Li ti - Nên đọc kỹ topic này trước khi mua

Discussion in 'Âm nhạc' started by baohun00, 9/1/11.

  1. baohun00

    baohun00 Advanced Member

    Joined:
    14/6/09
    Messages:
    11.267
    Likes Received:
    19
    Location:
    Xã Cắm Rút
    Nhưng hình như em thấy họ không gạt bỏ Phần Nhạc bác ạ , họ rất rõ ràng...Phong cách là phong cách và Nhạc là nhạc .
    Thí dụ như Ricky Martin , George Michael , Elton john , MJ....Với họ thì nhạc là nhạc & lối sống là lối sống vì....Ai cũng có 1 cuộc đời để sống :)
     
  2. Only Time

    Only Time Advanced Member

    Joined:
    12/9/08
    Messages:
    3.474
    Likes Received:
    324
    Mà cái chú TD này xăng pha nhớt thật hả bác hun? 8 vía hay mấy vía đi nữa thì cũng không thể so với MJ hay Elton John được...

    Em có thằng bạn người phần lan trước sưu tầm đĩa của MJ, nó bảo nó đã tiêu gần 20k US để mua đĩa của MJ, 1 album mà ra nhiều ấn bản, bìa đĩa khác nhau là nó cũng mua hết... mua về để nguyên cả nilon để ngắm... thế nó mới quý :lol: Rồi nó kêu... nó rất rõ ràng... MJ bệnh hoạn nhưng là thần tượng âm nhạc của nó... chuyện con người không liên quan gì xất.

    Nói gì thì nói Elton John và MJ vẫn là các thần tượng âm nhạc của em từ năm lớp 9, lớp 10 những ngày bắt đầu nghe nhạc ngoại :D
     

    Attached Files:

  3. baohun00

    baohun00 Advanced Member

    Joined:
    14/6/09
    Messages:
    11.267
    Likes Received:
    19
    Location:
    Xã Cắm Rút
    Các bác chưa hiểu ý em rồi ạ :)

    Em không so sánh TD với những ca sỹ trên mà chỉ lấy ví dụ để thấy nước ngoài họ phân biệt rõ ràng giữa Nghệ Thuật ( Âm Nhạc ) với Con Người ( Đời tư )
    Họ có thể vô tư phán xét về đời tư về con người đó nhưng họ ít khi nào gộp chung những thứ đó để đánh giá mặt Nghệ Thuật .
    Không ai bảo MJ , Elton John , George Michael là làm vấy bẩn nền âm nhạc , là theo đuổi thứ nghệ thuật quái đản cả...dù con người của họ quái đản đấy .
    Vậy thì quay lại với TD...có nhiều bác đang cố gán ghép phong cách của cậu ta , con người của cậu ta gộp chung với phần nghệ thuật mà cậu ấy theo đuổi rồi cho rằng đó là thứ nghệ thuật quái đản , là vấy bẩn là vớ vẩn....???

    Lady Gaga còn quái đản và dị dạng hơn nữa nhưng vẫn sở hữu vài cái giải Grammy Âm Nhạc mà bất cứ nghệ sỹ nào khi ra album đều thèm khát . Vậy thì hội đồng nghệ thuật đó có mù hay không khi trao giải cho thứ Nghệ thuật nếu bị gán ghép chung....
    Tùng Dương cũng thế , Cậu ta có vài album như , Chạy trốn , Những Ô Màu khối lập phương , và giờ là Li Ti đều được công nhận và trao giải Album cống hiến , Album vàng thậm chí cá nhân cậu ấy cũng đoạt nhiều giải thưởng âm nhạc...vậy thì Hội đồng nghệ thuật liệu có " mù " không khi trao những giải này cho thứ " Nghệ thuật kinh dị " như các bác đã miêu tả ???

    Em dài dòng... :D
     
  4. khanhdq09

    khanhdq09 Advanced Member

    Joined:
    23/12/09
    Messages:
    786
    Likes Received:
    2
    Location:
    Hanoi
    @baohun00 :
    ...Dòng màu đỏ thể hiện đúng với tinh thần Hưởng Thụ Âm Nhạc của Người VIỆT ta .
    Họ sẵn" sàng phán xét , cũng như gạt bỏ tất cả Phần Nhạc của người nghệ sỹ ấy chỉ thông qua....Phần Nhìn .
    Ít nhiều cái thuần phong mỹ tục đã ngấm vào máu từng người rồi...Nước ngoài họ thoáng hơn ta...Họ không quan trọng anh là ai , anh từ đâu đến và...anh làm gì...Miễn sao anh làm họ vui.."


    Em thấy bác cứ vẩn vơ so sánh với TÂY mãi thôi...Phần đông khán thính giả của TD là ai bác? TD là người nước nào? Còn bác có "tư tưởng" thoáng giống...Tây thì vụ này em chịu,hổng "can thiệp" được,nó là Gout của bác !
    Còn cái bác đánh giá Tinh thần hưởng thụ âm nhạc của Người Việt chỉ quan trọng phần NHÌN, em nghĩ là phiến diện,thiếu chính xác ! Chính vế sau của bác nó giải thích hộ rồi... :wink: Thân !
     
  5. khanhdq09

    khanhdq09 Advanced Member

    Joined:
    23/12/09
    Messages:
    786
    Likes Received:
    2
    Location:
    Hanoi
    @ Thì đã là Hội đồng Nghệ thuật thì cũng phải tỏ ra...Khác biệt với Dân chúng ( Số đông ) chứ ạ...! Chứ tai các bác ấy cũng giống như...em thì hỏng ! :mrgreen:
     
  6. baohun00

    baohun00 Advanced Member

    Joined:
    14/6/09
    Messages:
    11.267
    Likes Received:
    19
    Location:
    Xã Cắm Rút
    Vâng , bác Khanhdq09... :D
    Em thich chữ ký của bác quá .... Người với Người sống để yêu nhau... :)
     
  7. phidiep

    phidiep Advanced Member

    Joined:
    6/12/08
    Messages:
    4.678
    Likes Received:
    72
    Location:
    Bang chém zó
    Các cụ tranh luận hăng quá, mỗi người một sở thích và quan điểm về thẩm mỹ cũng như lối sống. Dừng đi các cụ ui, dành thời gian nghe nhạc thui. Hôm nào em thử làm cái album Li ti về nhắm mắt lại không tưởng tượng chi cả nghe dăm ba lần xem nó có ra răng được không!!! :mrgreen:
     
  8. TiNgocuatoi

    TiNgocuatoi Advanced Member

    Joined:
    1/10/10
    Messages:
    1.888
    Likes Received:
    48
    Em thì thích chữ ký của bác Phi Điệp, cười sằng sặc =)) :lol:
     
  9. baohun00

    baohun00 Advanced Member

    Joined:
    14/6/09
    Messages:
    11.267
    Likes Received:
    19
    Location:
    Xã Cắm Rút
    Em cũng chẳng biết nữa nhưng các cụ nói về đời tư về cá nhân TD sao là quyền của các cụ , còn nếu gán ghép " Thứ Nghệ Thuật " mà TD đang theo đuổi vào đó là....Em cãi đến cùng à :lol:
     
  10. khanhdq09

    khanhdq09 Advanced Member

    Joined:
    23/12/09
    Messages:
    786
    Likes Received:
    2
    Location:
    Hanoi
    Thế bác mới gặp em....topic mới sinh động,có sức sống ! Các cụ cứ vui đi,em với bác Hun00 đã và sẽ là BẠN mừ...Ko tin,cứ hỏi bác ấy...Hehehe! :wink:
     
  11. baohun00

    baohun00 Advanced Member

    Joined:
    14/6/09
    Messages:
    11.267
    Likes Received:
    19
    Location:
    Xã Cắm Rút
    Cá nhân em đánh giá cao TD ở sự tìm tòi và học hỏi cũng như sáng tạo trong nghệ thuật ( Âm Nhạc - Dòng nhạc theo đuổi )
    Xuất phát điểm và nổi lên từ sau SMDH 2004 đến nay là 7 năm nhưng chỉ có 3 Album single phần nào cho thấy TD không phải là ca sỹ thích hát và đi theo trào lưu...hát nhiều , ra nhiều album...

    Album Chạy Trốn của TD ngay từ khi mới phát hành đã được đánh giá rất cao bởi dòng nhạc anh hát khi đó đã là Jazz & Blue...khiến TD chính là 1 trong những đại diện của Việt Nam được tham gia Liên Hoan Nhạc Jazz Châu Âu năm 2004 - 2005 tổ chức tại HN

    Bác đừng lầm giữa Nghệ thuật âm nhạc với nghệ thuật ăn mặc & tạo hình ảnh nhé .

    Cá nhân bác đã cầm trên tay cái Album Li Ti của TD chưa ? đã nhìn vào những hình ảnh của Album này chưa , đã nghe kỹ những gì TD cùng ê kíp của cậu ấy thể hiện trong album này chưa ??? Hay chỉ là trong đầu bác luôn lớn vởn 1 hình ảnh TD với cách ăn mặc không giống ai , với " cá tính " khác thường của cậu ấy rồi cho rằng đó là Album phi nghệ thuật .

    Em cũng xin nói thẳng luôn là bất cứ bác nào phát ngôn TD đang theo đuổi thứ nghệ thuật làm vấy bẩn nền âm nhạc Việt đều là phát biểu hồ đồ & thiếu suy xét .
     
  12. khivang

    khivang Advanced Member

    Joined:
    2/10/06
    Messages:
    4.165
    Likes Received:
    33
    Vậy bác bật mí cho em biết thủ pháp nghệ thuật mà TD đang theo đuổi được xếp vào loại hình nào đc ko ạ ? :mrgreen:
     
  13. baohun00

    baohun00 Advanced Member

    Joined:
    14/6/09
    Messages:
    11.267
    Likes Received:
    19
    Location:
    Xã Cắm Rút
    Thưa bác Khivang là loại hình nghệ thuật nào thì có lẽ mỗi người đều nên tự tìm hiểu và cảm nhận riêng nhưng nếu Sở Văn Hóa Thông Tin đã cấp phép cho Album đó lưu hành thì không thể coi đó là sản phẩm...Phi Nghệ Thuật hay làm vấy bẩn thị trường nhạc Việt như 1 số bác đánh giá ạ :)
     
  14. khivang

    khivang Advanced Member

    Joined:
    2/10/06
    Messages:
    4.165
    Likes Received:
    33
    Híc, giấy phép ở ta hả bác :( .....
     
  15. baohun00

    baohun00 Advanced Member

    Joined:
    14/6/09
    Messages:
    11.267
    Likes Received:
    19
    Location:
    Xã Cắm Rút
    Vâng...Đĩa Việt Nam , phát hành ở xứ TA mà bác nên đâu cần phải xin cấp phép xứ TÂY :D
     
  16. phuongthu

    phuongthu Advanced Member

    Joined:
    19/2/06
    Messages:
    3.780
    Likes Received:
    16
    Location:
    Sai Gon
    Em thấy mấy tuyệt phẩm siêu nghệ thuật "Da Trâu 1,2,3...." mà Phi Thanh Vân người đẹp dao kéo cũng được cấp phép cho hát hò thoải con gà mái đó Bác...dẩn chứng cho vui thôi chứ rất nhiều tuyệt phẩm nhạc trẻ bây giờ được cấp phép chỉ nghe 1 lần là muốn ói ...
    Nói chung nói tới cái giấy phép của Văn Hóa Thông Tin VN thì bó chiếu luôn
     
  17. BaoDuyAudio

    BaoDuyAudio Shop

    Joined:
    27/11/06
    Messages:
    758
    Likes Received:
    25
    em thì thấy bác thích TD quá rồi hồ đồ khi nhận xét các thành viên một cách thiếu tôn trọng trên diễn đàn như thế
     
  18. cuocsongmusic

    cuocsongmusic Advanced Member

    Joined:
    9/1/10
    Messages:
    305
    Likes Received:
    1
    Location:
    HP Audio Club
    Anh Tùng Dương trước đây về biểu biễn tại HP, anh ấy đang phiêu nhảy múa, tay đang giơ cao xuống thấp, chân thì đinh tấn hay hạc tấn gì đấy kiểu vận công để Tung Giường thì đột ngột thấy có tiếng hát. Lúc ấy anh lại vội vàng đưa mic lên cái loa ... mồm. Khán giả vỗ tay rầm rầm theo nhịp 1-2-3 rồi đồng thanh ... chưởi như xem bóng đá.
    Cụ nào xem bóng đá ở HP thì biết khán giả HP chưởi cầu thủ chơi không trong sạch với giai điệu rất như ... âm nhạc. Có nhịp có phách và được chơi bằng trống làng có pedan quấn giẻ hẳn hoi, thêm cả dàn kèn đồng đông đảo. Tiếng trống mềm và xuống thấp lắm, kèn thổi " chiêu hồn tử sĩ " cùng hợp xướng là 3 vạn khán giả cũng rất ăn nhịp. Chứ không chơi kiểu "nhạc và lời chả liên quan đé ..ếch gì đến nhau" như anh đang mải Tung Giường đâu.
    Từ đấy em quên mặt anh ấy rồi.
     
  19. dreamhuyen

    dreamhuyen Approved Member

    Joined:
    25/7/10
    Messages:
    17
    Likes Received:
    0
    Kính các bác , em vừa ghé qua nghe các bác tranh luận hăng say sôi nổi quá .Em cũng xin góp chút ý kiến thô thiễn mong các bác đừng phiền nếu như có điều chi không phải ( đừng ném đá em vì em chịu đau kém lắm! sẽ ngã lăn chết tốt chứ không chống đỡ nổi đâu!) Mỗi chúng ta đều khác nhau không ai giống ai hết, chưa kể tùy theo quan niệm, sự hiểu biết, hoàn cảnh xả hội,sở thích v.v..do đó tránh sao được những bất đồng, những ý kiến trái ngược .Em nhận thấy bác nào thich hay không thích loại nhạc và con người TD cũng không nên quá nặng lời chĩ trích, sỉ vã. Bất cứ sự khai phá nào cũng đều gặp lực cản, sự chống đối ban đầu,nhưng thời gian sẽ đánh giá và loại bỏ nếu như nó vô giá trị đối với nhu cầu con người và ngược lại . Giới thưởng lãm lại có quá nhiều đòi hỏi thế nên người làm nghệ thuật lại càng khổ công sáng tạo, tìm tòi cái mới ,cái hay, cái đẹp cống hiến cho đời.Có những cái hay thật vừa nhìn đã yêu rồi, nhưng cũng có những thứ cần thời gian trãi nghiệm( ngắn dài hoặc mãi mãi không có thời gian)...chúng ta phải chờ đợi thôi các bác ơi! Em nhận thấy các ca sỹ trong nước thường có chất giọng khá tốt nhưng lại thiếu tính đặc trưng, các giọng hát từa tựa như nhau.Ngày xưa khi nhắm mắt lại ta vẫn biết chắc đó là Khánh Ly, Lệ Thu, Giao Linh, Thái Thanh, Kim tước, Châu Hà, Anh Ngọc, Duy Trác và vô số tên tuổi các ca sỹ đã thành danh khác. Đó là điều khác biệt lớn nhất và cần thiết nhất mà giới ca sỹ trẻ tại VN cần học hỏi. Kế đến sắc vóc , ngoại hình, phong cách biểu diễn cũng góp phần không nhỏ cho sự thành công. Các bác có thấy cứ cô cậu ca sỹ trong nước nào bay ra hải ngoại hát một thời gian sau cũng đẹp hơn ra , ngoại hình chăm chút cẩn thận hơn nhiều chăng, phong cách biểu diễn cũng được gọt dũa công phu hơn? Đó là tìm và đến với cái đẹp(chúng ta chưa bàn đến chuyện hát hay hơn hay dở hơn nhé) Thế mà vô hình chung một số lớn CSTN lại mãi lo quằn quại với ca từ, phiêu diêu với giai điệu những tưởng đó là sự thề hiện xuất thần, cá tính nhưng quên mất nó quá trớn và phản cãm.Chúng ta đã từng thưởng thức những nhạc phẩm do Ý Lan trinh bày bằng tất cả sự đam mê cháy bỏng, bằng tất cả sự xót xa cũng như những khát khao hạnh phúc , nhưng mỗi một bước chân , mỗi một ánh mắt, chuyển dịch cánh tay bàn tay hay di chuyển từ bước ngắn dài...tất cả đều không thừa , không thiếu, không phô, không nhố nhăng,không lố bịch. Riêng TD em không có duyên với cậu ta nên dù cố gắng lắm em vẫn không có CD TD trong tủ CD nhà em( sory nhé!). Thế nhưng em có cái link này mời các bác nghe thử TD hát nhạc Ngô Thụy Miên nghe cũng khá quá phải không ạ?
    http://www.nhaccuatui.com/nghe?M=nqRorzFMia
     
  20. khanhdq09

    khanhdq09 Advanced Member

    Joined:
    23/12/09
    Messages:
    786
    Likes Received:
    2
    Location:
    Hanoi
    @Baohun00 : Bình thường em thấy bác pót bài với Ca từ cũng nhẹ nhàng lắm...Hôm nay chắc tại SG...thay đổi thời tiết nên bác Chốt vấn đề hơi khác thường ! :shock: Giống với Tuyên bố hơn là trao đổi,tranh luận vui vẻ...Thân,chúc bác Vui !
     
  21. khanhdq09

    khanhdq09 Advanced Member

    Joined:
    23/12/09
    Messages:
    786
    Likes Received:
    2
    Location:
    Hanoi
    @ Mạn phép bác,cho em diễn dịch câu bác viết tắt nhé,em sợ nhiều người hiểu sai....thành Ca sĩ Thúy Nga!
    CSTN : Ca sĩ trong nước
     
  22. asas

    asas Advanced Member

    Joined:
    12/2/09
    Messages:
    953
    Likes Received:
    4
    Khì..khì..là em thanh lý bớt đồ audio xâu xấu mà cụ
    -Em nghi ngờ mấy cái giải nhà Grammy nhà ta lắm ạ.Ngay từ đầu e cũng ko hỉu bác TT và anh ...gật gù khen hay ko biết có vấn đề gì hem :lol:
     
  23. baohun00

    baohun00 Advanced Member

    Joined:
    14/6/09
    Messages:
    11.267
    Likes Received:
    19
    Location:
    Xã Cắm Rút
    Bác nên đọc kỹ Topic này , sẽ nhận thấy đâu là những bài post thiếu tôn trọng và không phù hợp với diễn đàn ạ . :)
     
  24. baohun00

    baohun00 Advanced Member

    Joined:
    14/6/09
    Messages:
    11.267
    Likes Received:
    19
    Location:
    Xã Cắm Rút
    Dạ , em không Tuyên Bố bác ạ .

    Em chỉ nói thẳng , nói thật nên nếu có khiến các bác khó nghe hoặc phật ý thì...em xin lãnh bão ạ ... :(
     
  25. dongxanhvp

    dongxanhvp Advanced Member

    Joined:
    25/11/10
    Messages:
    1.302
    Likes Received:
    16
    Híc, thấy tinh thần xả thân bảo vệ thần tượng của bác làm em cảm động quá :mrgreen: . Có khi chiều chạy ra mua một CD về nghe thử xem sao :wink:
     

Share This Page

Loading...