Đĩa này ra lâu rồi bác ạ , em nhớ là hình như 2006 hay 2007 gì đó Bác bảo TD hát nhạc tiền chiến cứ cố cố thì em cũng chịu chả biết nói gì vì.... 9 người 10 ý Bác nghe kỹ lại xem sao và cố gắng nghĩ là không phải TD hát ạ :lol:
@Baohun00 : Vâng,chính xác là xuất bản 2006 bác ạ,lại thời kỳ TD chưa..."phiêu" chưa "quái" như bây giờ. Tối nay,hàng quán ế ẩm nên em dắt headphone nghe rất kỹ Album này,chưa thể kỹ hơn ! Bác biết sao ko? Vì nói thật em chả hiểu tại sao,bây giờ tự nhiên em cũng bị Bác hay TD "mê hoặc" hay sao ý... :mrgreen: :mrgreen: Rất chịu khó lùng sục thông tin về âm nhạc của TD,nghe được cái gì thì thử nghe xem sao? Có muốn chê thì cũng phải thẩm thấu đã...nói linh tinh Bác mắng em ! Em ngượng lắm... :wink: Mới đây thôi, em mới phát hiện dòng nhạc của Đ...linh tinh gì đó..Ôi giời đất...xét ra thì TD của bác còn dễ thương,dễ cảm hơn nhiều ! Rất thật lòng với bác Hun00 đấy ! Em choáng hết cả người,nhạc với nhõ... :shock:
Quả thật CD Li ti cua TD em nghe dc mỗi bài Con cò, còn lại thì chịu. Nhung em rất thích CD Chạy trốn, nó là một trong số ít CD nhạc việt em hay nghe
Thật tình thấy các bác bình luận về TD và Li ti ghê quá nên em đâm tò mò Về nhà cứ hỏi nhà em (ý là Gấu mẹ) Gấu em cũng tò mò theo thực tâm em chẳng biết TD mấy nhưng Li ti thì nge không được - dù đã có chút cố gắng em nghĩ hơi tối chút đỉnh - tại sao phải cố nghe khi mà không muốn trước đây em không thích Jazz và cổ điển cũng như Audiophile voice nhưng gần đây có nghe thấy hay chắc chắn là không thể nào trôi được Liti em quyết lun vụ này. Về ý kiến của các bác em xin góp ý là các bác đang tranh cãi là 1 trong những vấn đề lớn chưa có ai trả lời được liên quan đến phạm trù - phạm trù nhé ( không phải định nghĩa đâu) - mà văn hóa mỗi người mỗi khác Thầy em có dạy: Văn hóa, nghệ thuật mang con người đến chân -thiện -mỹ. Theo ý em (hơi cùn) thì giải trí thôi thì cũng mang tính thoải mái, thư giãn khi nghe- cái này Liti không làm được ( có thể TD làm được ở những Album khác) Nghệ thuật phát triển ( là lẻ đương nhiên) nhưng phát triển nhanh quá người nghe theo không kịp + cách thể hện quá mới = quái dị Nếu các bác nhìn nhận Liti như 1 album nghệ thuật ( tranh các giải nghệ thuật, được đánh giá cao bởi 1 hội đồng nghệ thuật thì em xin ... bó tay) nếu đánh giá theo tiêu chí người nghe thì em xin ...bó tay lun vì nghe không nổi, đơn giãn vì Liti là ra chưa chắc để nghe có thể để nghe nhưng chưa chắc để nghe thư giãn mà là để nghe cho mệt chơi. các bác có thể dẫn chứng là Lady Gaga quái dị thế nhưng vẫn được đánh giá cao, hay 1 số ca sỹ khác quái dị hơn. Theo ý em thì có 2 trường hợp 1. thể hiện quái để thu hút như Lady Gaga, chung quy lại để gây tò mò- tao nên cơn sốt. nhìn nhận thực là 1 ca sỹ chất giọng hay. nhiều người hâm mộ và thích, em thì thấy nhạc dễ nghe, giai điệu rộn ràng thỏa tính giải trí. 2. Quái vì bản thân quái, thể thôi, cái này hơi ít vì không thể hiện ra ngoài. vì bản thân thế (các bác phân biệt quái và thể hiện nhé) Quay lại Liti nếu làm Liti để nghe giải trí thì chắc không phải- nghe mệt thấy mồ Nếu là vì nghệ thuật thì có khă năg hơn- cái này khó à nha- những người làm nghệ thuật cũng có nhiều quan điểm rồi chứ đừng nói tời người nghe. và TD Nếu TD quái dị vì phong cách thì không phải- vì ngay từ đầu không vậy Nên suy ra TD Quái vì muốn thu hút vậy thôi- có thể quái nghệ thuật nhưng phải lâu lắm mới có người chấp nhập( người như em thì phải 50 60 năm nữa) vài dòng ý kiến kính các bác
Tại sao lại phải bó tay ạ ? Vì điều đó chuẩn không chỉnh được nên đành bó tay hay sao ạ ? Bác phân tích rất tỷ mỷ , thanks bác đã chia sẻ !
Cụ ơi, bác ấy bó tay là việc riêng của bác ấy, mỗi người một cảm nhận mà cụ. Thôi cụ mở Li Ti mà nghe, em nghe NV Pre 75 đây :mrgreen: !
Cái này bác có thể nói rõ hơn giúp em được không ạ ? Quan điểm của những người làm nghệ thuật về album này của Tùng Dương ra sao ạ ? Em chưa được biết những đánh giá nào tiêu cực của những người làm nghệ thuật về Li Ti của TD cả mà mới chỉ thấy từ phía người nghe thôi . @ Phidiep : Em đang nghe đây ạ , thế cụ không nghe Pre 75 sao mà vẫn tơ tưởng đến Li Ti vậy ? :lol:
@salemhaha : Em rất thích những bài Pót chân thành kiểu như bác, mình chỉ là những thính giả có đôi tai...bình thường, trình độ nhạc lý có lẽ là rất xoàng ( Hoặc bằng Zero ! > EM ! ) nên nghe thế nào,cảm nhận tác phẩm đó thế nào,nói ra thế ấy, cũng chả dám phán hay xét ai cả, em xin chia sẻ với những cảm nhận của Bác ! @baohun00: Có new post của Topic Liti một phát,có ngay...bác Hun rùi...Đúng là Quạt xịn bác N nhở... :mrgreen: @phidiep : Bác nghe pre-75 bằng đầu chạy băng cối hay qua Digital rồi bác?Em tò mò vụ này lắm...? Gần hai mấy năm chưa được nghe lại "chất âm thanh" ngày xưa ấy ! Có thì cho em ké cẩm tí... Thân các bác !
Em nghe Liti bằng Mp3 online nên hổng có 02 track nhạc Elec...ko có TD hát :mrgreen: , chiều tối hôm kia qua cafe với ông anh họ trên 01 quán nhỏ trên đường Tô Hiệu, họ lại đang mớ mấy track ko lời này, nghe cũng ko tệ bác ạ...Em vốn mê cái món Electronica mà ! Hay là nghe qua bộ Denon + B&W đắt xiền nó hay hơn em nghe bằng Headphone nhỉ ? Ke ke ke... :lol:
Bác cứ từ từ nghe đi ạ , không sao đâu và cũng không có gì phải vội vàng . Lúc nào bác nhớ đến thì nghe , thích thì nghe , vui vui thì nghe hoặc buồn buồn thì nghe...nói chung là cứ muốn nghe là nghe... Cứ như vậy cho đến khi nào bác thấy...hay hơn bộ giàn đắt xiền kia có nghĩa là...OK :lol: Thực ra Tùng Dương hát cũng không phải là quá khó nghe đâu trừ phi mình...không thích ! P/S : Bác nghe quen thì nhớ mua đĩa gốc ủng hộ nhạc Việt nghen...
Hầu chuyện các bác Thật em cũng không dám nhận mình có khả năng cảm thụ âm nhạc theo cách của nghệ thuật,( dù rằng có thời gian em đi học đạo diễn nhưng bỏ) em cũng xem phim nhiều nhưng cũng không theo cách nhìn nhận nghệ thuật, chắc là xem giải trí thôi. với Liti thì em bó tay thật em biết và có đọc lướt đâu đó ý kiến cua Thanh lam về album này (Thanh Lam chắc là cũng biết "chút đỉnh " nghệ thuật- và được đánh giá cao. Cũng như các ý kiến của Bác Hun là toàn các bài nổi tiếng đạt nhiều giải, nhưng em "phê" không được. :wink: với 1 mình Thanh Lam thì chắc là bác đã có được ý kiến khá tích cực nhưng với 1 hội đồng nghệ thuật cùng nhiều ca, nhạc sỹ, mà đánh giá Liti chắc là cũng giống như thớt này (không ít ý kiến đâu nhỉ) có thể bác TD hướng đến sự sáng tạo trong Liti nhưng chắc em bị mù trong sáng tạo của bác ấy :mrgreen: túm lại phát nữa là cá nhân em chủ yếu là người nghe kiểu đơn giản, nói như bác khanhdq09 thì em có sao nghe vậy nghe khi buồn- tìm vui, nghe khi vui- tìm sự sẻ chia, nghe khi mệt- tìm sự thoải mái, nghe khi thoải mái - tìm sự thư giãn, vậy thôi !! Ai lại nghe rồi vừa lục lọi tìm kiếm cái mới trong cái phức tạp- trong khi cái mới thì đầy ra (1 bài hát mà ca sỹ khác hát lại là mới rồi) @salemhaha : Em rất thích những bài Pót chân thành kiểu như bác, mình chỉ là những thính giả có đôi tai...bình thường, trình độ nhạc lý có lẽ là rất xoàng ( Hoặc bằng Zero ! > EM ! ) nên nghe thế nào,cảm nhận tác phẩm đó thế nào,nói ra thế ấy, cũng chả dám phán hay xét ai cả, em xin chia sẻ với những cảm nhận của Bác ! thanks bác thật tình là người em nó thế, có gì em nói vậy
Mỗi người có cách nghe riêng, em chẳng bao giờ thích TD. Nghe cho biết thôi chứ nghe lâu lại...bực mình.
Mới nhận được album "Li Ti" từ Tùng Dương vào đêm qua tại một buổi nhạc thính phòng tại San Jose, California. Đêm qua Tùng Dương hát nhạc Lam Phương và Phạm Duy nghe tuyệt vời. Ít có ca sĩ nào có chất giọng đặc biệt như TD. TD có thể chuyển biến từ nhạc "lên đồng" sang nhạc vàng hay ngược lại trong khoảnh khắc và lôi cuốn người nghe "tới bến" luôn. Nghe nhạc ""Đương Đại" của Tùng Dương có lẽ phải thêm phần "Nhìn" (TD trình diễn live) thì mới có thể cảm nhận được cái hay của TD. Còn nếu mua CD về nghe không thì sẽ rất "khó nuốt".
Li ti: Tùng Dương đoạt 2 giải Cống hiến Tùng Dương đoạt 2 giải Cống hiến: http://tuoitre.vn/Van-hoa-Giai-tri/432188/Tung-Duong-doat-2-giai-Cong-hien.html
Re: Li ti: Tùng Dương đoạt 2 giải Cống hiến Coi chừng cú sốc sẽ đẩy thớt này lên cao!! Ai chưa mua Liti thì hãy suy nghĩ nhanh lên, đọc thật kỹ thớt này thật nhanh thôi và xem kỹ là hình ảnh của anh TD trong chương trình đêm trao giải chẳng giống ca sỹ nào trong chương trình- cũng chẳng giống ai ngồi ở dưới luôn nà mới hay là không bình thường
Bản thân tên của cái Album cũng cho thấy nó thuộc hạng nào rồi. Mình hơi bị không có cảm tình với các kiểu có vấn đề về giới tính nên thấy nó tởm tởm nên chằng bao giờ mua làm gì
Chúc mừng Tùng Dương ! Đúng như thông tin vỉa hè suốt mấy tuần vừa qua ! An-bum LITI được giải an bum của năm 2010, hê hê ! (hình như em hơi già, tự dưng em không nhớ được năm ngoái an bum nào được giải :mrgreen. Như vậy, là em xin nhận là mình đã sai thật to (vì chủ tịch giải này là bác NS Dương Thụ mà - Em khoái bác NS này lắm)! Em sẽ nghe lại an-bum này thêm vài lần nữa để xem đúng một báo nhận xét là : đây là an bum sáng tạo và tinh tế (em đếch phục là tinh tế). Em có một thắc mắc nhỏ : Không biết tiêu chí để đánh giá của ban tổ chức thế nào ? có cụ nào sưu tầm được thì post em xin tham khảo với. Chúc các cụ vui
Em đặc biệt thích cách hoà âm phối khí trong album này - biểu cảm, giàu hình ảnh và mang tính gợi mở cao. Bên cạnh nội dung và phần thể hiện lời hát của ca sĩ, thì chính yếu tố hoà âm phối khí đã mang lại sức sống cho các bài hát trong cả album. Có 2 bài dễ nghe hơn cả là Con cò và Li li - nội dung dễ hiểu, âm nhạc dễ lọt và hình ảnh gần gũi, mong được nghe cảm nhận của bác sau vài lần thử lại
Em thấy trên VNEXPRESS có nói: Âm nhạc Cống hiến là giải thưởng ghi nhận nỗ lực lao động nghệ thuật của các nghệ sĩ trong một năm. Họ đã có những sáng tạo, đóng góp thiết thực vào sự phong phú và phát triển của đời sống âm nhạc đại chúng. Nguồn: http://vnexpress.net/gl/van-hoa/2011/03 ... cong-hien/
Hình như các ca sỹ ta sau khi có được chút thành công ở các cuộc thi âm nhạc ra album đầu tay thường làm khá cẩn thận. Sau khi thành sao, các album sau thì em ít thích nghe nữa, có lẽ vì tai em không nâng cấp kịp theo các sao. Chạy trốn là album của Tùng Dương buổi đầu em cũng rất thích, Anbum đầu Trên đỉnh Phù vân của Mỹ Linh, Bên bờ ao nhà mình của Ngọc Khuê cũng vậy..
Em xin nói thật là em cực kỳ ít khi đi xem một buổi biểu diễn ca nhạc...Lần xem gần đây nhất có lẽ cũng phải...hơn 10 năm ! Nên nói đến phong cách biểu diễn của TD thì chủ yếu đọc báo viết, báo mạng... Hôm nay biết TD có giải thì em mới xem kĩ cái clip cậu ấy hát trong đêm trao giải xem TD "lên đồng...múa võ" đến đâu...Quả thực,hơi bị choáng...Chả phải đang ca hát nữa, mà diễn trò nhiều hơn ! Mời các bác thưởng thức : http://vnexpress.net/gl/van-hoa/2011/04 ... page_2.asp