chán ghê các bác à.em ngã xe gãy tay nằm viện tuần nay đã tiêu hết cặp katan vậy mà vẫn còn tuần nữa mới được về,chắc phải bán thêm karik nữa để trả viện phí hic hic thế là toi vụ nâng cấp
Thôi tai qua nạn khỏi, đau tay được nghỉ ở nhà nghe nhạc cũng nhanh khỏi. Khỏi tay lại nâng cấp tiếp. :mrgreen: Ninka phần trên tương đối giống như Katan, phần dưới có thêm loa Bass, cần phòng có kích thước lớn để trình diễn, phòng nhỏ như của 2 fi không oánh được, Phòng nhà mình cũng đã kê thử, oánh tiếng bass nó chạy ra sau chỗ ngồi, vì không có đủ không gian cho giàn nhạc. :lol:
Phần nhìn chẳng tương ứng với phần nghe. tivi lồi đời còn ơ kìa nữa. 3 em twin màu bạc thì hiểu rồi nhưng còn 2 em lk thế kỷ trước làm nhiệm vụ gì nhờ.
Khổ thân bác quá. Chúc bác mau khỏe mạnh! Các bác lại định chạy đua vũ trang đấy à? Vợ em mà nó mua tặng em cái Vali là em đến nhà bác Kiêmsy ngủ nhờ đấy nhá :lol: (của đáng tội, nhìn hình đã thấy ngất ngây con gà tây rồi)
@2-fi: hihi, đồ LINN rẻ mà bác, Klimax Twin kê như lợn con để trên cái giá tivi 21 inc từ đời Tống. Bác mà được tặng vali thì sắp lên Klimax rồi bác ạ :lol: vác cả sang nhà em luôn
Em đang nghe CD Tachi trên bộ linn mà sợ quá các bác ah, sởn hết cả gai ốc vì dây đàn mấy lần tưởng bị đứt văng vào mặt :idea:
Bác Mai vừa đánh dây thép nhờ anh tiếp chú cafe sáng mai nhá. Cứ đến Cầu Giấy thì alo, anh cho người ra đón nhá
Yes Sir :lol: Cafe sáng là nhất đó bác King, đã lâu lắm em ko đc thưởng thức hượng vị cafe buổi sáng :cry:
Bác Swordfish chuẩn bị cho em với kiemsy 1 phòng ngủ để xếp Vali. Còn em với kiemsy thì bác cứ nhốt vào cái phòng phát thanh của bác là tốt rồi. :mrgreen: Lần sau bác nghe nhạc thì đội thêm cái nồi cơm điện cho an toàn :mrgreen: Chúc mừng bác.
@ 2fi,Nhất trí ngay, kiemsy vác va li đi còn cố vác thêm 109 sang nhà đây này. @ Cd Tachi là gì mà khiếp thế, đánh phá đàn à :mrgreen: anh em bữa nào sang Việt hưng, mũ bảo hiểm luôn đội trên đầu, tuyệt đối không treo ở xe máy nhé.
Dạ, em chờ anh từ sáng đến giờ. Thôi em té đây. Lần sau em mà gặp anh, anh phải backup lại cho em bữa nay chờ anh đấy, nhẹ nhàng là suất bún chả ở Ngọc Khánh kèm 1 chai Coka :twisted:
Khi nhìn loa Katan đời chót em hay liên tưởng đến hình này Và mấy em Majik, Akurate, Klimax lại nghĩ đến hình này