@baohun00 : Em chưa rõ ý bác về " cái thứ " nghệ thuật mà Tùng Dương theo đuổi ạ Nghệ thuật ăn mặc hay nghệ thuật về dòng nhạc mà Tùng Dương hát ạ ? Cả HAI bác nhé ! Và em nói rồi,quan điểm của em là HÌNH và TIẾNG phải đi với nhau ! Cả HAI đều đi vào chiều hướng Xấu trong mắt em ! :shock: Bác có thể thấy thê là ĐẸP,em....kệ bác thôi ! :mrgreen: Các bác thích LITI có thể cũng thấy vui, vì em biết Album này được giải Album Vàng hay Đĩa hát vàng gì đó đấy ạ ! :idea:
Nghe cụ "Muốn bem" :lol: (zui tý nha cụ) rì-viu làm em check vào link nghe thử luôn, nhưng quả thực mỗi người có một cách cảm thụ âm nhạc khác nhau. Em đã cố nghe cũng chỉ được nửa bài, em nuốt "hổng vô", em chẳng thấy nó lọt tai được tý nào chắc tại gu nghe nhạc của em là bình dân quá chăng??? Nói đến nghe nhạc em thấy các cụ nói không cần liên tưởng đến hình ảnh, em lại khác khi nghe nhạc em hình dung ca sỹ đang đứng hát trong một khung hình đôi khi chính mình là nhân vật chính trong đoạn "phim" đó. Đoạn "phim" đó có thể là tưởng tượng ra, có thể là một trích đoạn trong quá khứ của chính mình, hay chắp nối những hình ảnh rời rạc...vv...vv... trong chuỗi cảm xúc của mình bất chợt đến lúc đấy. Các bác thấy vậy có gọi là nghe nhạc không :mrgreen:
Tùng Dương giọng tốt, có học hành bài bản, hát có phiêu và là ca sỹ kô theo thị trường dễ dãi. Bác nào kô thích thì thôi. Với em thì kô cần nhìn họ biểu diễn hay ăn mặc để ý làm gì. Mỗi người có 1 cách lựa chọn của mình. Ca sỹ mà cứ giống nhau hết thì có phải chán lắm kô ạ? Em vẫn thích TD hát 1 số bài như Mưa Bay Tháp Cổ, Con Cò...
Thế túm cái váy lại là cụ nào chót mua rồi mà không thích thì bán hoặc cho hoặc tặng luôn lên trên này đê :lol: Em thấy có cụ mua rồi, không thích mà vẫn cứ khư khư giữ trong nhà là sao? :lol:
Nghe Tùng Dương hát cứ mệt tai thế nào ý... em không nghĩ cá nhân em sẽ bỏ tiền ra mua đĩa của TD... dù đĩa xịn hay đĩa cóp :evil:
Phần hình em thấy chủ yếu vẫn chì là 1 phần nhỏ làm tăng thêm vẻ đẹp cho phần tiếng thôi ạ . Nhiều ca sỹ ăn mặc cũng dị hợm , quái đản lắm nhưng cũng khiến nhiều người phát cuồng nhưng có những ca sỹ dáng chuẩn , ăn mặc đẹp hát lại...chẳng ấn tượng gì . Thí dụ như Phi Thanh Vân ấy...Da Nâu đình đám , mấy hot boy bây giờ cũng model chẳng kém nhưng hát cũng có ra ngô ra khoai gì đâu . Tuấn Anh mặc váy , oánh son hồng nhưng cất tiếng....Trái tim ngục tù thì ngay lập tức...nhốt hết trái tim của khán giả vào 1 góc... :lol: Tùng Dương tuy về phần ăn mặc có hơi quái 1 chút nhưng cơ bản về chất giọng vẫn rất tốt . học hành bài bản...dám hát , dám thể hiện những cái mới mẻ mà mọi người cho rằng...vớ vẩn :lol: @ bác Lê Anh : Bác cứ mua thử về nghe xem sao...nghe thử không thích thì tặng , cho.....nhu cầu anh em trên này...đông lắm :lol:
Nhất quyết không bác ah: 1. Tùng Dương mà hát nhạc vàng như Trường Vũ em múc ngay chả sót CD nào 2. Giọng bạn ấy nghe cứ chói tai thế nào ý, nghe cứ mệt mệt... trước em đi nghe nhạc có một lần bạn ấy hát live... bài gì mà nghe như trẻ con ngậm quả bóng bay vào mồm, mút mút tạo ra mấy thứ tiếng nghe chít chít... chịt chịt... :evil: chắc là do bạn ý sáng tạo quá :roll: Ngoại hình bạn ấy đã không được đẹp zai đã đành... chụp mấy cái ảnh nghệ thuật mà mấy bác post lên nhìn phản cảm quá, nghệ thuật nó là thế hả bác
Thời buổi hỗn mang, từ âm nhạc sang hội họa đến văn thơ sao mà nảy ra lắm vị "phi thường" thế . Có lẽ đi theo con đường chính thống lâu dài và gian khổ quá nên người ta "đi tắt đón đầu" để theo kịp thiên hạ. Nhưng chính vì chuyện đi ngang về tắt, lội bờ lội bụi này mà khi lên đến mặt đường ông nào cũng nhem nhuốc, dị hợm từ đầu đến chân :wink: . Thôi em đi sưu tập đồ văn hóa của Lào và Căm pu chia về để nghiền ngẫm xem vì sao mà khách du lịch cứ thích quay lại để chiêm ngưỡng.....
Bác cứ thử mua về nghe đi , trước khi nghe nhắm mắt thiền chừng 30 phút để gạt bỏ hình ảnh cậu ấy ra khỏi bộ giàn là OK à :lol:
Em mừng là Tuấn Ngọc, Vũ Khanh, Khánh Hà hay lớp ca sỹ trẻ bây giờ như Trần Thái Hòa, Quang Lê, Ngọc Hạ không "tìm tòi", "thử nghiệm" với "sáng tạo" nhiều quá. Không thì chắc bây giờ cũng không có gì để em nghe được :wink: Thôi thì cũng tùy gu, bác nào thích "mới lạ" thì cứ Liti mà quất nhé!
Chắc bạn ấy ra Album phục vụ dân làm nghệ thuật là chính, chứ nông văn dền như em chưa đủ trình độ để nghe, thưởng thức và xuống tiền ah...
Nhìn đúng là giở người giở ma . Từ ngày theo chị Thanh Lam tìm tòi con nghệ thuật hát nghe như dưới âm phủ ấy không thể ngửi được .
Các bác yêu mến hay chưa yêu,chưa thích TD có thể đọc để thêm hiểu về quan điểm âm nhạc,phong cách của TD,chính ANH tâm tình... Trích đoạn : "...Vì người khá nhỏ nên mỗi lần đi mua sắm ở nước ngoài, nam ca sĩ "Con cò" thường ghé vào gian hàng dành cho nữ.." :lol: http://tintuc.timnhanh.com/van-hoa-giai ... n-khau.htm
Re: Tùng Dương - Li Ti " Chơi Ngông " Cái này em xem em càng buồn cười... hãi quá... cái quả đũng quần :lol: :lol: :lol:
Tại sao nói đến TD gần như số đông người ta chỉ bàn đến Phong cách gây Sốc của D mà ít ai nói đến nhạc D hát ??? Điều đó hãy hỏi D,và D thừa biết điều đó...Nhưng D quyết đi đến cùng Phong cách này! Tự bản thân D quyết định "số lượng" người hâm mộ mình ! :idea:
-Trước giờ e mua đồ chỉ cần chất,đọc xong mấy bài này chắc e phải thanh lý bớt thôi.Dù sao được cả sắc lẫn thanh thì vẫn hơn :lol: .Ko hiểu Lệ Quyên mà xấu như Chung Vô Diệm thì có nhiều fan ko nhỉ :lol:
Cũng dễ hiểu mà bác, cái phong cách "thím" ấy thể hiện nó trội hơn cái chất lượng nhạc "thím" ấy hát, nên người ta quan tâm bàn tán nhiều hơn :mrgreen: Lệ Quyên cũng có đẹp đâu bác nhỉ, nhưng nghe Lệ Quyên hát em vẫn thích hơn vì không thấy mấy cái hình ảnh quái đản nó lởn vởn trong đầu. Với ca sĩ em nghĩ sự tìm tòi thể hiện là rất đáng quý, nhưng cái gì nó cũng có cái giới hạn của nó, dù sao mình cũng là người Việt Nam, đừng bắt chước và lấy những tư tưởng phóng khoáng của phương Tây áp dụng vào 1 cách thiếu chọn lọc Em hơi bảo thủ tí, các bác đừng giận
Bao nhiêu đĩa Tùng Dương gốc bác thanh lý hết cho em nhé. 10k 1 cái em lấy kô bác lại cho không thì còn phí hơn. :lol: Em đặt gạch!
Dòng màu đỏ thể hiện đúng với tinh thần Hưởng Thụ Âm Nhạc của Người VIỆT ta . Họ sẵn sàng phán xét , cũng như gạt bỏ tất cả Phần Nhạc của người nghệ sỹ ấy chỉ thông qua....Phần Nhìn . Ít nhiều cái thuần phong mỹ tục đã ngấm vào máu từng người rồi...Nước ngoài họ thoáng hơn ta...Họ không quan trọng anh là ai , anh từ đâu đến và...anh làm gì...Miễn sao anh làm họ vui :lol: Em hơi " thoáng " tẹo nên mong các bác thông cảm :lol:
Em nghĩ vụ này bác bảo hôn hơi nhầm . Mấy vụ ca sĩ cố tình hở hàng, chụp nude, gây scandal, cầu thủ lình sình bồ bịch...cũng bị báo chí, dư luận của nó đánh tơi bời khói lửa chứ chả đc tung hô như ở VN đâu ợ :wink: