Em mới phủi bụi Linn Sondex LP12 sau nhiều năm mua mà chưa sử dụng. Nếu cứ để một mình em loay hoay thì em cho nó vào kho rồi. May nhờ có một chiên gia giúp. Vui quá lên khoe với các bác. Đúng là chỉ đọc không thôi thì không đủ. Cứ phải chơi thật mới thấy sướng. Mỗi tội để em này kêu hay được thì khoai quá . Cấu hình chiếc LP 12 này của em hơi bị còi. Chắc phải mất 4-5000 USD nữa nghe mới tới đỉnh. Bác nào có kinh nghiệm giới thiệu cho em các loại cần lắp hợp cho Linn Sondex 12 với ạ. Riêng của Linn sản xuất em thấy nhiều dòng quá.
Chào các bác, Lâu lắm rồi em mới quay trở về với linn. viewtopic.php?f=68&t=26630&start=25 Em xin được giới thiệu setup mới của em về dòng loa linn kan classic. Em thấy BBC setup LS 3/5A với amp HH AM8/12. Mà linn kan và LS3/5A cũng na ná,nên em áp dụng ngay. Thật bất ngờ khi âm thanh của linn kan được đánh qua HH AM8/12. Rộng mở,mid dày và giải trên thật chi tiết đồng thời giải thấp cũng chắc và sâu hơn. Khi trước em đánh bằng amp linn thì không được như vậy.kể cả integreted hoặc pre power linn. Và ngạc nhiên hơn nữa khi setup úp thìa 2 cặp linn kan một kênh,không gian âm thanh như ở ngay trước mặt mình và giải bass thì càng sâu và chắc hơn nữa.
Bác longthp 61 cho anh em nhà Linn một trải nghiệm thật lý thú. HH AM8/12 cho power output 45w với loa 8 ohm thì phải. Mỗi cục mono block bác cho gánh 2 loa katan hả bác? Model này có khi phải 30 tuổi bác nhỉ? Ở VN chic khó tìm.
Loa Linn Kan classic,không phải Katan bác. HH AM8/12 35W-15ohm 45w- 8ohm 65w-4ohm. Em úp thìa 2 cặp Linn Kan ở 4ohm. mai em đấu 16ohm xem sao.
Bác Longpt61 cho em hỏi có phải con cd nhìn kô rõ ở dưới là Revox 225 phải kô? Đánh với loa Linn Kan thế nào bác cho biết chất âm với nhé? Thân
Bác chụp cận cảnh mới thấy cái power của bác còn đẹp thật. Mình xem vội tưởng bác ghép Katan đang định đùa bác là cho cụ ấy tuổi đời đã cao mà chơi "trống bỏi" sợ có ngày nguy tới sinh mệnh. Vâng bác ghép thử 16 ohm xem có hay không rồi cho anh em ít trải nghiệm nhé. Tks bác.
Các bác member Linn toàn tài thật, hết bàn đến phối ghép lại chuyển sang thơ ca rồi lại bàn cả chuyện kiếm xiền để mua Akurate nữa chứ. Về chủ đề chơi nhạc số em xin kết luận theo ý kiến cá nhân của em thế này các bác "chém gió" tí cho vui ạ: hãy hài lòng với đồ đánh mình đang có, khi có điều kiện thì nâng cấp để trải nghiệm. Khi chưa có dk thì đến các bác đã có dk hoặc Techland để thưởng thức công nghệ mới. Các bác thấy thế có được không ạ?
Muộn thế này mà vẫn chưa thấy anh em nhà Linn đâu cả chắc hôm qua nghe nhạc tới khuya rồi ngủ muộn đây. Mợ Chung xung phong cầm "bút lông và nghiên mực", đề nghị bác Swordfish nếu chưa sắm được đưa tạm cái của bác cho mợ Chung tập dượt dần cho quen nhé. Chúc cả nhà một CN vui và bổ ích.
Chú mừng bác longthp61 nhé Bộ dàn ghép theo đúng tiêu chuẩn một thời của BBC, đến bây giờ nhiều dân chơi vẫn tìm kiếm. Em chưa đc nghe nhưng cũng tìm đọc qua nhiều review phối ghép cũng hãng, Bộ này bác ghép với Pre gì vậy bác?
Welcome BS trở lại Linn FC ! Chúc mừng bác đã tìm được đối tác thích hợp cho cặp Kan, HH AM8/12 này cũng hiếm gặp. Vẫn cặp Kan bác đã chơi cách đây 4 năm và mới thêm cặp màu gỗ phải không bác ?
Chúc mừng bác lão làng của Fan, sau bao năm không nỡ chia tay mà vẫn tìm được chồng xứng đôi cho em Kan. Hôm nào bác cho anh em thưởng thức cùng bác nhé :mrgreen:
Hôm nay có người được xem film ở rạp của mợ chung, bật mí rạp mợ thuộc loại top, em đang tìm hiểu về film ảnh tất tần tật để setup..., mong mợ cho ngó... nghiêng chút học hỏi kinh nghiệm nhé. @Kinh: chẳng thấy chú pót ảnh hội Hoàng Thạch lên cả. Chẳng biết uống say thế nào mà bác Quang lan mãi 3h chiều nay vẫn li bì, mà chú thì tỉnh như ...kinh
Oài đi xa thế thì đau lưng lắm, trước mắt đánh lẻ kết hợp đi công tác thôi Bác đến đó mà không đứng dậy xin về được là chết em, vì có tội nói nhỏ với bác đấy. :mrgreen: Em đã được xem phim hoạt hình, các chú chim vờn nhau, loách choách, ........ cảnh đẹp, cộng thêm hiệu ứng âm thanh làm em không đứng dậy nổi. Phải công nhận rằng trong phòng chiếu tĩnh lặng, không gian như ngừng trôi và đưa ta vào thế giới khác, làm ta cảm được cái đam mê của các bác có rạp chiếu phim tại gia.
Cái này rất đúng hài lòng với đồ mình đang có, nấp cấp khi có điều kiện: chín muồi về cảm nhận đồ mình sắp nâng cấp, cũng như đã dành dụm đủ xiền :mrgreen: Thanks chú, khi nào có phòng nghe mới cho anh đến thưởng thức đôi loa hay của chú nhé :mrgreen:
@quang lan- vẫn đôi kan ngày nào(mầu gỗ) đó bác. đôi mầu đen em tậu của bác bigwall. @audioinme- em đánh qua pre Shelter bác ah. hôm nay bận quá chưa ghép thử 16ohm. chiều nay nghe lp NG ÁNH 9 tuyệt lắm. em set up lp như sau: mâm còi technics sp20 cần còi FR 64 kim còi ortophon SL15 stepup ortophon 2-15k phono box shelter model 216.
Dòng LP12 nghệ thuật này được built bởi Peter Swain của Cymbiosis. Nó kiểu kiểu như Mercedes mà có thêm chữ AMG :mrgreen: . Em cũng không biết là đã đỉnh chưa nhưng chắc chắn nó thuộc loại cao cấp và 5000 em sợ hơi thiếu. Cartridge: Linn Arkiva. Tonearm: Ekos 2, rewired with fresh cable by Class A, Sheffield, UK. Top Plate: Tiger-Paw Aluminium Khan. Sub-Chassis: Keel. Bearing: New Cirkus installed. Plinth: Birdseye Maple by Chris Harban of Woodsong Audio. Baseboard: Trampolin. Phono Stage: Urika, integrated within the LP12, with Linn Silver Phono leads. Motor: Klimax Radikal with Dynamik Power Supply.
Welcome bác đến chơi nhà em ! hờ hờ, có gà tự bò đến chỗ mình chuyên chăn thả rồi, chả phải đi đâu xa mà làm gì
Kinh doanh thư pháp chỉ là ngụy trang, mục đích chính của các cụ ấy là bán sỉ và lẻ Bút Lông, Nghiên Mực. Vậy nên, địa điểm không cần rộng mà cần kín đáo bác nhé. :mrgreen: Như vậy là mợ cũng có nghề nhưng thôi họa thư pháp cũng khá tốn nguyên khí. Cho nên hôm tới mợ chỉ cần mặc cho em bộ áo tứ thân, chít khăn mỏ quạ, đeo kính đen, nhai trầu bỏm bẻm. Sẽ kê thêm cho mợ một cái sập gụ, ngồi trên đó phóng tác cho nó tôn nghiêm. Ai đến xin chữ mợ cứ tuồn ra đằng sau đưa cho cụ Cá viết chữ "Điếu" là được rồi, cụ Cá biết viết chữ này mà. :mrgreen:
Thật là : "Hữu duyên thiên lý năng tương ngộ, vô duyên đối diện bất tương phùng" Ai cũng có ngón, có nghề, xem ra việc phân công kinh doanh viết chữ dễ bị dẫm chân nhau. ''Cướp'' bút lông, rồi lại mắng nhau: vừa viết mà đã mòn bút lông ấy chứ. :lol: phải chăng nên dựa theo gợi ý của Hoctro mà làm, ngụ ý như thế này: Viết chữ thời nay làm ăn khó Chi bằng ta bán bó bút lông ''Kín đáo'' chăm nuôi chú ''gà'' ''bò" Bán được đồng nào đưa cho tớ Mấy mà mua được cái A ku. :lol:
các bác thơ văn phóng ra ào ào thế này, em hãi lắm, thôi em chạy đây :lol: đáng lý ra em chỉ muốn viết là "thôi em chạy đây" nhưng message ngắn quá, không post được :mrgreen: