Chuyện lục đục nội bộ là bình thường, việc gì đáng xấu hổ đâu mà chống chế hay che dấu chứ. Xác cmn điinh là thằng Haz mỏ nhọn hay Oscar sẽ ra đi vì quá mỏng cơm, vì không là bus.
Em xin mời bác xơi lá cải với phóng sự phỏng vấn của cả 2 phía Mou vs Hazzard và có thuyết minh tiếng Việt. Đầu óc em cũng chỉ đến đó, biết đến đó thôi. Còn không biết bác chưa từng xơi cải thì đầu óc mở mang ra với thiên hạ nó khác em thế nào :?:
Bác giải thích con số 30% cho em nghe sao cho hợp lý để em lạc quan? Còn kiểu đoán mò thì từ 1 đến 99% cứ thế mà nhặt. Riêng em đã lạc quan lắm với 100% ăn 6 điểm, việc gì cứ phải 30%?
tohongftk Bác giải thích con số 30% cho em nghe sao cho hợp lý để em lạc quan? Còn kiểu đoán mò thì từ 1 đến 99% cứ thế mà nhặt. Riêng em đã lạc quan lắm với 100% ăn 6 điểm, việc gì cứ phải 30%?[/quote] Em nghĩ MAN CITY vẫn có thể không may 1 trong 3 trận cuối,cái đấy là 30% đấy
Bác Phongftk qua phụ em hấp diêm xe bus 2 tầng bể bánh xe. Baohun đang bị cúm viewtopic.php?f=25&t=57823&start=4575
Đi tù đó bác, baohun chưa đủ tuổi để hiếp được. Phương án chắc là nhiều chia đậu, nhậu chia đều thôi, kết thúc một mùa chém gió đầy vất vả đến vòng cuối cùng.
Mời mời http://www1.skysports.com/football/news ... r-signings http://www1.skysports.com/football/news ... ico-madrid Ko biết English thì từ từ học, Nhưng cái chính là đọc Vietnamese cũng phải biết vận dụng chút nếp nhăn ít ỏi để tư duy cho ra hồn con người, ngậm lá cải nhiều quá người ta khinh nhe bác. :lol: Ps: thích thì em cho nhiều link báo quốc tế chính thống, ko hiểu nhờ anh gúc...
Thêm nữa, clip lá cải cùa trùm lá cải thể thao mà có đứa tin như sấm thì em hết ý kiến. :lol: Ps: vẫn mong Liv ăn cúp nếu Chelsea hết cửa, nhưng là vì Liv vì G8 thôi, nhà này ko đáng... :lol:
Lá cải nữa đây, húp đi mấy thím. Bổ lắm đấy! :lol: http://m.thethaovanhoa.vn/anh/hlv-wenge ... 337186.htm
Các bác thích húp lá cải, mỗi ngày em sẽ cung cấp vài bó cho các bác về chấm với cá kho. :lol: http://m.thethaovanhoa.vn/the-gioi-sao/ ... 204592.htm
Đang ức chế à? Thông cảm. ! Nói năng không mạch lạc không ra hồn người gì cả. Không chấp, không chấp!
Mình cứ nhai cải tiếp, sướng Mọi cầu thủ đều muốn tới Liverpool chỉ vì họ không muốn đi xe bus. Em hâm mộ Rodgers, dám chửi thẳng vào mặt thằng hèn nhát thích đổ thừa thượng thặng!!!
đã cá tính thì nên tự chịu trách nhiệm, chứ cứ thua lại thế thì mâu thuẫn quá, bác nhỉ Mà buồn cười ở chỗ cái thằng vớ vẩn suốt ngày vỗ ngực này kia như thế mà cũng có fan hâm mộ nhỉ Đúng là "rau nào, sâu ấy"
Lá cải nó xuyên tạc lời ông Wenger chứ đúng gì đâu bác. Ổng nói là nói chung chứ có chỉ ngay vào MC đâu. Nói chung cái chiêu xuyên tạc lời người khác rồi giật tít thật kêu để câu khách của đám lá cải xứ sương mù như Daily Mail, Mirror...ngày nay đã được đám lá cải xứ mình copy lại và cũng lừa được kha khá người đọc.
MC từng lên ngôi với hiệu số bàn thắng cao hơn MU, lần này họ lại thêm một lần nữa làm điều tương tự với Liv. Khuya nay chỉ mong các cầu thủ Liv giành 3 điểm trước khi nghĩ về số bàn thắng cách biệt để cạnh tranh với MC. Crystal P. là đội cực kỳ khó nhằn, hi vọng đêm nay S7 toả sáng.
Hic.Chẳng thà thua đối thủ cạnh tranh trực tiếp là Mancity và mất chức vô địch thì đỡ đau đớn hơn.Đằng này lại ...trượt chân trong 1 trận đấu mà chỉ cần hoà là xong.Ôi Gerrard. Càng nghĩ càng tiếc.Ko còn cơ hội để sửa sai.
Chắc bác xem nhầm bảng tin dự đoán roài, Liverpool rạng sáng mai (6/5) mới đá mà bác. Liverpool lúc này bị dồn vào thế chân tường thì chẳng khác gì cái lò xo, càng tạo sức ép thì phản lực càng lớn, mà cái lò xo lớn nhất không ai khác vẫn là G8, rạng sáng mai Liverpool sẽ phá tan lâu đài pha lê và áp lực sẽ được đẩy sang MC cho mà xem.
Ko.Ý em nói là trận thua Chelsea đó bác. Man Xanh mà thắng 2 trận cuối thì công sức của Gerrard và các đồng đội sẽ gần như trở nên vô nghĩa.
MC mặc dù đã vượt qua cửa ải khó khăn nhất là Everton nhưng đã bị Everton quần nhừ tử như thế nào rồi, còn lại 2 trận cuối dễ thở hơn nhưng cũng khó nói lắm, bác hay nhìn sang Liga mà xem 3 ông bự mới bị rớt đài và xém rớt đài kìa, đâu ai nghĩ ATM và RM vừa thắng tưng bừng tại CL nhưng quay lại giải quốc nội thì...yếu xìu vậy đâu, các trận đấu cuối mùa thường khó lường lắm, đội đầu bang chưa chắc thắng nổi đội cuối bảng nhưng đội cuối bảng có thể thắng đội đầu bảng đấy bác,... vì thế em nghĩ cơ hội vẫn còn nguyên cho cả Liverpool và MC, rạng sáng mai Liverpool mà vượt qua được lâu đài pha lê thì có thể xem đó là cú hít mạnh vào mông MC và lại vượt qua MC, khi đó xem ai thoải mái hơn nào và các CĐV chuẩn bị champagne cho trận cuối cùng trên sân nhà là vừa vì nếu thắng trận cuối mà có vô địch hay không thì cũng đáng ăn mừng mà.