Lisa có mặt ở Việt Nam trước cả Norah Jones dù chẳng cách nhau bao tuổi nhưng không nổi bằng. Và giờ cũng vậy. Nhưng nếu một lần bước vào thế giới của cô, biết đâu Lisa sẽ làm bạn nghĩ khác. Sự "Nếu" ấy có thể xảy ra vào một dịp sáng cuối tuần, không làm việc, không vất vả đổ mồ hôi tìm lối thoáng nhất đến sở làm giữa thành phố 8 triệu dân, không bận rộn suy tính mà chỉ đơn thuần nằm ườn ngủ nướng để nuôi một cảm giác lãng mạn cuối tuần. Lúc ấy hãy thử chọn Lisa Ekdahl. Khi âm nhạc được dành một góc thời gian nhỏ nhoi, hãy để “Lisa Ekdahl – Sings Salvadore Poe” đại diện cho một sáng cuối tuần đầy nắng rơi nhẹ trong tâm hồn. Lisa Ekdahl – Sings Salvador Poe là một trong những album tuyệt nhất của giọng ca đến từ Thụy Điển. Cô cùng chồng mình, Salvador Poe, đã để lại những vệt cảm xúc nhiều màu trải dài trong một album gồm 14 ca khúc đều là tình ca. Những bản-tình-tung-tăng đẹp như những sáng cuối tuần không nghĩ ngợi. Chẳng ai nghĩ đó là một cặp vợ chồng trẻ bởi 14 ca khúc của họ đều đượm màu bosso-nova của nhiều bậc thầy ngày trước, như thể Lisa là hiện thân của Astrud Gilberto còn Salvador trở thành João đáng kính. Giọng hát Lisa nhẹ tênh, nhả chữ ra vàng, luyến láy cực tốt, như thể mời mọc, như thể hờn trách đừng đứng quá xa ở khoảng cách “em không thể ôm anh bằng một vòng tay nhỏ”. Guitar, dương cầm, sax biến đổi nhau tôn vinh giọng hát Lisa tạo nên một cảm cảm giác tình yêu tươi mới, như lần đầu gặp gỡ, như thể số phận đem đến cho nhau tình yêu. Cảm giác tình yêu đi theo nhau như một hành trình sắp sẵn, 14 câu chuyện chất chứa những khắc khoải (The color of you), ngóng đợi (Since you’ve been gone), ngậm ngùi (Nightingale) và dâng hiến (The rhythm of our hearts). Sun rose có lẽ là ca khúc đẹp nhất album, Salvador ngồi đệm cho Lisa hát, hát những khoảng buồn xưa cũ như thể ngồi hát với dòng sông, ngóng đợi điều gì đó tỏa sáng, có thể là những ngày cuối tuần rực rỡ hạnh phúc ngân dài, có thể tình yêu sẽ ở lại mãi mãi, cùng nắng… Lisa hát trong nhẹ, day dứt và dễ thấm. Nghe cô hát, những gã si tình như thể vừa vướng vào một cảm giác tội lỗi nào đấy, nhẹ thôi, vừa đủ hâm nóng tình yêu, vừa đủ tạo nên những lời hứa hẹn. Lisa Ekdahl ra được gần 10 album nhưng chỉ có vài trong số ấy là hát Anh ngữ, cô cũng từng song ca cùng Rod Srewart trong album As time goes by: the Great American songbook 2 và được già làng ấy đánh giá là một trong những giọng hát tài năng đẹp nhất của Thụy Điển. Bản thân mình Lisa tự nhận cô thuộc trường phái tự do cho dù giới phê bình gán ghép cho cô đủ mọi thể dạng. Cô cho rằng điều đáng quý là hát được những điều mình thích và biến nó thành niềm yêu thích của người nghe. Trong suốt hành trình âm nhạc của mình, Lisa luôn tỏ ra mình là một giọng hát lả lơi nhưng không buông thả, chín chắn và luôn sống hết mình với đam mê.
Giọng ca nũng nịu nhưng trình cao, nghe giọng trẻ hơn so với tuổi và hát cá tính lắm ạ. Em cũng thích ca sỹ này. Tks bác đã chia sẻ.