Re: Li ti - các bác đừng mua Hi các cụ ! Em xin hầu tiếp các cụ thêm một chuyện vui nữa, chuyện là: Em có cậu em là sinh viên đang học tại Đức (Đông Đức), cậu đang học về cơ khí, nhưng rất có năng khiếu về phối khí (chơi ghi ta khá hay). Hiện tại, bên Đức cậu này cũng tham gia vào một ban nhạc đi chơi cũng xôm phết. Cách đây khoảng 1 năm, cậu chàng có về VN, trong đám album của cậu chàng thấy có 1 cái ảnh chụp với 1 divavina trong phòng thu em mới tò mò hỏi, nó nói là nó thực hiện phối khí cho album của divavina này ! he he he ! chắc là cậu chàng nói phét thôi ! chứ album này được PR tại Vn dữ dội lắm. Cậu chàng thề thốt dữ dội lắm, nào là em mà nói dối "hai đầu gối em bằng nhau", em mà nói điêu "người yêu thằng bạn em chết" v.v Em lại nổi cơn tò mò : MUA ! thấy cũng .... OK ! Chúc các cụ vui
Re: Li ti - các bác đừng mua Thưa các bác yêu nhạc và đặt biệt là các bác thích nghe các ca khúc Việt. Tối qua mình đã được nghe hai ca khúc (Li Ti và Con Cò) trong album LITI trong chương trình Album Vàng tháng 1/1011 trên HTV7. Thực tình, khi được xen chương trình nầy là vì chiều bà xã (chẳng lẽ trong ngày 14/02 mà lại tranh TV với nàng để xen đá banh, dù gì cũng tấm mẳn với nhau gần 30 năm còn gì...thương lắm). Các phần khác mỉnh xin lược chế, chỉ xin có đôi điều về phần giới thiệu Album LITI của ca sỹ Tùng Dương. "...tôi bay lên cao, thấy mọi người nhỏ li ti Mọi người ngước nhìn lên thấy tôi cũng li ti... Li ti những hạt bụi.." "...cả đêm lặn lội chỉ được , một con tôm đôi ba con tép, đêm nay chẳng có con cá nào!..." "... tơ giăng giăng tơ, tang tình con nhện Một đời long đong giăng hết tơ lòng Chờ người tri âm Một dòng âm dương...bát quái..." "...một dãi số, cứ tiếp nối chạy mãi đi không không nghỉ..." Các bài hát là những diễn tấu theo nhịp, thức điệu mà các đồng cô bóng cậu của miền đồng bằng Bắc Bộ Việt Nam đã hát hàng ngàn năm qua. Hát Chầu Văn. Và điệu thức Chầu Văn (trong album LITI củ ca sỹ Tùng Dương) đã được kết hợp với hình thức Electronic Music. Mà Electronic Music thì thực ra cũng đã xuất hiện hơn 100 năm nay rồi (link: http://en.wikipedia.org/wiki/Electronic_music). Cho nên nếu nói là mới/lạ thì cũng là tự ta nói với người chưa biết. ... Hội đồng nghệ thuật, mà phát ngôn nhân là bác Trần Tiến , nhạc sỹ Minh Châu....đã dùng những mỹ từ dành cho LITI và tất nhiên cũng trao luôn giải Album Vàng cho LITI. Các bác và cả ca sỹ Tùng Dương cũng đều nhất trí rằng LITI và tiếng hát của ca sỹ Tùng Dương là hay, mới, lạ lắm và (do đó ?) cần có thời gian (không biết bao lâu) để nó có thể thấm nhập vào lòng thính giả VN. Nói về thời lượng cần thiết để một ca khúc chinh phục lòng người thì ta thấy: Khi Nữ ca sỹ Mộc Lan hay tài tử Ngọc Bảo hát bài Gửi Gió Cho Mầy Ngàn Bay năm 1952. Hay ca sỹ Thanh Thuý (lúc đó mới 15 tuổi) hát bài hát Ướt Mi của cố nhạc sỹ Trịnh Công Sơn năm 1958 (năm ấy ông vừa 19 tuổi).... thì ngay lập tức các ca khúc và ca sỹ nầy đã chinh phục lòng người và mãi đến tận giờ, đây vẫn là những tình khúc bất hũ. Theo thiển ý, nghệ thuật, cái đẹp không chinh phục nhân tâm bằng lý (thu âm ở đâu, nhạc công da trắng hay da vàng, tiền thuê mỗi giờ là bao nhiêu, loại hình gì, đẳng cấp nào...) mà nhân tâm đón nhận cái đẹp bằng trực cảm. Nghệ thuật cứu rỗi và làm thăng hoa nhân loại theo một lối bất khả tư nghì. Nó như tiếng sét của tình yêu. Chắc chẳng ai mà đi phân tích lí trí thuần cái lý do vì sao mà ta đã yêu người tình thuở ban đầu. Cái người mà mình vẫn nhớ đến tận giờ dù cha mẹ chẳng bằng lòng và bạn bè đều thấy chẳng có gì đáng để ý. Cho nên nếu ai thấy LITI và Ca Sỹ Tùng Dương thuận nhĩ nhu tâm thì cũng hay, bằng không thì cũng tốt. Đỡ tốn tiền. Đâu năm nói chiện trớt quớt, có gì các bác thứ lỗi.
Re: Li ti - các bác đừng mua Bác PHUNI quả thật có kiến thức rất rộng về âm nhạc Việt Nam từ cổ chí kim! Em rất khâm phục bác Quay về topic này, em nghĩ bác chủ Topic đã mua, đã nghe và đã thấy CD LITI không hợp với khẩu vị nên có ý tốt cảnh báo mọi người. LITI được đầu tư rất công phu và tốn kém nhưng phần hòa âm và giọng ca đúng là không phải ai cũng thích :wink: Để công bằng với ca sỹ Tùng Dương và các bác hâm mộ chú ấy, chắc mình nên đổi tên Topic thành "LITI- các bác nên nghe kỹ trước khi mua" Nói gì thì nói, 100k/CD cũng là 1 số tiền!
Re: Li ti - các bác đừng mua Vâng , đúng rồi bác ạ Ngay như Album Chạm Vào của Tùng Dương & Nghi Văn cũng đã là của hiếm rồi đấy ạ . Hầu hết các nhà sách , nơi phát hành cũng như các tiệm bán đĩa lẻ đều nói HẾT với album này :lol: Trước em cũng sở hữu Chạm Vào nhưng trót dại đưa lên Mục Rao Vặt thành ra giờ....Ngọng luôn Muốn tìm lại mà khó quá bác ơi , bác biết chỗ nào còn Chạm Vào thì mách giúp em bác nhé . Thanks bác .
Re: Li ti - các bác đừng mua Nhất trí với cụ Phun-đúng là mới ng cũ ta.Chợt vỡ òa ra nó cũng chẳng có gì là sâu xa bí hiểm cả>>hỉ hả...hê..hê -Ko hiểu mấy anh Trần Tiến,Minh Châu làm cía gì mà dùng lắm cái Mỹ từ thế nhỉ...hay các anh cũng sắp thăng để thưởng thức rồi :lol:
Re: Li ti - các bác đừng mua Em lấy ví dụ thế này: món mì Ý cơ bản là được làm từ bột mì, thịt bò và cà chua - toàn những thứ mà người Việt nào chả biết từ lâu rồi, nhưng ăn lần đầu vẫn thấy mới, lạ. Sau đó thì có những người thích và những người không thích - cái đó là theo khẩu vị từng người. Sau đó nữa cũng ít khi thấy có người nói: "Mì Ý - các bác đừng ăn". Cho nên em muốn nói: từ "mới lạ" sinh ra đương nhiên để dành cho "chưa biết". Mới lạ ở đây nằm ở cách thể hiện và sự kết hợp, nếu tách bạch riêng từng thứ ra rồi nói chúng đã có từ lâu rồi, em thấy không hợp lí. Bác nói nghệ thuật như tiếng sét của tình yêu, em lại nói có tình yêu sét đánh thì cũng có vô số tình yêu khác...không sét đánh, rất nhiều người về sau yêu nhau dù trong lần đầu tiên gặp mặt có khi còn không ưa nhau cho lắm. Âm nhạc cũng vậy thôi, nhiều thứ nghe lần đầu chưa thể lọt tai được, nhưng cũng có thể về sau này lại cảm thấy thích. Hoặc mình không thích, nhưng người khác lại ưa. Cho nên người mới gặp, hoặc nhạc mới nghe lần đầu, thì theo em dù có không ưa, cũng không nên chê bai gay gắt. Em lại xin tự bạch một chuyện nữa: hồi bé, ở nhà thày giáo của em rất hay bật nhạc cổ điển, em chẳng thấy lọt tai, thấy ghét, nghĩ rằng chẳng bao giờ mình thích nổi cái thứ này, nhưng mà em không dám mở miệng chê bai, vì thày em thích nó, và bố mẹ em cũng không chê nó. Nào ngờ đến lúc lớn lên, vẫn những thứ nhạc đấy em nghe lại càng ngày càng thấy hay, nhớ lại những cảm giác hồi bé, em thấy buồn cười. Em thấy rất nhiều người cũng như em hồi đấy, không thích nhạc cổ điển nhưng cũng không chỉ nói đơn giản "không thích", chứ không chê, hoặc không nói "đĩa nhạc cổ điển - các bác đừng mua". Nhạc Tùng Dương hát thì đương nhiên là yếu thế hơn rất nhiều so với chơi nhạc cổ điển , nên mới có cái tựa đề của topic "Li ti - các bác đừng mua".
Re: Li ti - các bác đừng mua Em hoàn toàn đồng ý với bác Moonbeam Ngoài việc Âm nhạc có Tình Yêu Sét Đánh cài đùng cái đoàng giống như bác Phuni nói thì còn có thêm Tình Yêu Sấm Đánh như bác Moonbeam miêu tả ạ Không đùng cũng chẳng đoàng , không lóe sáng , cũng chẳng hề chớp giật...nó cứ ủ ỉ ù ì , lầm rà lầm rầm đến khó chịu...lâm râm lan ran đến ngứa cả tai rồi bỗng đâu...men say trào dâng lúc nào chẳng biết nữa . Say men rượu , men tình cũng giống như say men nhạc...Tình có vô vàn kiểu tình , rượu cũng cả ngàn loại rượu và Âm nhạc cũng muôn màu muôn vẻ .... Album LITI - CÁC BÁC NÊN MUA Ạ :wink:
Re: Li ti - các bác đừng mua Theo em bác chủ topic nên đổi tên topic thành: "Li ti - các bác nên cân nhắc kỹ trước khi mua". Em viết vậy vì theo em sở thích, quan niệm của mọi người không giống nhau, tuy nhiên, bác chủ có ý tốt là cảnh báo các bác có sở thích giống bác ấy về CD này
Re: Li ti - các bác đừng mua Chịu chết với cái album đó nghe đúng 1 bài quăng vô túi ly lông trả ngay cho ku bạn. Kính chúc các cụ fan mợ Dương Tùng zồi zào sức khỏe để mà có sức chịu đựng thưởng thức và tung hô mợ hehe :lol: :lol:
Em nghe TD hát mỗi bài Mưa bay tháp cổ, cá nhân em thấy giọng TD rất hay, ấm áp, dày dặn truyền cảm nh do dòng nhạc ko hợp với sở thích của em nên em ít nghe. Tuy nhiên nếu phải chọn giữa Tùng Dương với Tuấn Vũ, Chế Linh để nghe thì e nghiến răng chọn Tùng Dương ah.
Nghệ thuật cũng có những nguyên tắc rất cơ bản dến phức tạp. Để trở thành một nhạc công có khi người ta phải học trong trường 15-20 năm. Một số kẻ trình độ về âm nhạc, nhạc lý cực kỳ còi cọc nhưng cái TÔI lại quá lớn nên mới ngồi nghĩ ra những món lẩu thập cẩm cực kỳ nhố nhăng, tầm thường, rẻ rách...để làm vấy bẩn bầu không khí âm nhạc vốn đã không thuần khiết lắm của nước nhà. Phương Tây là một trong những cái nôi lớn của nền âm nhạc đương đại. Ý tưởng của họ cũng rất nhiều. Nhưng có lẽ họ không đủ sự vô liêm sỉ để đẻ ra những cái quái thai về âm nhạc như mấy ông lúa nước nhà ta. Có lẽ trong thời gian này chúng ta nên nghe lại những bài hát Việt một thời nổi tiếng, hoặc phải chờ thêm 15, 20 năm nữa khi kiến thức cơ bản về âm nhạc của những người làm âm nhạc đạt chuẩn thấp nhất so với thế giới mới mong có được những tác phẩm nội nghe được. :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Pác cho em hỏi quái thai về âm nhạc là như thế nào ạ? Định nghĩa, ví dụ minh họa, ý kiến của các nhà chuyên môn về cái được gọi là quái thai đó... Viết hẳn thành bài nhé. Em không biết ở Tây thế nào chứ chỉ thấy ở VN mới hay có mấy bác trình độ chuyên môn thì không có, gu thưởng thức thì cũng tậm tịt lắm, được cái mồm to mắt nhớn lai tòi, cứ cái gì nghe không hợp là ngoác ra chê bai, chửi bới, bôi bác, nói lấy được, nói cho sướng, kiểu ếch mà muốn thành bò đới. Cái tôi đấy mới gọi là to, pác nhẩy...
Kính các bác đang có CD Li ti,nếu các bác chán nó,xem nó như của nợ thì cho e xin nhé,các bác gửi cho e,bên nhận chịu cước ạ
Em nghĩ nhiều bác chê bai quá lời rồi, topic này lại đi về đâu đây. Mod ơi, cho vài ý kiến đi chứ cứ như thế này lại đang nói nhiều đến cá nhân rồi đấy. Bác nào chém em cứ chém nhé
Em sau bác. :lol: Chưa nghe cậu em này ca bao giờ, nhưng có lẽ em thấy các bác nên bình tĩnh, đừng thái quá. Bài hát có hay có dở, ca sĩ cũng vậy thôi, cái đó người ta gọi là "sự phong phú của âm nhạc". Đến một ngày mà trên toàn thế giới toàn bài hát hay, toàn ca sĩ cực hay, di va di vô hết, chả còn một ca sĩ nào có điểm nào để chê, các bác còn có hứng nghe nhạc được không, hay lúc đó lại bán đồ audio chuyển sang chơi món mới. :lol:
Quái thai là cái thứ nó ko giống người cụ ạ.Cái phôi thai của âm nhạc nóa cũng như thai người ấy,tử tế thì con đep con xinh,ko ra cái gì thì nó gọi là giống... :lol: Cụ ngó sang Tây thấy nó có quái thai ko????Đầy đấy cụ ạ,nhưng họ quái ở cách ăn mặc(LADY GA GÀ),phong cách biểu diễn(AERO S MÍT)...v.v nhưng họ vẫn dc giới phê bình(chắc phê bình của họ ăn đứt mấy bác TT hay MC òi)đánh giá cao và được đông đảo fan hâm mộ chấp nhận.Quay sang Ta tí nhé...hát thì đã ko ra cái gì,ăn mặc,phong cách cũng ko ra sao,váy áo tòe loe,đã thế lai còn tìm toàn TP lên Đồng thì có mà....thành quái thú.Nếu nói TD vị nghệ thuật thì chắc tai e ko đủ trình để thưởng thức,còn luận về kt cầm chắc là thua lỗ
Hi bác ! Bác làm phức tạp vấn đề quá vui vẻ thôi bác ! topic lập ra để mọi người có ý kiến riêng + thư giãn mà (Nên em đã đổi tên rùi :lol: ) Riêng về âm nhạc phương tây hay Việt Nam e xin tạm không bàn đến vì : Chủ để quá rộng ; em là ngoại đạo không được đào tạo về âm nhạc ; Vì sợ động đến các vấn đề cá nhân khác. To all : Em định xử đĩa Liti như sau : Em không bán chỉ đổi đĩa thôi, bác nào ghét ca sỹ Tuấn Ngọc thì đổi nào ! Chúc các bác vui
Hic, Lady Gaga với Aerosmith mà bác đã coi là quái thai rồi thì chưa ăn thua bác ạ. Có những món anh Tùng Dương còn chạy có cờ luôn cơ, ấy thế mà nó vẫn sống và phát triển bình thường. Em còn nhớ hồi Đào Anh Khánh mới làm mấy show đầu tiên, cũng ăn chửi ghê lắm, nào ai biết là so với Tây vẫn còn thua xa mấy chục vạn dặm. Tùng Dương cũng thế. Ai thích thì nghe, không nghe được thì thôi, chứ không nghe được rồi quay ra chửi bới quái thai quái thú thì em cũng đến bó tay. Các cụ bảo danh có chính thì ngôn mới thuận. Em thấy dân mình giỏi nhất là trình độ thì mẫu giáo mà chém gió ai cũng như chiên gia cả, haizzzzzzzzzzzzzzzzzzzz...
Thía trình cụ anmy chắc cao lắm nhể :mrgreen: Chắc bọn e ko theo được ròi E muốn rửa cái lỗ tai nghe cụ PT cái LiTi album này đây...kính
Li Ti em nghe cũng không thích, đơn giản, nó không hợp với gu thưởng thức của em, nhưng với em nó hoàn toàn không phải là quái thai, quái thú, cũng chẳng hề tầm thường, giẻ rách một chút nào. Đây vẫn là một đĩa nhạc được đầu tư sản xuất nghiêm túc. Chẳng qua nó đi theo một con đường mới và ít lọt tai đa số mà thôi. Các bác chê Li Ti chắc chưa bao giờ biết đến dòng nhạc thử nghiệm đâu nhỉ. Cái đấy còn chuối hơn Li Ti vạn lần mà vẫn rất đông người theo đuổi, fan hâm mộ xếp hàng dài dằng dặc. Nói như kiểu các bác, em đây nghe cụ Mahler không vào, thấy chối tai không thể tả, em phán nhạc của cụ Mahler chỉ là quái thai, chắc các bác chuyên nghe cổ điển vào chém em bay đầu. Cảm thụ nghệ thuật, thích hay không thích là chuyện bình thường, nhưng cái thái độ chống đối, dìm hàng, thậm chí nhục mạ những gì mình không thích, không hiểu mới là bất thường, và cũng chỉ có ở những xứ như xứ ta...
Ô hô...cái cộng đòng nhà mình có đến bằng nửa DS VN đâu mà cụ bảo dìm hàng????Đến các audiofile nhà ta mà nghe còn ko lọt tai nữa thì bán cho ai nữa nhỉ,có chăng chỉ có mấy ông nhạc sĩ mang về làm kỷ niệm thoai...