Hôm qua em mới boóc tem 2 trong 3 cd giật được do may mắn được giải 3, jazz cổ nghe phê thiệt ! Cám ơn anh Diệp người tặng 7 cd xịn cho ba giải và cám ơn anh tliem đã chọn đĩa trong thư viện đỉa của anh Diệp ! @ anh wildbird chụp ảnh leopastra đẹp hơn máy anh kia, nhưng vẫn còn kém xa người thật :wink:
Phải công nhận em nhận xét rất tinh đời. Hum nào rảnh anh em mình đi uống cafe nha. Mấy anh đó chơi toàn Nikon không thui nên hình mới ra thế, còn anh thì xài Canon nên hình mới được thế. Dưng mờ em nói điều đó tại topic này thì được chứ đừng mang qua Nikonian club mà nói thì bị phang cho bể đầu đó. Anh qua bên đó, ngó trước ngó sau rất kỹ càng hổng thấy ai mới dám post bài lên rùi tẩu nhanh chứ chậm chân là không còn chi mà về nhà đâu.
Híc, em cũng cố gắng lắm mà có được đâu vì bé thấy em chơi cái ống chi mà to thế nên hổng chịu cười. May mắn sao mà bé còn chịu ngó em chứ hổng ngó là em cũng chẳng chụp được luôn. Ngoài ra, bé còn hay nhúc nhích nên bắt hình rất khó nên thui thì có hình còn hơn không
Hì, hì xả bớt xì trét rùi nên em thêm ít thông tin nữa về liên hoan ampli diy tube. Vâng, cuộc chơi nào cũng đến lúc chung cuộc. Sau khi các ampli đã thi xong và các ampli biểu diễn cũng kết thúc cuộc chơi thì ban tổ chức phát các kỷ niệm chương cho các thí sinh dự liên hoan. Chả biết khi nào em mới được lên sân khấu lãnh kỷ niệm chương như các bác í. Nghĩ tới mà thấy thèm. :roll: :wink:
Bang chủ Thủ Đức 6Ninh trao giải Hoa Vương (giải nhất) cho bác SAA, cũng là người có nhiều ảnh về mẫu nhí rất đẹp được post lên VNAV. P/S: Híc, chả biết sao em lại thấy hơi ghen tị một tẹo với bác í. Hy vọng năm sau, cũng cuộc thi tương tự thế này, chỗ bác í đứng là của em :roll: :twisted:
Kết thúc cuộc liên hoan bằng tai, bang Thủ Đức nhiệt tình mời mọi người tham dự buổi liên hoan bằng miệng tại một nhà hàng gần đấy. Tới đây em xin ngưng vì hổng dám post mấy cái hình ở đây vì sợ bị ....... :roll: :wink: :lol:
Khối đi kèm là DAC đó bác Chim ơi, vì nó mà đội bưng bê rối lên do phải chuyển tín hiệu CD out qua lại giữa analog và digital- em không nhìn được phía sau CDP nên không biết công tắc chuyển chỗ nào mà bật!
Ơ em bé cái lầm rùi, thui thì em ghi nhận chuyện này để sửa lại kẻo không các bác mắng nữa thì toi cơm :wink: Thân
Em thật không ngờ, với 1 loại đèn phải nói là rất bình thường như vậy mà lại đánh bại khá nhiều loại đèn nổi tiếng hơn, chúc mừng bác SAA, rất phục bác đấy
Xinh chào mấy anh và mấy chú , em đây rất ư làm cảm kích tình cảm của mọi ng đã dành cho em trong Cuộc thi lần này ...
@mesl45: Cám ơn Bác, em mê đèn 6P3C-E lâu lắm rồi , trăn trở với nó mãi , tính từ cái mạch Push pull em nhờ Bác Via thiết kế đến nay thì đây đã là version thứ 9 -10 rồi ... Chắc tại "em PP này" mệt mỏi quá rồi nên cố hát thật hay để khỏi bị em vật ra nữa ... :lol: :lol:
Vị cao thủ võ lâm này lẳng lặng đến vào xế chiều ngày 30 với chiết túi rết đầy đủ đồ nghề trên vai. Có không nhiều thời gian cho ly cà phê và điếu thuốc của riêng mình rồi lẳng lặng cùng anh em thực hiện công việc đến khi hoàn tất. Chỉ gặp gỡ cùng ăn tối với Kụ ấy chút xíu rồi em lại bận rộn với công tác chuẩn bị cho ngày hôm sau, mãi tới khi buổi giao lưu kết thúc thành công ngoài dự kiến và ai cũng hả hê em mới thấy thiếu hẳn sự hiện diện của Vị cao thủ này. Sự hỗ trợ thầm lặng này cũng góp phần vào thành công hoành tráng của buổi contest. Chúc Kụ luôn mạnh khỏe và luôn vui để cùng sát cánh với anh em. Trân trọng!
EM đây xinh góp vui cùng mọi vài tấm em chộp được hôm ý ạh ^^* # 1 Mọi ng tập trung trước giờ khai mạc : # 2 quầy lễ tân và bán đĩa #3 #4 Leopastra và anh đẹp zai Aficio #5 Leopastra và đại điên của HLG ở Hồ Nam Điền Bá Via đại hiệp #6 Giải lao giữa giờ #7 #8Các chàng zai đẹp của VNAV trên bàn nhậu #9
@ Thanhchi : em pót lên thì bị báo lỗi nên em post lại ai dè nó ra thế ... cúm ơn anh đã del giúp ạh ^^*
Hừm, thảo nào sáng hôm ấy lúc gần tới giờ khai mạc mình chạy lòng vòng tìm người phụ mà chả thấy ai! Té ra là có tới 6 lão Thủ Đức Group đang bận ve vãn ở chỗ này! :evil: Rút kinh nghiệm lần sau có nhờ mem nữ phụ thì không nhờ mấy em "xinh tươi" làm nữa! :wink: