Em không nghĩ cả diễn đàn này lại không có thành viên nào thích Tùng Dương & trên hết là sở hữu album rất đẹp này của cậu ấy . Lâu lâu rồi em nhớ có shop nào đó chụp hình sản phẩm hi-end & có sự góp mặt của album này phía bên để...làm dáng ạ P/S : Em vẫn xin được bảo lưu ý kiến : Bác nào có album này nên giữ lại hoặc chán thì có thể giao lưu đổi cho em lấy 1 đĩa nhạc Việt , hải ngoại , nước ngoài , Audiophile nào bất kỳ..
Nếu Mike tìm được sẽ mua tặng bác ký nóng, kô cần đổi chác trừ khi bác tìm ngược lại cho Mike album Thanh Lam - Hà Trần nhé. Kính! Mike
Xin lỗi bác...bác chơi khó em thía...Album Lam & Trần giờ làm gì có bán mà có . Album Chạm Vào của Tùng Dương cũng cháy hàng cả gần 2 năm nay tuy nhiên em vẫn hy vọng nhà sách nào đó còn sót lại vì thính giả...ghét cái bản mặt cậu ấy :lol: Ơ...mà sao ghét thì lại cháy hàng nhể ??? :roll:
Ý cũa Mike là kể cả bác kô có album nào trong khi Mike tìm được "Chạm Dô" thì Mike vẫn tặng bác mà kô cần bắt xuất chứng minh thư hay hộ khẩu. Còn nếu bác tìm được Thanh Lam - Hà Trần thì lúc đó từ đổi chác mới xuất hiện ạ. :lol:
Tình cờ em nghe được album "chạy trốn" của TD riêng cá nhân thì em không thích nhưng khách quan phải công nhận là album hay cho các bác hâm mộ TD dù rằng em có nghe qua mạng file mp3 nhưng thấy hay tuy vậy em vẫn không thích cách diễn đạt các bài hát của TD trong album Chạy trốn này em thấy thì đúng là Chạy trốn vẫn hay hơn Liti như một số ý kiến trong thớt này chia sẻ Li ti thì em vẫn chưa nghe hết bài nào cả vài dòng cùng các bác
Sáng nay em ra cửa hàng 325 phố Huế định mua ít Cd tàu, tiện tay nhăt cái Liti này. Khi tính tiền bà chủ nói đĩa này là đĩa...NHÀ NƯỚC Em hỏi đùa là Nước nào? Bà ấy chừng mắt, em sợ quá. Cuối cùng vẫn lấy với cái giá 93 ngàn. Về nhà mở cho gấu nghe, đố gấu biết ai hát. gấu nhà em bảo: THANH LAM Có khi chú này les thật???
đĩa Liti chất lượng tốt, nội dung ca từ trong sáng tuy nhiên bản thân tôi là fan của TD nhưng cũng không thích tất cả các bài hát trong CD này, nói chung thì ai thích nghe tiếng hát của TD thì nên mua
Là một người theo dõi Tùng Dương từ thời Sao Mai Điểm Hẹn cho đến thời điểm này, theo đánh giá của mình đây là một trong những ca sĩ nghiêm túc và chịu tìm tòi sáng tạo nhất trong nghề nghiệp của mình. Ở mỗi album mới của Tùng Dương là mỗi sự đột phá và điều đó luôn gây ngạc nhiên cho thính giả, ngay cả đối với người theo sát với anh. Cái mới, như là vốn dĩ như vậy, luôn cần thời gian để chiêm nghiệm và cảm nhận. Điều này thật sự áp dụng với album Li Ti này. Dù mua cũng khá lâu lúc album mới ra một vài ngày nhưng nghe được 1 lần rồi bỏ đó vì thấy không hợp. Sau đó có nghe lại nhưng cũng chỉ được 1, 2 bài như Con Cò, Giăng Tơ, Li Ti... Rồi một ngày rảnh rỗi trong tâm trạng thoải mái, nghe hết toàn bộ album...Thật tuyệt vời! Cảm ơn Tùng Dương! Cảm ơn âm nhạc! Nó cũng như lần đầu tiên mình đến với nhạc jazz...