Dòng sản phẩm mới của LINN: LINN DSM, giờ chưa biết nó là cái gì nhưng đại khái nó giống như DS nhưng có thêm cổng HDMI để cho blurray.
Theo giới thiệu của LINN thì LINN DMS tiếp nhận tất (nguồn âm: file lossless, blurray, CD, LP12) và giải mã tất, đồng thời có pre tích hợp chuyển thẳng ra pow. Em nghĩ là thích hợp cho Wayne Rooney và hoàng tử Anh. Giờ thì gọn nhẹ rồi: KDS+KK=KDSM, ADS+AK=ADSM, MDSi = MDSM
Chả thấy nó giảm gì cả, dạo này tìm AK0 đời có giải mã đa kênh trên ebay cũng mỏi mắt mà không có ai bán
Chờ giảm giá hàng secondhand đến bao giờ, máu lên đi thangqm và kiếm sỹ, mối anh em làm 1 sản phẩm ADSM, KDSM cho anh em được thưởng thức nhờ.
Bác sang nhà em chơi lúc nào mà chả báo trước để em pha trà. :lol: . toàn hàng vớ vẩn thôi bác ạ. @thangqm: Theo cái đà Hồng cầu, Bạch cầu, Linn cầu chảy ầm ầm trong huyết quản 4room thế này thì phải chờ đến đời con em chúng ta mới giảm giá được
Audiophiler Khoai Tây này http://www.raum-und-klang.de/cms/ nói với em: Linn và Naim là anh em, đúng như bác 0208 nói. Nghe Naim giống như ngồi nửa trước, Linn giống như ngồi nửa sau của Theatre vậy. Các bác cho ý kiến.
@2-fi: nhận xét được đến mức như vậy thì quả là một audiophile rất từng trải và hiểu về Naim và LINN. Rất hình tượng nhưng em thấy rất đúng :lol: Đi xem Nhà hát lớn em toàn mua vé đằng sau giá 250k rồi rình để đổi sang chỗ gần dàn nhạc - vé giá 450k mà các VIP được mời không đến (VIP Việt Nam thích xem hoa hậu hơn giao hưởng)
Thứ 6 này Bản giao hưởng số 8 và triple concerto của Beethoven ở nhà hát lớn, các bác đi xem về kể cho em với nhá.
Ơ cậu không đi nghe thì setup 109 sao hay được, phải đi nghe chứ, về set hay bằng 50% như nhà hát là thành công rồi.
Tạm thời em setup 1 bước cho gọn bác ạ: làm bàn uống nước Bác Cá Kiếm tư vấn cách phối ghép cho anh em đi. Ví dụ phòng của em kích thước 3,8 x 3,9m trần cao 2,6m thì nên ghép thế nào?
Khó thế, chờ bác tư vấn thì bác bắt mình nói trước :mrgreen: :mrgreen: Cá kiếm cũng thế bước 1 làm bàn uống nước, bước 2 bò quanh nhà nghe chỗ nào bong tơi nhất, thì kéo sizmik ra đặt vào đấy, nhưng có chỗ hay nhất thì không đặt được. Lk85 kéo katan tiếng bass đã mềm, dầy rồi, cá kiếm nghĩ bác 2 fi nên set gain ở mức nhỏ nhất, và cắt tần số ở chế độ hiển thị: L là mức 2 (80 hz). gain hiển thị : G là mức 1 (-14). Mức gain bác có thể thay đổi tùy ý theo mức chịu đựng được của phòng và tai nghe ( mỗi bước sẽ thay thay đổi 5db ) Bác thử xem và rè viu nhé, chờ kinh nghiệm set của bác
Chà em chưa có Sizmik mà đọc setup thấy phức tạp ghê nhỉ. Thôi lúc nào có mà setup không được thì cứ lấy làm tạm cái ghế ngồi nghe cũng sướng hơn nhiều rồi :mrgreen:
Hôm nay em lại hóng chuyện với Khoai Tây, tai hơi nghễnh ngãng, tiếng tăm bập bõm :lol: chỉ hiểu được 51% dư thế này: Sub nghe nhạc cứ đặt chính giữa 2 Loa Stereo cho em. Đặt góc nhà hay sát tường sẽ bị tăng thêm tiếng ù, âm không chuẩn (precision) và không có không gian (dimensionality). Tần số cắt ở 80Hz (Khoai Tây này chắc đọc Post của bác Cá Kiếm ) Nếu cắt ở tần số dưới 50Hz, mấy anh chơi Double Bass hoăc Cello vẫn oánh nhiệt tình, nhưng chẳng biết đứng ở trên sân khấu hay là chui dưới gầm ghế nữa :mrgreen: Gains thì Khoai Tây khuyên nên bắt đầu từ mức nhỏ nhất (Bác Cá Kiếm nói chuẩn thật), vừa nghe vừa tăng dần theo tai. Không nên cậy là mình có Sub phải oánh hết cỡ, nghe lúc lâu lại lục tốn thuốc đau đầu :roll: Đây là em hóng chuyện Setup cho Katan, với các Loa khác có Bass rồi thì có thể cắt ở dải tần thấp hơn. Nói chung Sub chỉ nên điền vào chỗ trống của Loa chính thôi. Vừa nghe vừa chỉnh sẽ có lúc chạm điểm "G", mà điểm "G" của mỗi người lại khác nhau nên các bác thấy hạp tai là sướng rồi. @Swordfish: Em coi qua Vệ tinh thấy bác để con Sizmik đúng điểm ngọt rồi còn gì nữa. Cái điểm vừa ngọt vừa bong tơi của phòng bác ở chỗ nào thế :lol:
ặc ặc phía sau loa, nó có hiển thị G, H, sờ vào đó chỉnh lên hay xuống, khi chỉnh sẽ sướng tai hoặc phải làm tiếp cho sướng thì dừng. :lol:
Hôm qua lại qua nghe Sizmik phê quá, lúc nghe Korn chơi Unplugged bản "Creep" có đoạn: When you were here before, Couldn't look you in the eye. You're just like an angel, Your skin makes me cry. You float like a feather, in a beautiful world I wish I was special, You're so fuckin' special But I'm a creep, I'm a weirdo. What the hell am I doing here? I don't belong here. tiếng hát của Jonathan Davis và guita đệm thực quá làm em tí nữa khóc. Cụ cá hỏi: nhạc gì mà tình cảm thế cu nhỉ? Em bảo: Bẩm cụ, Nu-metal đấy ạ.
Báo cáo các bác Fan Linn hôm qua em vừa vồ trượt e Sizmik, tiếc quá, lại ''Thập diện mai phục'' vậy :mrgreen: @ Swordfish: Hôm nào em qua bác chỉ em cách chỉnh cho về ''G'' với ah, ở nhà em mò mẫm mãi mà chưa ra :lol: @ Kiemsy: Bác bỏ bê 109 đi nghe Sizzmik hả :?: chán thì chuyển qua cho em :lol:
:lol: dải trên em hài lòng 109 rồi, giờ em đã hài lòng với dải trầm của Sizmik, chán làm sao được hả bác. Chẳng là em sang nghe Sizmik để về mặc quần cho 109 thôi :lol:
Phòng nghe của mình có 3 điểm có thể đặt sub, 1 ngay cạnh sopha, 2 giữa cửa thông phòng, 3 chính giữa 2loa nhưng phải nhô lên 1m . cả 3 chỗ đều khó khả thi đành phải để ở chỗ đạt yêu cầu 70 %. :mrgreen: