Re: Tùng Dương - Li Ti " Chơi Ngông " Thành công hay không thì em không biết ạ, nhưng em rất thích SMĐH năm 2004, những năm sau cũng có xem nhưng không thấy thích bằng: 2006 còn để ý, 2008 xem được lác đác, 2010 thì có liếc mắt vài lần. Từ sau SMĐH đến giờ, Tùng Dương có nhiều thay đổi, những thay đổi về ngoại hình và phong cách biểu diễn thì nhiều lúc em cũng thấy hơi khó tiêu, nhưng về nhạc của cậu này thì từ trước đến giờ em đều thích.
Re: Tùng Dương - Li Ti " Chơi Ngông " cu (cô) này bệnh càng ngày càng nặng.........ko biết hay dở thế nào nhưng em mà cầm cái đĩa nào của "nó" trên tay đảm bảo ...1 thành 2 ngay lập tức.... e chỉ xin các bác một điều hơi bị nhỏ tý là đừng post ảnh "nó" nữa, ói phát nữa là em đi đấy...hix
Re: Tùng Dương - Li Ti " Chơi Ngông " Ca sĩ Thanh Tùng đất mỏ này sau khi lên ngôi năm đó, kiếm được chút vốn dắt lưng, anh đã về HN đầu tư cửa hàng bán đồ audio, chính là Thanh Tùng audio nổi tiếng ở Ngô Quyền đấy các bác ạ. Một tấm gương rất đáng nể phục, một tỉ phú đi lên từ giọng hát đi đêm với BGK :lol:
Re: Tùng Dương - Li Ti " Chơi Ngông " cá nhân em thấy ca sĩ Tùng Dương đã từng phù hợp với các bài hát dân gian đương đại kiểu như : Mưa bay tháp cổ, Con cò... Phong cách biểu diễn khi xưa chỉ hơi một chút ma quái trong cách nhấn nhá lời bài hát hoặc lắc đầu thì hợp lí hơn và cũng thể hiện được cái hồn của bài hát hơn. Theo em đó chính là cái hay riêng của ca sĩ này, nhưng bây giờ cá nhân em thấy TD chỉ nên để nghe không thì hay hơn là để vừa nghe vừa nhìn
Re: Tùng Dương - Li Ti " Chơi Ngông " Chính vì thế mua đĩa Tùng Dương em hay tháo vỏ cất vào tủ làm kỷ niệm...Mua vỏ hộp khác thay vào ạ
Re: Tùng Dương - Li Ti " Chơi Ngông " Cũng may là TD chỉ có vài đĩa, nếu không thì bác Hun cũng hơi mệt nhỉ?
Re: Tùng Dương - Li Ti " Chơi Ngông " Dạ vâng... Tùng Dương thì em chỉ có vài Album thôi ạ , trong số này em thích nhất là Chạm Vào hát cùng Nghi Văn và Album Biệt hát chung với Thanh Lam , Hà Trần . Single Album của Tùng Dương trước kia em có Những Ô Màu Lập Phương ( hổng nhớ chính xác ) nhưng nghe đúng 1 lần thì...bỏ đi roài... Hiện tại Album Li Ti là Single Album duy nhất của Tùng Dương em có nhưng chưa biết chịu nổi bao lâu ạ...
Re: Tùng Dương - Li Ti " Chơi Ngông " Nếu so với các ca sỹ khác thì Tùng Dương hình như mang cái chất giọng " ám ảnh " trong cách hát của mình. Nó không dịu dàng , không êm đềm , ngọt ngào hay lan tỏa mà thường gây ra " phản ứng " tức thì... Phản ứng tức thì đó có thể là sốc , choáng thậm chí là sợ hãi....nhưng cũng có thể là bất ngờ , là thú vị...là trải nghiệm mới lạ... Thỉnh thoảng em cũng thích nghe kiểu này :lol:
Re: Tùng Dương - Li Ti " Chơi Ngông " Bác Hun nhận xét chính xác quá, 1 lần lâu lâu em xem 1 live THTT trong đó có TD hát trên VTV3 Con đường âm nhạc của ai đó em không nhớ tên( hình như của LM Sơn), hắn hát 1 bài trữ tình phải nói là phiêu thật, em không nhớ tên bài hát,chỉ nhớ MC giới thiệu là hát tưởng nhớ ông nội hay ngoại của hắn sáng tác thôi, bài hát rất mới nhưng rất hay Không biết bác Hun có nhớ không? Nếu có link thì cho em xin nhé :wink:
Re: Tùng Dương - Li Ti " Chơi Ngông " Em xin phép đưa ít thông tin về Chị Lam đánh giá giọng hát của Tùng Dương ạ Yêu quý Tùng Dương vì có khát vọng làm nghề và hoài bão của người nghệ sĩ - Chị yêu thích và quý mến người trẻ có tài. Đó là lý do khiến chị kết hợp với Tùng Dương trong một thời gian dài? - Đúng thế. Cái mà tôi yêu quý Tùng Dương nhất đó là khát vọng làm nghề và hoài bão của người nghệ sĩ. Thực ra, với khả năng như của Tùng Dương thì cậu ấy quá dễ để hát những bài tình ca nhẹ nhàng, lãng mạn… nhưng cậu ấy lại dám lựa chọn một dòng nhạc mới và đầu tư cả vật chất lẫn tinh thần để sáng tạo nên cái mới trong nghệ thuật. Chính điều đó đưa đến sự gắn bó giữa tôi và Tùng Dương, cũng như có chung một bầu trời nghệ thuật để kết hợp với nhau. http://www.zing.vn/news/nhac-viet-nam/t ... 02712.html
Re: Tùng Dương - Li Ti " Chơi Ngông " Em thấy nói Liveshow Yêu tổ chức hôm Jan.15 tại HCM, bác Hun có đi xem không? :wink:
Re: Tùng Dương - Li Ti " Chơi Ngông " Em chĩ thích nghe mổi bài Quê tôi,khi TD hát,còn sau này Giọng hát và con người cũa TD lập dị ma quái,có lẽ vì thành công sớm,kô có người dẩn dắt,nên bị Tẩu mất rồi :lol:
Re: Tùng Dương - Li Ti " Chơi Ngông " Em mới nghe thử link - kinh dị quá các bác ạ :shock: nghe nó cứ mái mái thế nào á, may mà em chưa mua :mrgreen:
Re: Tùng Dương - Li Ti " Chơi Ngông " EM nghĩ rằng Tùng Dương thành ra như bây giờ là do kết hợp với bà Lam này mà ra cả.
Re: Tùng Dương - Li Ti " Chơi Ngông " em chỉ thấy TD hat hay bài "Ôi quê tôi" cua Ns: lê Minh Sơn và bài "quê nhà" của Ns: Trân Tiến. Có Bác nào biết hai bài hát đó nằm trong đĩa CD nào? chỉ cho em biết với. Còn Cd :LITI hom vừa rồi em cũng mua rồi mới nghe được 02 bài chưa có cảm nhận gì.
Re: Tùng Dương - Li Ti " Chơi Ngông " Ông tám vía rưỡi này bây giờ lại còn được xưng là Diva thứ 5 cơ đấy. Bọn này toàn tự phong, tự khen, xong rồi cắn nhau bởi cái danh hão này. Mà nghe giống giống bên tây phong "giọng Tenor thứ 4 - Andrea Bocelli". Lố bịch.
Re: Tùng Dương - Li Ti " Chơi Ngông " Mỗi người mỗi ý thích, người khác thích mà mình không thích và không hiểu hết thì cũng không nên viết thế này bác ạ.
Re: Tùng Dương - Li Ti " Chơi Ngông " Có đi nghe Tùng Dương hát live thì mới thấy được tài năng của TD, chứ nghe dĩa thì không thể nào nuốt nổi! Khi xem tận mắt cách diễn đạt rất "quái" nhưng lại hợp với từng bài hát rất khó nuốt. Cái quái của TD khác nhiều so với nhóm "Lâm Linh Đại". Sau khi xem TD diễn thì nghe lại dĩa lại thấy nghe được ra. Có lẽ khi chọn đường này thì TD đã chấp nhận không phục vụ cho đại chúng. Còn đời thường thì TD rất vui và dễ mến!
Re: Tùng Dương - Li Ti " Chơi Ngông " Ôi các au đi ô phi lê chê Tùng Dương, các bạn nghe và không thể cảm nhận nổi âm nhạc của Tùng Dương, hỏi rằng các bạn còn có thể nghe được cái gì đây :lol:
Re: Tùng Dương - Li Ti " Chơi Ngông " Em vừa nghe thử 2 bài đầu tiên cũng thấy khá lạ và âm thanh cũng được đấy chứ các bác. Đôi khi em cũng không quan tâm lắm đến ngoại hình của ca sĩ vì mình nghe hi-fi mà chứ có nhìn hi-fi đâu :mrgreen:
Re: Tùng Dương - Li Ti " Chơi Ngông " Em cũng mê đĩa này lắm, rất riêng và lịch lãm... Hòa âm madein VN ở đĩa này nghe tuyệt vời.