Re: ||_i\/ERPOO_|| - You'll never walk alone Ý kiến của bác, quan điểm của bác sẽ đúng theo cách nhìn của bác, em tôn trọng, không phủ nhận nữa. Mong bác cũng tôn trọng trở lại bằng việc không nói người khác suy luận vớ vẩn. Mọi người post bài nói về Mou mà em thấy bác nghĩ mọi người nói chính bác vậy Còn em nói là có cơ sở đó bác ạ: http://www.tinthethao.net/bong-da/bong- ... ky-19.html
Re: ||_i\/ERPOO_|| - You'll never walk alone vấn đề sai chính tả em ít khi đánh rồi mà kiểm tra lại xem đả chính xác chưa nên hay bị lỗi . còn bác, bác thích ko em bắt lổi chính tả bác sai nhé . mà thôi xưa nay em chả bao h bận tâm mấy cái nhỏ nhặt này , chí ít là lúc này chel của em đang thắng ah . :lol: . còn bài nào em viết bác đọc ko hiểu bác bỏ qua cho ko cần bác bận tâm làm gì rồi còn sắp xếp lại nữa thì phiền bác quá .
Re: ||_i\/ERPOO_|| - You'll never walk alone bác tài thật :lol: bây h ko biết nợ nần đả trả sòng phẳng chưa bác nhỉ ? trước trận đấu có người cứ oang oang sẻ đè bẹp chel đòi lại nợ nần , sau trận vẫn oang oang vì có thua nhưng cúp vẫn nằm ở live hoặc mc chứ chưa đến lượt chel . ko biết đến cuối mùa mà live vô địch thật thì :lol:
Re: ||_i\/ERPOO_|| - You'll never walk alone Trước trận đấu thì tội gì không lên đồng? Biết trước kết quả à? Thắng làm vua thua làm giặc, lẽ thường thôi, cứ nổ cho hết phanh đi, đừng ngại.
Re: LIVERPOOL - You'll never walk em đả từng nói là cứ đợi trận đấu giữa live và chel diễn ra xong rồi thích nổ kiểu gì thì nổ ah, thế nên trước trận đấu em đâu dám to còi đâu ah . trước h em chưa hề anti đội nào , củng chưa hề anti ai cả nhưng thấy các bác nổ và anti chel quá nên em củng chém chút gió gọi là cho vui có gì các bác bỏ quá cho em .
Re: LIVERPOOL - You'll never walk Cờ lại đến tay Man xanh thế mới đau chứ năm nay nếu LIVERPOOL Vô địch thì em thấy xứng đáng vì lối đá cống hiến và rực lửa!
Re: LIVERPOOL - You'll never walk cái cờ này nó ko dể lấy đâu bác ơi , hễ cứ anh nào cầm nó là y như rằng sẩy chân . cờ tuy nhẹ nhưng áp lực cực lớn và có thể làm cho các đôi chân nặng nề hơn gấp nhiều lần . mc cầm và tuột , đến tay chel cầm và tuột , và gần nhất là live vừa tuột :lol: . mà toàn cái tuột lãng nhách ko hà . cục diện còn khó lường lắm bác ah.
Re: LIVERPOOL - You'll never walk 1. Đợi xem rồi mới nổ thì thôi khỏi xem khỏi nổ. 2. Em đã nổ > đúng vậy > xem lại điều 1 3. Em đã từng cho lối đá xe bus 2 tầng là dũng cảm, kiên cường nhưng rồi em thay đổi quan điểm và em xin khẳng định em chẳng anti Chelsea gì cả mà em không ưa hay rất ghét lối đá nghệ thuật phòng thủ đỉnh cao đấy. Chính bản thân con người quỷ quyệt kia còn ghét chính lối đá kiểu thế kỷ 19 huống hồ gì người khác. Đúng là tự vụt thịt vào đầu mình.
Re: LIVERPOOL - You'll never walk bác đúng là hài vãi . :lol: đả ko biết gì mà còn nổ thì , hay bác ganh tị với tài nổ của anh mou nên bác anti kinh thế :lol: ít ra anh mou còn nổ với những gì đội mình làm được, còn bác chưa gì đả nổ banh xác khi chưa biết thế nào thì các cụ gọi là trẻ trâu , ko biết lượng sức mình , là ảo tưởng đó bá ah . cái gì nó củng đừng có lố quá để còn trừa cho mình đường lui , vd nổ nhưng thua trận còn đường lui chứ đằng này thua trận rồi còn tự hào vì mình dám nổ trước trận đấu như vậy là anh hùng thì .
Re: LIVERPOOL - You'll never walk Kinh, giờ còn chơi chữ trẻ trâu. Cái vòng đấu 36 đó thì dù fan trung lập hay Liv họ đều có chung chiến tuyến như em. Chỉ có bộ phận không phải trẻ trâu thì nghĩ khác. Giờ thắng rồi, trời cũng coi bằng vung thôi. Nhưng xin đừng chơi chữ nhé. Xin luôn đấy.
Re: LIVERPOOL - You'll never walk Không thể tin nổi, có lẽ fan Liver là những người đàn ông chân chính, nói được phải làm được. Các fan đội khác nên lấy gương này mà học tập
Thấy Facebook có cái ảnh đẹp, anh em otofun post lên hỏi cái này bó vỉa ở tốc độ nào thì ... ngã, mà em không biết giải thích sao nữa Một nét "văn hóa" đặc trưng ở London.
Re: LIVERPOOL - You'll never walk Bài viết gốc ở đây Thằng đấy là fan của MC chứ không phải Liverpool, nó mừng hóa rồ là phải. Em không bình luận gì thêm. Xe bus đấy đã có từ thế kỷ thứ 19, hiện tài xế tên là Big Sam chở đội West Ham thi đấu. Em hỏi khí không phải chứ không có loại nào màu xanh hở bác BJ?
Mấy đứa khôn nhà dại chợ đã xụi. Hi vọng hão để rồi ăn 3 viên há cảo =)). Giờ cố gắng bẻ chân mấy đội sắp xuống hạng để mong giành cup cuối cùng nếu không thì trắng đích thực.
Ồ. Bác làm sao mà nó xanh lè xanh lét vậy? Em lấy hình nguyên màu đỏ từ otofun xuống đó nhé Một năm trắng tay, dù lối chơi, phong cách v.v. của Chelsea chẳng có gì đáng nói đến,.
http://thethao.vnexpress.net/tin-tuc/ch ... 85388.html Mou thua nhưng không phục Atletico Madrid kìa bác
Vâng, họ có lí do cụ ạ. Mùa này chỉ là mùa chuyển giao. Họ đã bán những cầu thủ mỏng cơm. Mùa tiếp theo họ sẽ được cấp những 220tr để nâng cấp vài con superbus nữa ạ. Em cá là bác cũng sẽ dễ dàng hình dung ra đội hình mùa tới của họ. Courtois, bus, bus, bus, bus, bus, Matic, bus, bus, bus, Diago.
Ở trên đề cập rồi: khôn nhà dại chợ thôi. Ê chề lắm. Vì sao liv thua thì không cần bàn nhiều đâu. Xem thằng Hzzard nó nói về Chelsea này: Chelsea không được thiết lập để chơi bóng Đi mà nói chuyện với nó nhé. Em không buồn cách bác nhai lại chiến thắng vinh quang tột đỉnh trước Liv đâu. Ai cũng biết đó là tai nạn. Hãy tự ôm mặt khóc trước thất bại dưới ATM. Nhé! Bổ sung tí là chuyên gia đổ thừa thượng thặng đã bực mình với Hazzzard. Cục đất ném qua cục chì ném lại. Thầy trò chửi nhau. Đúng là kịch hay đáng xem :lol:
Ồ xin lỗi bác BJ vì lỗi câu chữ của báo viết. Em mô tả như hình đính kèm nhé, cho cái tựa: Chelsea không được thiết lập để chơi bóng.