nghe nữa cho bố thèng hàng xóm và bác hàng xóm qua oánh hội đồng em à! em chừa roài , em đùa 1 tí thui nhé! thanks
Re: Tùng Dương - Li Ti " Chơi Ngông " Thường khi, em nể các phát biểu của cụ Baohun00 lắm lắm, nhưng câu này em thấy chả lọt tý nèo cụ ơi. Tuấn Vũ chưa từng thi và có lẽ có thi cũng chả bao giờ đạt giải, nhưng giải thưởng lớn nhất mà Tuấn Vũ đạt được là nếu tính tất cả những người Việt yêu một giọng hát nào đó thì em nghĩ chả một ca sỹ hay "idol VN" :mrgreen: nào qua được anh, mà người yêu thích giọng hát của anh thì từ người già đến người trẻ, từ thế hệ trước sang thế hệ sau, không giống như nhiều ca sỹ chỉ được thế hệ này yêu thích sang thế hệ khác thành lỗi thời. Thực tình em chưa thống kê, nhưng chủ quan em nghĩ người yêu thích Tùng Dương và gộp chung luôn cả người có thể nghe được TD hát (tức là có thể nghe nổi TD hát hết 1 bài) cũng chưa bằng nổi 1% số người nghiện (nghe nhiều lần, nghe nhiều bài, nghe dài dài ) giọng hát Tuấn Vũ. Trở lại vấn đề nhạc dân tộc các nghệ nhân nhạc dân tộc mà bây giờ nhà nước đang cố gắng bảo tồn (là nghệ thuật, là văn hóa dân tộc đấy cụ ạ) tỷ dụ như hát xẩm, hát chèo cổ, hát ví dặm, hò... nó còn được rất ít người ưa thích và đi thi thố thì cũng chả ai thi, mà lỡ có xxx dại đem ra thi thì cũng thua tuốt luốt. Vì sao ạ, vì nhạc đem đi thi phải là loại nhạc mà ca sỹ cố gắng thể hiện tốt nhất phẩm chất của mình, chất giọng của mình (còn nó có hay hay không, có lọt tai hay không lại là cả một chủ đề cần bàn dài lắm cụ ơi). Đấy là còn chưa tính đến mấy ông nhạc sỹ đương đại thường làm "ban bánh khảo" chắc chắn phải thích nhạc đương đại thậm chí là mới để cho nó có vẻ hiện đại, cách tân và thậm chí là chính tác phẩm của thành viên ban giám khảo được đem ra dự thi... Do vậy cụ đừng đem cái bác Tùng Dương thể hiện mấy cái bài hát tựa như tranh trừu tượng dành cho mấy bác học nghệ thuật đi đem đánh giá chung với ảnh chụp quảng cáo gắn đầy ngoài đường. Cá nhân em và em nghĩ đa phần nhân loại nói chung thích xem ảnh quảng cáo hơn tranh trừu tượng hay siêu tưởng của các danh họa, nói thực là đưa cho em mấy bức tranh đó nếu họa sỹ không ký và người ta không đánh dấu thì thể nào em cũng treo ngược cụ ạ :lol: . @Nói chung em thuộc thể loại dân lao động, nên không thể "tiêu hóa" nổi mấy thứ nhạc cao siêu cỡ như "chị" Tùng Dương và dòng nhạc (ý em là cái dòng nhạc gì mà cứ ý a ý ô khoe giọng, lên cao vút xuống thút nút ấy, nói chung có khi làm sai cả ý nghĩa ban đầu của bài hát và tâm trạng của nhạc sỹ muốn gửi gắm vào) mà gần đây một số DIVA Việt đang tưng bừng cổ vũ. Trước đây em còn thích nghe Thanh Lam, Mỹ Linh, Hồng Nhung, Thùy Dung... Thế nhưng giờ này em chỉ còn nghe được chị Bống và Thùy Dung hát thôi chứ chị Lam và chị Linh giờ nghe em thấy sợ. Lỡ em nói sai hay nói dại cụ Baohun00 và các cụ fan TD bỏ quá cho em nhé! Kính :mrgreen: !
Re: Tùng Dương - Li Ti " Chơi Ngông " Cái này thì chưa chắc cụ ạ, hát tốt với hát hay lại là chuyện hoàn toàn khác nhau cụ ơi. Em đồ rằng Tùng Dương hát rất tốt (theo tiêu chí của cụ và nhiều cụ khác) bài "Chuyến tàu hoàng hôn" nhưng em và rất nhiều người khác yêu nhạc vàng (em nghĩ thế :mrgreen: ) sẽ cho rằng Tùng Dương chỉ đáng sách dép cho Tuấn Vũ khi hát bài này. Tùy từng thể loại âm nhạc mà nó có tiêu chí riêng, nhưng tựu chung lại theo thiển ý của em nó phải đi vào lòng người và phải thể hiện đúng ý đồ (hay tâm tư tình cảm mà tác giả gửi gắm vào) để người thưởng thức có thể cảm nhận được thông điệp đó qua chính cách thể hiện của ca sỹ.
Re: Tùng Dương - Li Ti " Chơi Ngông " @phidiep: Đang nói về Trường Vũ bác cứ lôi Tuấn Vũ vào là sao? :roll: :lol: :lol:
Bài Ôi quê tôi hát trong album Chạy Trốn hay quá bác nhể :lol: @ Bác Phi diep : xin lỗi bác vì có dùng từ hơi nhạy cảm nhung nếu bác để ý thì thấy 1 số bác còn dùng từ khó lọt tai hơn em ạ
Re: Tùng Dương - Li Ti " Chơi Ngông " Trường Vũ thì thua xa Tuấn Vũ về người nghe nhưng nếu so với "chị" Tùng Dương thì chắc vẫn đông người nghe được hơn đấy cụ Mai ạ. :mrgreen:
Re: Tùng Dương - Li Ti " Chơi Ngông " Thì bác hun00 đang nói là Trường Vũ có được giải đâu cơ mà. Chứ Tuấn Vũ cũng là ca sỹ em cho là hát tình cảm và hay ở 1 số bài. Chứ đến Liên Khúc 3 của TV là em chịu hết nổi rồi, hát nhanh mà ngọng lắm. :lol: Quay trở lại TD, bác Hun00 cho em mượn nghe thử, hay là em đặt gạch, còn kô bán thì em ra hiệu sách em mua. Tks. :lol:
Re: Tùng Dương - Li Ti " Chơi Ngông " Xin có một câu hỏi nhỏ về cá nhân bác Mike và bác baohun00 2 bác có phải là g.... hay không mà lúc nào cũng thấy 2 bác bênh nhau nghê thế :lol:
Re: Tùng Dương - Li Ti " Chơi Ngông " 2 in 1 bác Kim ạ Mà bác có album Chạm Vào của TD không sao lại quote bài post đó làm em giật cả mình :lol:
Mỗi người một sở thích mà cụ, ví như em Lê Cát Trọng Lý ấy, kẻ khen người chê, riêng em thấy là lạ, ngồ ngộ. Nhưng nói chung là em ủng hộ em ấy. :mrgreen:
Li Ti em thấy chất lượng thu âm rất tốt , hiệu ứng âm thanh của electronic nghe rất phiêu do cách mix nhạc & pha trộn rất khéo nhưng không vì thế mà mất đi nét Việt dân gian...
Chiều nay em được mục kích "thím" Tùng Dương trên truyền hình, hát cái bài gì giăng tơ ấy. Công nhận là "quái kiệt". Phần "quái" nhiều hơn phần "kiệt" :mrgreen:
Em thấy hay hay nên nhặt về...hầu các bác Chúc các bác có 1 buổi tối thứ 7 thiệt là vui vẻ cùng...Li Ti & Tùng Dương - Có thể nhiều khán giả chưa hiểu rõ lắm về thể loại âm nhạc electronica, Tùng Dương có thể nói ngắn gọn về thể loại này? Thể loại Electronica bao gồm nhiều phong cách âm nhạc điện tử được thực hiện với nhiều mục đích khác nhau như để nghe, để nhảy hay làm nhạc nền…Cần phân biệt electronica với electronic dance music- là loại nhạc chủ yếu để nhảy, như là nhạc vũ trường, vì electronica không nhắm tới mục đích làm nhạc để nhảy! Tên “electronica” xuất hiện lần đầu ở Mỹ đầu những năm ’90 để chỉ dòng nhạc dance điện tử thịnh hành thời hậu cơn sốt rave (khi các loại nhạc dance điện tử như techno, house, trance, electro… lên ngôi). Dòng nhạc này phát triển từ không gian nhạc vũ trường và các môi trường underground đi vào dòng chính thống, được coi như một thể loại alternative của nhạc dance điện tử (như alternative rock). Từ đây, electronica đã có sự phát triển mạnh mẽ, nhất là khi được các tên tuổi lớn như U2, Madonna tiếp sức bằng những album thành công vang dội về sáng tạo của họ. Trích : http://www.tin247.com/tung_duong_album_ ... 03268.html
Em thì em không bàn về thể loại nhạc "thím" ấy thể hiện, nó được đầu tư nghiêm túc nên cần thời gian kiểm nghiệm, có thể mọi người chưa quen hoặc mãi mãi không quen (trong đó có em). Nhưng cái phong cách biểu diễn .... thiệt là chịu hết nổi :lol: , như mấy ông bóng đang lên đồng
Em minh họa hộ bác tí...( Nhân tiện, lâu ngày quên cách pót hình :mrgreen: ) 20110216145447_TD-4 by khanhdq09, on Flickr
Nói chung em cũng không phải là fan của TD từ trước tới giờ, các bác theo dõi từ đầu sẽ thấy :wink: Tuy nhiên em nghĩ ta nên tập trung vào phân tích giọng hát của TD trong album LITI hơn là phong cách biểu diễn của cậu ta, theo đúng tiêu đề topic. Các bác không thích cách ăn mặc, vũ đạo của TD trên sân khấu có thể mở 1 topic khác để tránh loãng chủ đề này. Thực tế thì có nhiều ca sỹ trên thế giới phong cách còn ghê rợn hơn TD nhiều nhưng vẫn là tượng đài của ca nhạc thế giới, điển hình như Prince. Em post 1 cái hình cho các bác choáng :mrgreen:
Chỉ vì cái răng khểnh mà phải cưới nguyên 1 NGƯỜI ĐÀN BÀ Cũng chỉ vì mỗi cái răng vổ mà vứt hết cả 1 NGƯỜI ĐÀN BÀ :mrgreen: Li Ti Nhạc mix quá phê , làm tí beer vào nghe rất hay nhưng vẫn giữ nguyên hồn dân tộc :lol:
@haiauden : Giọng hát + phong cách biểu diễn = Một người Nghệ sĩ đó bác !!! :wink: @haiauden : Văn hóa cảm thụ của TÂY nó khác của người VIỆT mình rất nhiều,Á Đông mà bác! Nên điều bác so sánh em nghĩ là...hơi khớp ! Hơn nữa,thuần Việt ko lai căng thì vẫn dễ tiếp cận thính giả hơn ! Thân bác !
Vâng , em hiểu ý bác ạ Phong cách mỗi người mỗi vẻ , không ai giống ai . Theo bác thì Tùng Dương có phong cách không ạ ? Em thì thích có mùi dù là mùi gì đi nữa cũng còn hơn....không có mùi