Li ti - Nên đọc kỹ topic này trước khi mua

Discussion in 'Âm nhạc' started by baohun00, 9/1/11.

  1. baohun00

    baohun00 Advanced Member

    Joined:
    14/6/09
    Messages:
    11.267
    Likes Received:
    19
    Location:
    Xã Cắm Rút
    Dạ vâng , em hiểu ý bác ạ :)

    Nếu thuần việt không lai căng thì em nghĩ ta chỉ nên nghe chèo , cải lương , tuồng & chầu văn thôi...chứ mấy thứ như Jazz , giao hưởng , cổ điển , Blue nó xa vời quá bác nhỉ :D

    Mà em nghĩ nếu đã là Âm nhạc thì ta không nên khắt khe quá với nó , ép nó phải vào khuân khổ Tam tòng tứ đức gì gì đó...em thì chỉ thích thả lỏng người...nghe & sướng :lol:

    P/S : Mà em có so sánh gì đâu bác , em chỉ khen Album này của Tùng Dương...NÊN MUA thôi ạ :lol:

    Thân bác !
     
  2. khanhdq09

    khanhdq09 Advanced Member

    Joined:
    23/12/09
    Messages:
    786
    Likes Received:
    2
    Location:
    Hanoi
    @baohun00 : Em thì thích có mùi dù là mùi gì đi nữa cũng còn hơn....không có mùi
    Cái zụ này em thấy nó cứ...hơ...hớ thế nào ấy bác Hun00 ơi ! :wink:
    Em đùa vui thôi nhá,bác đừng giận em...Hehehe ! :lol: Em chạy.... :lol:
     
  3. baohun00

    baohun00 Advanced Member

    Joined:
    14/6/09
    Messages:
    11.267
    Likes Received:
    19
    Location:
    Xã Cắm Rút
    Cái zụ này nó hổng có sao hết bác ơi...mùi vị mỗi người đều có sở thích riêng mà bác . Em rất nghiêm túc đấy :D
    Cái gì mà hổng có mùi vị riêng thì...chán lắm và cũng không để lại ấn tượng gì hết . Ấn tượng dù tốt hay xấu đều là Ấn tượng :lol:

    Hôm nào bác cứ thử mua album này hoặc nghe trên mạng nhưng trước khi nghe bác thiền cho em khoảng 30 phút , nhắm mắt lại và...Quên cậu Tùng Dương đi...khi ấy chỉ còn ...Nhạc & Lời :lol:

    Hy vọng bác sẽ dễ chịu hơn...
     
  4. khanhdq09

    khanhdq09 Advanced Member

    Joined:
    23/12/09
    Messages:
    786
    Likes Received:
    2
    Location:
    Hanoi
    Chân thành cáo lỗi bác Baohun00,em đã đính chính về chính chủ rồi ạ... :oops: . Nhầm một tí nhưng em nghĩ vẫn rất vui, vì em và bác thêm hiểu nhau trong cái gọi là Gout cảm thụ âm nhạc ! Thân bác !
     
  5. DangtvFPT

    DangtvFPT Advanced Member

    Joined:
    3/9/10
    Messages:
    61
    Likes Received:
    0
    âm nhạc nó như 1 thứ gia vị, có người thích chua, kẻ thích cay, mặn, ngọt...các bác khác gu nhạc thì có tranh luận với nhau cả ngày cũng không hết chuyện.

    cá nhân em thích chất giọng, cách thể hiện của Tùng Dương. Còn nếu buộc phải chọn nghe Tuấn Vũ, hay Trường Vũ gì đó với..nhạc hiếu, có lẽ em sẽ chọn nghe nhạc hiếu :wink:

    chỉ là ý kiến của riêng cá nhân em, có gì không phải mong các Fan của Tuấn, Trường Vũ lượng thứ.
     
  6. phidiep

    phidiep Advanced Member

    Joined:
    6/12/08
    Messages:
    4.678
    Likes Received:
    72
    Location:
    Bang chém zó
    Vâng, bác nói chuẩn khỏi cần chỉnh. Mỗi người mỗi món mà bác, mắm tôm "khắm" thế mà khối bác mê :lol: . Eiem thấy bác khoái nghe nhạc Hiếu hơn Tuấn Vũ hay Trường Vũ cũng là phải thôi. Có bài gì gì đó em chả nhớ lém vì nghe không lọt, Tùng Dương hát nghe như nhạc Hiếu ấy :mrgreen: !
     
  7. lafitte

    lafitte Approved Member

    Joined:
    12/2/11
    Messages:
    17
    Likes Received:
    0
    Album này có nghe hồi tết , nghe cũng hay .
    Còn mấy bài về nhạc điện tử mà trong đĩa ghi là dùng nhạc cụ thì em nghe hơi khó hiểu .... cứ classic bình thường như con cò và đồng hồ treo tường thì khá hay ..
     
  8. khanhdq09

    khanhdq09 Advanced Member

    Joined:
    23/12/09
    Messages:
    786
    Likes Received:
    2
    Location:
    Hanoi
    Nghệ thuật gì thì nghệ thuật...Càng ngày càng ra thế này,bảo làm sao muốn "cảm" nhạc của cậu ấy cũng ko được ! :oops: Ko đỡ được...Muốn thính giả nghe được nhạc của mình thì ít nhất làm sao cũng phải để họ có thiện cảm,hay chút cảm tình..Nghe nhạc, đâu có thể chỉ nhắm mắt nghe nhạc và "không" nên nghĩ đến hình tượng người CS ấy như có Bác khuyên em thế ! :wink:

    [​IMG]
    td1 by khanhdq09, on Flickr
    [​IMG]
    td6 by khanhdq09, on Flickr
     
  9. moonbeam

    moonbeam Advanced Member

    Joined:
    9/2/07
    Messages:
    503
    Likes Received:
    5
    Location:
    Hà Nội
    Em không đồng tình với đoạn này, vì em có thể nghe nhạc mà chẳng nghĩ tí tẹo nào đến hình tượng ca sĩ cả, em biết có rất nhiều người khác cũng sở hữu cái khả-năng-chẳng-có-gì-là-đặc-biệt ấy. Rất nhiều ca sĩ em đã nghe qua, em cũng chỉ có cảm tình với người ta duy nhất thông qua phần âm nhạc thôi, các phần khác về hình tượng hay gì gì đó của họ có khi em còn chẳng biết gì.

    Nhìn mấy hình ảnh về Tùng Dương mà các bác post trong topic này, em cũng thấy khó hiểu và không đỡ nổi
    Nhưng khi nghe đĩa Li li, đặc biệt là 2 bài: Con cò và Li ti, thì em lại thấy không thể chê nổi, đơn giản vì thấy hay quá là hay.

    Em nghĩ nghe nhạc mà đã thật thích rồi thì chẳng cần phải ai khuyên cũng có thể tự gạt bỏ hết các thứ ngoài lề , chắc bác chưa thích nhạc của Tùng Dương cho lắm (hoặc có thể chẳng thích tí nào), nên khi nghe mới không tập trung được vào phần nhạc, mà đầu óc vẫn còn lơ đãng sang chuyện hình tượng ca sĩ thôi. Theo em đã là nhạc thì phải thích mới nghe, không thích mà vẫn nghe thì khác gì tự làm khổ mình, nên quên đi cho nhẹ đầu bác ạ.
     
  10. moonbeam

    moonbeam Advanced Member

    Joined:
    9/2/07
    Messages:
    503
    Likes Received:
    5
    Location:
    Hà Nội
    nhân đây, em xin viết vài dòng - bác nào đã nghe album Li ti mà không thích thì không nên mất công đọc, vì em viết về một bài hát trong album mà các bác không thích.


    Em rất thích bài Con cò do Tùng Dương hát, vì em thấy nó rất đẹp, đẹp cả phần nhạc lẫn phần lời. Lại dễ cảm nhận vì nó hoàn toàn Việt Nam, và giọng hát mộc mạc pha chút phiêu diêu của Tùng Dương đã góp phần lớn trong việc thể hiện vẻ đẹp đó.

    Trong bài có sự thương cảm cho một kiếp cò lầm lũi, lặn lội mò tôm bắt tép cả đêm vì thương đàn con đói đang mong mẹ về. Có lời ngợi ca phẩm chất cao quý của những con người dù lấm bùn đen mà vẫn luôn khát khao bay lên, hướng về những gì cao đẹp đang bừng sáng phía trên đầu. Có cả sự lạc quan, niềm tin về một ngày mới, với mặt trời rạng rỡ trên bầu trời rộng lớn như lòng người bao la với trái tim nhân hậu, luôn sẵn sàng ấp ôm chở che những kiếp sống nhọc nhằn.

    Mời các bác cùng nghe:

    Đây là bản trong Bài hát việt: http://mp3.zing.vn/bai-hat/Con-Co-Tung- ... U86IU.html
    Bản trong album Li ti theo em còn xuất sắc hơn, về cả thu âm, phối khí lẫn giọng hát ca sĩ.


    Con cò
    Mày đi ăn đêm, mày đi ăn đêm, sao đi một mình
    Một mình lầm lũi canh ba thức giấc trong đêm khuya vắng một mình lầm lũi thân cò
    Được một con tôm đôi ba con tép đêm nay không thấy có con cá nào
    Cò ơi cò hỡi thôi đi về đi đêm qua cũng thế đêm nay cũng thế cò ơi
    Lặn lôi cả đêm thương cho đàn con đêm lạnh khuya vẫn thức đợi mẹ về mới yên lòng
    Ới a cò ơi thôi về cò ơi

    Kìa có cơn giông ập đến rồi
    Sấm đầu mùa giục ba hồi
    Đón cơn mưa đầu tiên về
    Để ngày mai...nhìn đàn cò trắng ngẩng đầu vượt gió sải rộng cánh bay
    bay về phía chân trời
    Bầu trời rộng lớn, lòng người rộng lớn
    Đàn cò vút lên, bay về phía mặt trời

    Cò ơi, thương những đêm lấm bùn lem
    Để sáng nay khi mặt trời thức giấc lại khát khao bay lên
    lại bay lên
    Cò ơi
    Cò ơi ....
     
  11. lafitte

    lafitte Approved Member

    Joined:
    12/2/11
    Messages:
    17
    Likes Received:
    0
    Thực ra có một điều đơn giản là cứ mua về nghe thử dù hơi đắt ( em mua những 105k lận , nghe nói giá gốc là 80k ) .
    Bản chất thì hay nhưng nhạc của Tùng Dương hơi giống kiểu phim inception ( ở đây là đoạn đầu nghe sẽ hơi khó tiếp nhận chứ nghe nhiều thì sẽ quen và dễ dàng chấp nhận ).
    Chỉ cần nhìn các giải thưởng là bài hát việt là chứng mình được ... nhiều người nghĩ là trình độ mấy ông nhạc sĩ VN thì còi sao mà cảm thụ được nhưng em nghĩ họ vẫn hơn những người bình thường chán .
    Và nữa có một số người bảo là độ quái của Tùng Dương thì không giống kiểu lady bà già hay các ca sĩ gì đó thì em xin nói thật thiển ý của em là do sính ngoại thôi ,giống như kiểu nhạc Hàn Quốc ( thậm chí còn không hiểu nghĩa từng chữ của HQ hát nhưng lại bảo hay nhạc điệu thì thua )
    Nếu căn bản chỉ là cảm thụ âm nhạc thì chẳng cần thiết phải biết độ quái hay như nào , quan trọng là giọng ca ổn .
    Vì thực tế album này là cd nên chỉ cần nội dung hay chứ không thích mặt ông nhưng có hình đâu mà xem .
    CÓ mấy bài hay như con cò , đồng hồ với li ti .
     
  12. khanhdq09

    khanhdq09 Advanced Member

    Joined:
    23/12/09
    Messages:
    786
    Likes Received:
    2
    Location:
    Hanoi
    Em có...thích đâu bác? mà em cũng chả "tập" nghe làm gì cho nó khổ như bác nói...Nhưng tại sao,em vẫn cứ muốn nói,thậm chí em mong có ngày TD vào đây đọc Topic này của anh em mình...Ít nhất,Tùng Dương cũng sẽ hiểu nỗi lòng của một thính giả từng thích cậu ấy hát ! Trong SMĐH,ai cũng thấy TD thật nhẹ nhàng và sâu lắng trong giọng hát lẫn phong cách,em thì em ko thể quên ngày ấy cậu D còn để mái tóc xù tung,lẽn bẽn...Lúc đó,mọi người nói giọng cậu ấy có chất "ma quái",em thì em chả thấy thế! Nhưng cậu ấy hát một số bài của LMS rất hay,truyền cảm ! Nhưng rồi từ đó đến nay thì cậu ấy "sáng tạo" ra cái gọi là "phong cách" hổng giống ai,rất phản cảm với số đông thính giả,đôi lúc em tự hỏi TD đang nghĩ gì,làm gì với bản thân cậu ấy? Vì nếu TD vốn đã có cái "Chất" khác biệt như thế từ đầu,thì thôi em cũng miễn bàn luận và sẽ coi đó là một Nghệ sĩ thực thụ, vì nhiều khi Nghệ sĩ cũng hay có những tố chất khác người....Đằng này,em thấy cậu ấy hơi quá đà trong việc tự tạo phong cách,tạo "Chất" cho mình ( khá gượng ép !).TD từng tâm sự trên báo là cậu ấy nhìn bạn bè đồng lứa nổi tiếng và cậu ấy cảm thấy chạnh lòng,và mong có một ngày cũng sẽ được nổi tiếng,và cậu ấy chọn cho mình phong cách "đương đại" để một mình cậu ấy đi một đường ! Cái này em chỉ tóm lược ý chính thôi ạ,nhưng ai hay theo dõi bước đường Nghệ thuật của D đều chắc đã phải đọc qua.Em nghĩ,làm nghệ thuật,nhất là một ca sĩ ai cũng sẽ muốn có nhiều khán giả hâm mộ mình,nhiều tầng lớp...vv chứ em chắc ko một ai lại ích kỷ đến mức cực đoan là : Đấy,nhạc của tôi,phong cách của tôi thế đấy...Ai thích thì ủng hộ,ko thì...khỏi cần ! Cá nhân, em nghĩ D đang xử sự như vậy...nên em cảm thấy rất tiếc cho D lẫn cho bản thân mình,khi đã từng mến và chờ đợi nhiều ở giọng hát này ! Phong cách biểu diễn nó đồng hành với giọng ca,điều đó làm nên một Người Nghệ sĩ,khó tách rời...Như Audio + Video ấy ạ ! :mrgreen: .Được một số người khen là D hát lên đồng,dường như điều đó nó lại khích lệ,cổ vũ D càng ngày càng..làm quá trên sân khấu! Biểu diễn một bài hát nó cũng nhẹ nhàng như người ta thở hít khí trời vậy,đâu có nhất thiết phải quằn quại,thoát xác đến như vầy đâu...Dễ làm phản cảm cho thính giả lắm ! Và khi đã bị "ấn tượng" thì khán thính giả sẽ...mãi ấn tượng là như vậy,muốn quí ko quí được,muốn nghe cũng ko nghe được.
    Trên đây là những tâm tình rất chân thành của em về TD.Có thể thi thoảng em vẫn nghe một số bài TD hát "ngày xưa" vì em thích D hát như vậy.
    @ Em ko có điều kiện xem Yêu của TL - TD,nhưng có người bạn đi xem nói với em là D hát khá tốt và "nhẹ nhàng" lắm ! Em rất mừng cho D và những ai yêu quí D,thì đùng một cái...Sau Yêu lại...Quái !!! Lại shock !!!
     
  13. Steelman

    Steelman Advanced Member

    Joined:
    2/3/09
    Messages:
    2.017
    Likes Received:
    95
    Location:
    HẮC GIANG BANG
    Em thích 2 cái ảnh này. :!:

    Khẩu hình khi hát làm được như vậy thật không dễ :shock: . Chất liệu cái váy, cũng rất là khó tìm. :shock:

    TD hát càng ngày càng to.

    Hát khá to.
     
  14. phuongthu

    phuongthu Advanced Member

    Joined:
    19/2/06
    Messages:
    3.780
    Likes Received:
    16
    Location:
    Sai Gon
    Thím này nặng lắm rồi,hôm trước thấy thím TD trong REX với cách ăn mặc như zầy cộng thêm mang cái giỏ xách tay mang vào bắp tay , 2 cái chân teo dính đi tướng đi ẹo ẹo, 1 phong cách cực kỳ nữ tính....Em nghi sắp tới Thím này sẽ qua Thailand chuyển đổi giới tính quá !!!!
     
  15. Mike

    Mike Advanced Member

    Joined:
    11/9/09
    Messages:
    9.171
    Likes Received:
    26
    Location:
    San Fanx...Long
    Đời tư ca sỹ, thông tin cá nhân thì kệ họ thôi các bác, đó là chuyện riêng của người ta. Quan trọng là mình nghe có hay kô và họ có chạm được vào trái tim người nghe kô thôi, chứ còn ca sỹ nào mà chả có anti-fans. :lol:
     
  16. Jacky5555

    Jacky5555 Advanced Member

    Joined:
    13/12/05
    Messages:
    2.120
    Likes Received:
    719
    Location:
    Hanoi
    Chẳng biết mô tê thế nào nhưng đĩa 80K mà đã đc các cụ review 8 trang thì kiểu gì em cũng mua thử. 8)
     
  17. Mike

    Mike Advanced Member

    Joined:
    11/9/09
    Messages:
    9.171
    Likes Received:
    26
    Location:
    San Fanx...Long
    Em có biết bác baohun00 rì viu về album cầu kỳ này và bác ấy bảo nên mua. Cuối tuần em mượn nghe thử rồi mới tính tiếp. :lol:
     
  18. baohun00

    baohun00 Advanced Member

    Joined:
    14/6/09
    Messages:
    11.267
    Likes Received:
    19
    Location:
    Xã Cắm Rút
    Dạ...bác mượn thì nhớ trả nghen... :lol:
     
  19. HP_audio

    HP_audio Advanced Member

    Joined:
    20/7/10
    Messages:
    664
    Likes Received:
    10
    cái ảnh trên là của ... ai thế nhỉ... ựa
     
  20. baohun00

    baohun00 Advanced Member

    Joined:
    14/6/09
    Messages:
    11.267
    Likes Received:
    19
    Location:
    Xã Cắm Rút
    Bác mua album Li Ti này về nghe là...biết ai liền :lol:
     
  21. phidiep

    phidiep Advanced Member

    Joined:
    6/12/08
    Messages:
    4.678
    Likes Received:
    72
    Location:
    Bang chém zó
    Cho mượn là dở rồi, được cho mượn mà đem trả thì còn dở hơn :lol: ! Cụ Mike nhỉ!
     
  22. baohun00

    baohun00 Advanced Member

    Joined:
    14/6/09
    Messages:
    11.267
    Likes Received:
    19
    Location:
    Xã Cắm Rút
    Vậy thôi em...tặng F1 :lol:

    Bác Phidiep mua album này chưa , nhớ là giá chỉ có 90k ( giá trên bao gồm phí gửi xa 2k ) !

    Hàng hiện đã có bán tại khắp nhà sách !
     
  23. DangtvFPT

    DangtvFPT Advanced Member

    Joined:
    3/9/10
    Messages:
    61
    Likes Received:
    0

    lan man tí bác Moonbeam ơi.

    Tùng Dương còn có 1 bài nữa cũng rất hay, hay cả ca từ và âm nhạc đặc biệt là rất giàu hình ảnh.
    "Kìa bóng ai vẫn rơi rơi trên bức tường, trên bức tường gạch rêu phong

    Kìa bóng ai vẫn xô đi trên luống cây, mong bếp cơm lửa đang reo

    Mong cho mùa thơm gánh gồng, theo chân chiều về tiếng trẻ ven đê

    Mong cho hạt cơm trắng ngần đêm mang nợ nần ném trả ông trăng"

    Một hạt cơm nhỏ
    http://mp3.zing.vn/bai-hat/Mot-Hat-Com- ... ED6E9.html

    em không phải Fan của TD nhưng nghe TD hát "con cò"; " 1 hạt cơm nhỏ" không thể không xúc động
     
  24. khanhdq09

    khanhdq09 Advanced Member

    Joined:
    23/12/09
    Messages:
    786
    Likes Received:
    2
    Location:
    Hanoi
    Em rất đồng ý với bác Đời tư,thông tin cá nhân của người Nghệ sĩ chúng ta...kệ họ thôi ! Nhưng, cá nhân em thấy đã trót là người của Công chúng & Nổi tiếng thì nên có trách nhiệm với bản thân mình,sau đó là với Công chúng !!!
    @ Em và một số anh em trong Topic này không phải là Anti-Fan của TD ! Hãy xem như chúng em chân thành muốn TD ko đi quá xa cái thứ Nghệ thuật D theo đuổi...để có ngày chúng em lại được yêu,được lắng nghe giọng hát khá truyền cảm này ! :wink:
     
  25. baohun00

    baohun00 Advanced Member

    Joined:
    14/6/09
    Messages:
    11.267
    Likes Received:
    19
    Location:
    Xã Cắm Rút
    Em chưa rõ ý bác về " cái thứ " nghệ thuật mà Tùng Dương theo đuổi ạ :D
    Nghệ thuật ăn mặc hay nghệ thuật về dòng nhạc mà Tùng Dương hát ạ ?
     

Share This Page

Loading...