kế bởi các mảng mê ca trong suốt đã làm cho cặp monoblock của bác Volume trong thật đẹp. Đây cũng là thiết kế trông rất pro và lạ đã giúp cho nó đoạt được giải hoa hậu kỳ này
Một ampli thiết kế không đẹp, trông như ampli bán dẫn nhưng còn xấu hơn, nhưng lại đoạt được giải nhì do âm thanh của nó thật hay chứng tỏ ông bà ta nói "tốt gỗ hơn tốt nước sơn" vẫn đúng trong trường hợp này.
Với mảng màu kim loại màu sáng và đen với hai má gỗ hai bên làm cho ampli của bác SixL6 trông thật pro. (Giá mà bác SixL6 thay cái công tắc cùng màu thì trông đẹp hơn nữa). Chiếc ampli này đã được ban giám khảo chấm đoạt giải 3
Lần liên hoan này xuất hiện một khán thính giả nhỏ nhất có lẽ cũng là khán thính giả nhỏ tuổi nhất trong tất cả các cuộc liên hoan của VNAV. Ôi, bé trông thật kháu khỉnh và đáng yêu ghê nơi :lol:
Híc, em lại lạc chủ đề rùi, sơ ri các bác, em quay lại với mấy cái ampli đèn đây Với hai màu chủ đạo, màu đen và màu gỗ, đã làm cho ampli của bác SAA, cũng là một tay nhiếp ảnh khá nổi tiếng trên VNAV, đã làm cho chiếc ampli thêm phần cứng cáp, mạnh mẽ nhưng mộc mạc và bình dị. Tuy nhiên, âm thanh của nó phát ra đã làm cho toàn thể khán thính giả trầm trồ khen ngợi và ban giám khảo cũng đồng tình chấm cho giải nhất, đoạt giải thưởng hoa vương lần liên hoan này
Với hai bóng có núm trên nền vỏ gỗ đã làm cho chiếc ampli của bác Thoa không kèm phần duyên dáng. Sắc đẹp của nàng ampli này có phần trội hơn vài chàng ampli khác
Chỉ gồm có hai màu là màu đen và màu gỗ nhưng chiếc ampli của bác dinhthuy trông đơn giản nhưng thật pro như của các ampli nước ngoài. Đi kèm theo nó là bộ DAC (giá mà bác chủ sơn màu đen thì trông đồng bộ và đẹp hơn) đã làm cho vẻ ngoài của ampli này có vẻ chuyên nghiệp hơn nhưng âm thanh không kém phần ngọt ngào như những ampli cùng dự thi
Ngoài các ampli dự thi còn có một ampli đúng nghĩa chim chích cũng tham gia (nhưng không thi) để thử sức mình
Giá như Bác Chim hoang bắt được nụ cười của khán giả nhí này ... bé có 2 lúm đồng tiền rất sâu và rất dễ thương ... Tiếc quá, em không mang theo máy làm vài kiểu để bổ sung vào bộ sưu tập "Mẫu nhi đồng..." ...hix