Hehe, anh đúng là chuyên gia, nếp lào, lạp vịt, cá mê kông, chuẩn anh ạ, rượu rễ cây mật gấu nữa. Nhưng vẫn không bằng lẩu sườn sụn, ếch rang muối ở 67 Ngô Thì Nhậm
Trở lại vấn đề chuyên môn, sau khi ắn nếp Lào gió, cá Mekong gió của bác Vitduc và Kiemsy. Câu hỏi tiếp theo là : tiếp địa cho dự án CT5 thế nào rồi Freeman1? ơi !.
Bác kiemsy hơi bị cao thủ, ép vần như thế là để lật tẩy em. Thế còn thơ của cụ Cá nếu đọc kĩ thì cũng hơi bị hiểm: Tuy thơ không có vần ồn Nhưng lại động tới tâm hồn chị em. Hóa ra là bác kiemsy đi Laos, ăn nếp Lào gió, cá Mekong gió của anh Vitduc bảo sao lại thấy nhắc tới lòng heo: Anh đi anh nhớ lòng heo Nhớ chai chi vát, nhớ theo Sài Gòn (xanh) Nhớ sườn sáu bẩy vẫn hơn Ăn nó tắm mát Đồ Sơn ta về. :mrgreen:
Em theo bác ... cũng quăng lựu Mới đi công tác một ngày ở nhà các bác họp ngay hội Lìmm Kết nạp thêm mợ thích phim Ăn no xong chém như chim về tồ
Hà Nội rất đẹp khi ngắm nhìn từ trên cao ( cao khoảng 200m ). " Xanh Xanh thắm bầu trời Hà Nội... " Vui tý.
Vùng Vienchan, Atapư, Xiêng khoảng... em đi như cơm bữa! mà tuần trước em mới từ Phong sa lỳ về mà có thấy bác nào tên Kiemsy đâu ạ? :mrgreen:
Thai64 chưa bao giờ ngắm nhìn Hà Nội ở trên cao. Tối nay sẽ quan sát Hà Nội về đêm ở độ cao hơn 200m, xem sao nhỉ. Sẽ thú vị lắm đây.
Thư gửi bác ThanhtrangHTKT Bác này chót buộc chỉ tay Thoắt ẩn thoắt hiện bên ta bên Lào Khi vô xứ nghệ quanh quanh Khi ra Hà nội chưa thèm thăm LINN Giờ cho bác hẹn làm tin Khi nào mang mấy vại bia từ Lào Anh em lại đứng vẫy chào Không ôm không ấp mà là cụng li Tình tang ta có tí ti cùng nhau chia sẻ ấy mình Fan LINN :mrgreen: Oài đuổi theo ông Kiemsy và Họctro mệt was :lol:
Không lo đâu bác: Tủi thân nếu lệ rưng rưng Chấm mi đã có Mợ Chung lo rồi :lol: Bác cứ động viên, em là theo mấy bác Hoctro, Kiem sy đứt cả hơi roài :lol:
Các bác Linn từ ngày có bóng hồng lại chuyển từ nghe nhạc, bàn về kỹ thuật sang làm thơ ạ? Ngạc nhiện quá, xong công nhận các bác rất lãng mạn đấy ạ. Mừng các bác bây giờ có cả phái - tham dự.
Tặng Swordfish. Hà Nội từ trên cao. Được sự cho phép của TGĐ tập đoàn... Chính xác đến từng phút, đoàn đi thang máy riêng, lên nóc của tòa tháp, độ cao và tốc độ làm mình nôn nao. Trên độ cao nhất của tòa tháp, nơi có bãi đỗ cho máy bay trực thăng, mấy anh em cùng ngắm nhìn Hà Nội về đêm. Mọi người mặc áo phản quang, đeo máy đói thoại qua sóng radio, AE nói với nhau cũng phải hét lên vì gió, gió ở trên này quá mạnh. Theo quy ước, không được mang theo máy chụp ảnh, không được dùng điện thoại có tính năng chụp ảnh, quay phim. Vì lý do gì, gì ...muốn quan sát trời Hà Nội về đêm, bằng thiết bị quan sát ban đêm, bạn từ chối tế nhị, không một sự giải thích. Bạn luôn có nhân viên đi kèm, hướng dẫn tỷ mỷ, nét mặt như cười, tác phong nhanh nhẹn, lịch thiệp, khiến ai cũng ấm lòng Thái đành ghi hình và chụp ảnh bằng mắt vậy thôi ( không thấy mùi của gió bạn nhé ). Vì đã quan sát vào ban ngày nên Thái sẽ ngắm sông Tô Lịch về đêm. Nếu không định hình theo dãy đèn đường và ánh đèn xe qua, khó thấy dòng Tô. Hà Nội rực rỡ ánh đèn, lắt nhắt ly ty từng con phố. Khu quảng trường Ba Đình sáng rực ánh đèn. Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh uy nghi rạng ngời nổi bật trên nền trời thủ đô Hà Nội Hồ gươm lung linh ánh đèn, rất khó tưởng tượng cầu Thê Húc. Mỗi người cảm nhận về Hà Nội theo một nét riêng, trong mắt ai...như hiển hiện từng con phố và điệu nhạc thân quen, ai cũng muốn hét lên ở trên cao. 30 phút cho cảm nhận Hà Nội về đêm từ độ cao 200m. Đêm nay lại mơ về DS...hay vẻ đẹp của hà Nội đến mê lòng. Thân tặng.
@ Thai64, Thanks bác nhưng đứng trên Kangnam mà cầm máy ảnh không pro khó chụp phết đấy bác. Cảm ơn bác đã có mấy lời dành riêng cho Swordfish.
Em không ngờ cụ Cá có khả năng bay bổng, sáng tác thơ tuyệt cú mèo như thế nhỉ !!!???(bắt đầu từ tối thứ 6 tuần trước, em đã đã phát hiện ra điều này roài :shock: ). Khi nào em mời riêng cụ Cá đi uống rượu để cụ truyền đạt cho em cách làm thơ cho bằng anh bằng em, ít ra được như Kiemsy và Học Trò nhé
Công nhận bia Lào ngon, không hổ danh bia ngon nhất Đông Nam Á!!! nhưng dân Lào không chơi Audio, à có nhưng toàn loa đóng kiểu dạng chuyên nghiệp để mở to rồi cùng nhau nhảy múa.
Hai bác đúng là hình mẫu của những người đàn ông tự do. Đọc thơ hai bác mà em xót thương cho cái phận cá chậu chim lồng của mình, lại thêm vừa bị bu nó tương cho cái quả tin nhắn như là ra lệnh, làm em nẫu hết cả người nên có đôi dòng chia sẻ với hai bác: Cuối tuần vợ dặn thế này Tao đi họp lớp ở nhà trông con Thôi thì cũng chẳng còn son Vầng vầng dạ dạ cho ngon cửa nhà Gió đưa cành trúc la đà Tòng thê xuất giá mới nà trượng phu. :mrgreen:
Tình hình như thế này em đề nghị mở một topic Linn FC văn và thơ cho anh em thoải mải thả hồn văn chương, thơ ca và "thơ thẩn" post bên ấy. Các vấn đề bên topic Linn Fansclub này em nghĩ chủ yếu là Linn LK, Linn DS, Linn Kollection,... cho nó trọng tâm. Đây là ý kiến chủ quan của em. Các bác đừng ném đá! Thanks
Báo cáo các bác, tình hình list Kollektion 2 đang trên đường hoàn thiện, xin bác Quanglan, Swordfish đề cử thêm bài hát để chuẩn bị chốt lại danh sách ạ. KS
báo cáo anh chịu khó xem lại chứ cách đây cả gần 2 chục trang, xen giữa silver, đón mợ chung, văn thơ rồi vân vân và vân vân. Danh sách dài lắm rồi ạ.
Không ném đá, nhưng cũng không hoàn toàn nhất trí :lol: Nếu chỉ đơn thuần về kỹ thuật mà bàn luận thì nhàm chán, các câu chuyện bên lề bao giờ cũng thi vị và thu hút người đàm thoại và cởi mở với nhau hơn. Giao lưu chuyên môn nhưng cần gắn với giao lưu các hoạt động khác đang đồng hành cùng các thành viên chúng ta. Làm thơ, viết văn khó lắm, đâu phải lúc nào cũng xuất khẩu thành thơ, phải tức cảnh sinh tình mới có, hơn nữa đọc bài mà thấy vần vần thì cũng thêm hay. Qua những bài viết đó mới phát hiện nhiều bác không chỉ hiểu về LINN mà còn trên thông thiên văn dưới tường địa lý, các bài viết của các bác đó như một chút gia vị giá trị cho Fan LINN đến hôm nay. Tuy nhiên giống như mọi mạng xã hội bao giờ cũng có chuyện này, chuyện nọ khó tránh khỏi, nhưng có một điều rất mừng Fan ta dù có đôi lúc 1 vài cá nhân nào đó hiểu nhầm nhau, rồi sau đó họ càng hiểu nhau hơn. Do vậy không phải thơ, hay chẳng phải văn, chỉ là bài viết vội post bằng điện thoại di động đi chăng nữa, mọi chuyện sẽ hay và hấp dẫn nhiều nhiều tập, nếu biết dừng biện luận đúng lúc khi có sự nhạy cảm nhất định, hoặc các bạn đồng hành thấy mà giơ tay phanh hộ. :lol: hoặc tự liên hệ với nhau để hiểu nhau hơn cho dù có tranh luận gay gắt hay êm dịu, để tránh viết những bài gây sự bực mình cho những bạn xung quanh. :mrgreen: Hưng có đề nghị thế này, thỉng thoảng giống như chủ đề Kolection, chúng ta có thể sáng tạo thêm các chủ đề khác hấp dẫn gắn kết anh em fan ta. Vấn đề này các bác cứ suy nghĩ và đề xuất anh chị em ta cùng tổ chức thực hiện. Nhất trí không các bác.