Bác nói cực kì chí lí và rất thuyết phục. @bác paul: em không thấy đau đớn tí nào bác, nghề nào không có cái nghiệp, em xem đấy là một tai nạn hơn là một sai lầm. Chỉ bực một nỗi là bên kia xe bus họ xem đấy là một chiến thắng vĩ đại. Giờ chẳng còn thời gian buồn bã để mà nhìn lại đâu, tiến lên phía trước đi bác.
Bác nói cực kì chí lí và rất thuyết phục. @bác paul: em không thấy đau đớn tí nào bác, nghề nào không có cái nghiệp, em xem đấy là một tai nạn hơn là một sai lầm. Chỉ bực một nỗi là bên kia xe bus họ xem đấy là một chiến thắng vĩ đại. Giờ chẳng còn thời gian buồn bã để mà nhìn lại đâu, tiến lên phía trước đi bác.[/quote] Vâng.Em cũng hiểu và chỉ hơi tiếc thôi.Bao nhiêu năm lận đận nhưng em vẫn luôn là fan của The Kop mà các bác.
Thế trận đôi công đã hình thành, CP dám tràn cả qua sân Liv. Kinh. Tốc độ trận đấu được đẩy lên cao nhất có thể
Cụ cứ chơi xấu! Cứ nhắc mãi tới sec tennis 6-0 của Blues là seo Em mà gặp các cụ Pháo xịt là em kỵ cái từ tennis lắm đới! :mrgreen:
Xác cmn định là bạn S7 sẽ sang Real. Kịch bản trước mắt: 1. Mới tuần trước anh ấy đang rất hâppy với 2 danh hiệu 2. Trận hồi khuya bỗng dưng khóc nức nở, cũng dễ hiểu vì hòa quá đau. Anh í sẽ buồn 3. Anh ấy cần danh hiệu (1) & (3) đúng với trường hợp Bale... Anh ý sẽ đi.
Chúc mừng Live khi có 1 trận đấu tưng bừng và cống hiến. Đúng là 1 sec Tennis, 6-0 đợc chia đều cho cả hai đội .
Chuẩn luôn rồi cụ ơi , kịch hay vẫn còn phía trước mà . Sau trận đấu với Chel em đoán chắc Live sẻ sẩy chân trận tiếp theo còn MC sẻ sẩy chân vòng cuối cùng , Kịch hay mới đi được 1 nửa mà thôi nhưng cơ hội của Live càng cuối kịch càng xa dần rồi đó .
Nói chung là cup sẽ về MC thôi. Bạn Liv đang khóc tiếng Miên rồi, bác ko nên làm họ nổi sùng lại đi cắn lung tung mệt lắm. Em là sợ lắm nên ko dám bình luận gì cả.
Xem trận hôm qua càng xem càng tỉnh không thể chợp mắt tí nào được. Đấy là tính giờ khuya. Còn cái trận 2 con xe bus xanh vàng bể bánh đá bóng thì chẳng biết có phải là bóng đá không dù đó là 10h đêm. Thôi, 24 năm không vô địch giờ hụt thêm 1 lần cũng không sao. Không có áp lực vô địch thấy nhẹ người hơn. Chỉ tiêu giờ chỉ cần đứng trên đầu chiếc xe bus màu xanh 5 tầng nhảy múa là được rồi.
Điều an ủi trong trận đấu tối qua là chúng ta vẫn còn kiếm được 1 điểm , vẫn còn chút hy vọng dù là mỏng manh .
Bàn thua đầu tiên có vẻ làm Liv bất ngờ, bàn thua thứ 2 thì vẻ mặt các cầu thủ Liv chứng tỏ họ đã lo lắng thực sự, đến bàn thứ 3 thì có thể dùng từ sụp đổ. Suarez, Gerard đến cả HLV Rodgers ôm đầu chán ngán Cơ hội về thứ 2 của Liv vẫn còn nguyên vì vẫn hơn Chel 2 điểm, nhưng cơ hội vô địch thì gần như hết hẳn. Man Xanh trận sau chỉ cần hòa cũng đỉnh bảng Cầm vàng mà để vàng rơi :roll: . Rất đáng tiếc và đáng trách. Chia buồn với các bác fan Liv.
Cảm ơn bác BJ. Nhìn về thực tại thôi, KOP vẫn chưa đủ bản lĩnh nâng cúp, đành đứng nhìn vậy. Cố quá rồi thành quá cố mất. Khuya qua camera có lia đến cụ Alan Padew quan sát trận này nữa. Haizz, trận sau không biết như thế nào.
Khi bạn muốn tấn công thật hay thì tất nhiên bạn sẻ phải chấp nhận hàng thủ thật là mong manh dể vỡ, bạn ko thể nào vừa công thật hay mà thủ củng thật tốt được , trừ khi bạn đả đạt tới 1 đẳng cấp khác hẳn với số còn lại.