Chào Bác Cảm ơn bác đã quá khen, anh em trong Linn FC tuy hơi nghèo nhưng mà giàu tình cảm lắm bác ah Khi nào ra HN nghỉ tết vậy bác?
Vui và ấm cúng' ai cũng mặt đỏ đáng yẻu . Về gặp 141 kiểm tra độ cồn , mình làm bài giả câm cứ ừ ư ứ tay chân khua loạn , giơ vỉ thuốc hạ sốt ra ý nói là đang sôt mặt đỏ,vậy là thoát. Cảm ơn BQT ,Giàn nhạc giao hưởng và anh em Linn đã tạo buổi gặp mặt vui cuối năm. :mrgreen:
Ảnh nóng nào thế, toàn lành mạnh lo giề . Hôm đó nhờ Kinh chụp thế nào chărng được pô nào. Có mấy clip thì mạng chuối quá chưa up được :mrgreen:
Tiếc quá! thứ 7 vừa rồi em bận đi công tác không về đi giao lưu cùng các bác được. Bác nào còn lưu ảnh post lên cho em chia vui với!
Swordfish. " Vui và ấm cúng' ai cũng mặt đỏ đáng yẻu . Về gặp 141 kiểm tra độ cồn , mình làm bài giả câm cứ ừ ư ứ tay chân khua loạn giơ vỉ thuốc hạ sốt ra ý nói là đang sôt mặt đỏ,vậy là thoát." Mệnh của bác hợp với mệnh hóa thế còn năn tăn điều gì. Thế cũng vui... nhể ( sao bác Cá không bảo đi nghe, xem biểu diễn giao hưởng về ). Mấy anh 141 cũng vui tính đáo để, mấy hôm trước vui quá đi mất hơi quá chén, độ cồn hơi bị nớn, đội liên nghành tuýt, nói mãi các anh không hiểu. Bác Cá có biết không ? mình phải kể, Tôi vừa đi biểu diễn võ thuật cho trẻ em Nguyễn Đình Chiểu xem, ấy thế là các anh cho đi nuôn, vui ghê... Ý kiến chủ quan của mình thôi nhé. Hôm nghe dàn nhạc giao hưởng trình diễn, dàn nhạc bố trí ở vị trí thấp so với vị trí ngồi nghe, nhà hát chưa được sử lý âm học tốt ( hình như đang tu sửa ), việc bố trí dàn nhạc theo chiều ngang, không đúng thứ tự trình diễn trên sân khấu...Nếu không đi nghe và xem thì cũng khó xác định vị trí các nhạc cụ ( nghe rõ và hay chỉ có trống và kèn ). Swordfish nhắn cho Trung Quốc Up ảnh của Linn FC ( 2 kiểu chụp tập thể dưới sàn biểu diễn ) đông đủ và đẹp.
Bác vietanh2010 nói vậy em e là chưa chính xác. Thực tế mà nói thì khả năng dẫn dắt một câu chuyện hay kỹ năng biến báo trong giao tiếp thì Trung Quốc là bậc thầy. Ngay như bác GĐ dàn nhạc giao hưởng VN - người mà ngày nào cũng tiếp khách, rồi đến cây đại thụ trong làng nghệ thuật VN NS Phó Đức Phương - người có thừa trải nghiệm cuộc sống. Nhưng khi nói chuyện với Trung Quốc thì cũng vẫn chỉ là người nghe và thi thoảng trả lời câu hỏi. Bên cạnh đó, Trung Quốc còn có một chất giọng truyền cảm, rất chi là ngọt, ngọt như rót mật vào tai nên ai mà gặp qua đều cảm thấy gần gũi và sẽ coi anh ta là tri kỷ. Thành thử ra nếu đem em và bác King cộng lại rồi Sumo Contest với Trung Quốc thì đúng là xấu hổ, may mắn lắm cũng chỉ được dăm ba phần. Nói đi thì cũng cần nói lại, cái bác Lỗ Trí Thâm trong Thủy Hử tính đến nay cũng đã có đến cả ngàn năm. Trải qua nhiều lần "đốt sách, soạn sách" của nhiều triều đại phong kiến, tam sao thất bản, rồi định kiến của người dịch, truyền cho đến nay nó cũng méo mó vẹo vọ đi nhiều, có khi chỉ 1 phần thực còn lại là 9 phần hư. Nhưng cứ cho là hùng hục, lỗ mãng thì cái bác Lỗ Trí Thâm ấy cũng có ít nhất là 4 thứ: Trung, Nghĩa, Dũng, Tín...nên cũng không thể nói là không hay được. Con người ai cũng có ưu nhược, không có ai là toàn mỹ. Nếu biết trước thế này thì cái kết cục Đại Đoàn Viên đã có từ cách đây hai tuần rồi. Thật là đáng tiếc... :mrgreen: @bác King: Em đã biết bác, vậy nên lần off tới em sẽ mời bác ly rượu giao lưu.
Dear anh Thái và các anh. Ảnh có rồi, nhưng em ngại resize quá nên úp luôn lên FB cho tiện. Các bác vào xem: https://www.facebook.com/media/set/?set ... 366&type=1 tiện tay xem FB của em luôn. FB nhà em rất rộn ràng nhộn nhịp nhé (https://www.facebook.com/lequoctrung) Các bác thông cảm chủ nhật rồi em bận rộn mấy sự kiện khác, rồi tuần này lại đi học nên úp ảnh hơi chậm. Ở đây mạng mẽo chán lắm, họ ngăn chặn đủ thứ để mình tập trung học. Em đang phải trốn ra ngoài phòng học để viết tin này đây. Em học trên 83A Lý Thường Kiệt, bác nào gần đó đi caphe. Học buồn ngủ lắm, buồn ngủ như hồm rồi nghe nhạc giao hưởng ấy. Nếu các bác ko có FB, tý nữa em về Trường mạng nhanh hơn, em sẽ load trên FB xuống và chuyển về 800x600 và úp lên hầu các bác. Tạm thế đã ạ, tối có thời gian em sẽ chém tiếp, em đọc hết các pót của các bác rồi.
Thanks chú Trungquoc, nay Lỗ Trí Thâm và trungquoc đã bắt tay nhau trung quoc gọi anh Lỗ Trí thâm ời ời và pót ảnh ngon lành( ảnh cái bác trông gần giống lỗ trí thâm ngồi giữa thì phải), lại mời xem cả Facebook nữa. Anh em chờ tối trungquoc resize lại xem ảnh có chú thích nhé. :mrgreen: Gớm cái tay giáo viên này á, mấy cô sinh viên Bách khoa cứ gọi là há hết cả miệng xinh nghe thầy giáo giảng bài đấy học trò à. :lol:
Thế anh chưa nghe Gái Bách Khoa à.....Gái Bách Khoa, xin lỗi anh là cũng "hùng hục" như Lỗ Trí Thâm đấy.
Ngày xưa có câu Gái bách khoa, ma Văn Điển. Giờ Văn Điển không còn ma nữa nhưng cái câu đó nó ám gái BK đến giờ. Lý do đơn giản, vào BKHoa học kỹ thuật, suốt ngày mỏ hàn (mấy em học điện tử hàn mạch hơi bị nuột đấy), chân tay dầu mỡ (ngày xưa chưa có ngành IT nên toàn những là dùi đục chấm mắm cáy thôi). Mà có xinh đẹp học 5 năm cũng bị vùi hoa dập liễu, nhanh sắc phai tàn chứ đâu hơ hớ như mấy em Ngại nghĩ, Tài chén kém toán v.v... Nhưng được cái các em ấy rất mộc mạc, tinh khiết, chân thực không màu mè lòe loẹt như đồ Nhật, cũng không lấy thịt đè người như đồ Mỹ. Túm lại các em ấy y chang như Linn (không dấu nhé). Tức là gì đen đen, xấu xấu (lâu không lau chùi thì có thêm bẩn bẩn), thô thô....nhưng mà mộc mạc, tinh khiết và chân thực.
Fan LINN trên sân khấu http://vnav.vn/forum/download/file.php?id=452326 Đố cả nhà đoán xem ai là trung quoc http://vnav.vn/forum/download/file.php?id=452325
Fan Linn trông ai cũng đẹp giai, Bác TQ ngon đấy, nhỉ. Mà sao E lại thấy cả kụ Congaudio nữa nhỉ, chả nhẽ....
Cảm ơn anh em Linn Fc đã tường thuật chi tiết kèm cả hình ảnh sống động về buổi gặp mặt vừa rồi. Mình xem bài viết của anh em và cũng tưởng tượng ra hôm đó các bạn vui thế nào.