Cá nhân em vẫn cho rằng năm nay nếu LIV ko thể đoạt cup thì xuất phát là từ trận thua tai hại khi gặp Chelsea.Dù ko nên nhắc lại chuyện đã qua nhưng e tin chắc phong độ và tinh thần của The Kop đã vơi đi ít nhiều từ trận thua mất mặt đó.Nếu ko thì sẽ ko dễ bị gỡ hoà khi đẫn trước tới 3 bàn.Và đặc biệt sẽ ko cho Man Xanh có tâm lý thoải mái khi có quyền tự quyết. Nhưng nói gì thì nói.LIV nằm trong top 4 là quá đạt yêu cầu với 1 đội hình như hiện tại.Còn tiếc nuối chỉ là vì tình yêu thôi.
Cảm ơn tình yêu của bác Paul, em trích đoạn cuối trong bài viết Liverpool: Hãy coi đó là số phận! để mình vững bước tiến tới:
Trước trận đấu em vẫn tin Liverpool sẽ lật đỗ lâu đài pha lê, khi đó chẳng khác nào thúc 1 phát thật mạnh vào mông MC rồi, nào ngờ...Liverpool lại bị phản pháo đúng tỉ số và cách mà họ đã làm trong trận chung kết CL gặp AC Milan 2004~2005 (khi đó Liverpool đoạt cúp sau loạt sút penalty), rất tiếc cho G8 đã không rút ra được bài học này để cảnh báo đồng đội. Hiện tại thì Liverpool có vẻ thất thế hơn MC nhưng đối với em thì cơ hội vô địch của Liverpool 1% hay MC 99% thì cũng như nhau thôi nên niềm tin vẫn còn đó và biết đâu vào rạng sáng mai (8/5) MC lại sẩy chân trước Aston Villa??? đội đã chắc suất trụ hạng nên sẽ đá với tâm lý vô cùng thoải con gà mái.
Đêm Istanbul kinh hoàng hả bác ? Đến giờ nhiều câu thủ Milan vẫn còn bị ám ảnh về trận đấu đó. Pirlo cho biết mỗi khi nhớ lại trận chung kết đó nhiều cấu thủ AC vẫn cảm thấy Shock. Có lẽ Gerrard sẽ nhớ mãi cú trượt chân như các cầu thủ AC nhớ về đêm Istanbul kinh hoàng đó.
Đúng rồi bác, khi đó không ai nghĩ Liverpool có thể lật ngược tình thế trước 1 AC Milan rất hùng mạnh, nhưng cuối cùng thế nào thì các bác thấy rồi đấy, em đặc biệt ấn tượng hình ảnh G8 vừa chạy vừa sút rồi vào lưới nhặt bóng đem vào giữa sân cho AC Milan và vừa thôi thúc đồng đội vươn lên giống một chiến binh, trên sân khi đó giống như chỉ có cầu thủ của Liverpool, còn AC Milan là khán giả vậy, rất ấn tượng.
Những trận lật ngược thế cờ có lẽ mình thấy trận MU-Bayern là xúc động nghẹn ngào nhất. Ko phải vì MU mình thích mà vì nó khơi được cái cảm xúc mãnh liệt ở thế trận mà đã tung 4 tiền đạo vào sân, thêm Jaap Stam là tiền vệ công, Peter Schmeichel thì lên đá như trung vệ dập... Và Becks, với 2 quả tạt ầu ơ rất đáng sợ đã giúp cho Teddy, Solskiajer làm lên lịch sử khi bị dẫn trước 0-1 ở phút...90.
Có bác Mike thì em phải tham gia cho vui. Vâng,Nói về cảm xúc thì cái này...tuỳ vào tình cảm dành cho đội nào thôi. Nhưng nói riêng về độ khó thì bị dẫn 1 bàn sau đó gỡ hoà và ghi bàn quyết định vẫn dễ hơn 1 chút so với bị dẫn 3 bàn bác Mike ơi.Hơn nữa điều quan trọng nhất là tương quan lực lượng lúc đó giữa BM và MU là tương đương nhau.Còn năm 2005 thì LIV kém hơn hẳn so với AC.Thậm chí trong trận BK.LIV vượt qua Chelsea(lại Chelsea) 1 cách may mắn bằng bàn thắng của Luis Garcia tới giờ vẫn còn gây rất nhiều tranh cãi.
Rất nể kiến thức bóng đá của bác Paul. --> Mike thích điều này. Tuy nhiên, bóng đá không như lập trình, không thể tính toán được. Bóng đá như XH vậy, nó có mọi góc cạnh và độ mạnh yếu cũng vậy. Liv năm 2005 được dẫn dắt bởi 1 HLV đá "đường ngắn" (đấu cúp) rất hay, thêm nữa, năm đó đội hình của họ cũng khá cứng ở cúp châu Âu, loại Chel của Mou đâu phải dễ? Và khi bị dồn vào đường "đá để chết" tinh thần nó lên 200% trong khi AC thua vỡ mặt thì rất khó chuẩn bị tâm lý kịp cho những tình huống tiếp theo và đôi khi để cho hên xui 50/50 vì khi khả năng tại thời điểm đó của cả 2 đội đã là bung hết sức. Vậy nên bóng đá là cuộc đời, nó theo ta hoài, em đổi bao nhiêu thứ rồi, từ lúc còn xem con Sony 19 inches đầu tiên mua từ năm...93 đến giờ vẫn "màu ấo ấy". :mrgreen:
Lịch sử là quá khứ, mà quá khứ chỉ nhắc lại để hoài niệm mà thôi. Nói đến quá khứ huy hoàng, nhất là ở cup C1 thì tất cả các đội bóng tại giải Ngoại hạng Anh đều "xách dép" cho Liverpool hết.
Hi vọng người cũ của ta sẽ giúp ta như Borini đang làm với Sunderland trước các ông lớn. In Big Sam we trust :lol: :lol: Nhìn bảng hiển thị phong độ thì quả là MC đang băng băng về đích một cách ngoạn mục.
Chia buồn với bác paul nhé! Sau trận đêm qua thì coi như Liv mất chức vô địch rồi. Quá tiêc! Nhưng phải công nhận MC họ chơi hạy 4 trận gần nhất đều thắng. Mà toàn các anh khó chịu như Everton và Aston...
Sau trận thắng Aston Villa rạng sáng nay, có thể nói MC đã chạm 1 tay vào chức vô địch rồi và chỉ cần 1 điểm trong lượt trận cuối cùng là chức vô địch được cầm chắc 2 tay nhưng xem ra 1 điểm cuối cùng này áp lực không thua kém gì 1 trận chung kết buộc phải thắng đâu nên cơ hội của Liverpool vẫn còn nguyên dù cơ hội chỉ còn 1%, chỉ mong trận cuối cùng Liverpool đừng sẩy chân nữa, thắng mà không vô địch thì champagne vẫn sẵn sàng chờ các bạn, Liverpool - You will never walk alone.
Vâng cám ơn bác chia xẻ. Quả thực là do LIV mấy trận cuối mùa bổng nhiên có cơ hội nên phấn khởi và hy voïng nhen nhóm thôi chứ nói thật lòng thì với số tiền đầu tư cho đội bóng và đội hình như hiện tại thì lọt vào TOP 4 đã là quá mỹ mãn rồi bác Doantieutu ui
Em dự đoán MC tới trận cuối mới có biến mà thế nó mới hấp diêm tinh thần được . FAN Live cứ chờ tói vòng cuối đi , có khi ...! :lol:
Cuộc đua đã chia tay chú Tiểu Thanh mã, giờ chỉ còn Đại Thanh mã và Chihuahua. Dù cho chú Đại Thanh mã đang băng băng về đích nhưng tại sao chúng ta không lạc quan tếu nhỉ, sao chúng ta không nghĩ đến kịch bản điên rồi nhất nhỉ? Em biết các bác ai cũng nghĩ như em nhưng không tiện thổ lộ. Thế em làm phát Gia Cát Dự nhé. Đại Thanh mã trong lúc chạy nhanh quá đã đứt cương ngã ngựa phút 90+4, Chihuahua thì từ từ cán mức phút 90+5 :lol: :lol: Kết quả: Manuel Pellegrini 1-2 Sam Allardyce Brendan Rodgers 5-4 Alan Pardew
Không biết bây giờ cả thế giới đã đánh cược vào MC chưa và tất cả các nhà cái có đóng cửa MC chưa? Nếu Liverpool vô địch ai sẽ là người lợi nhất nhể? :lol:
Sau bàn thắng hợp lệ của Suarez không được công nhận thì Skrtel lại có một pha phản lưới. Khó khăn chồng chất khó khăn
Liv đá thế này chắc cố gắng thì hoà. Cảm giác thất vọng của những năm trước lại xâm chiếm Mùa tới đá thêm C1 nữa thì em nghĩ vào top 4 là thành công, với điều kiện lực lượng không mỏng như bây giờ.
Hết mùa rồi, còn gì nữa mà chém bác. Cho nên còn niêm hay gỡ niêm chả ai quan tâm. Shopping thì thị trường chưa mở cửa. Phải sau WC mua bán mới sôi động.
Việc gì nó ra việc đó chứ bác, đâu cần ai quan tâm, bác phải có trách nhiệm yêu cầu gỡ niêm + cúng giải hạn 1 con heo quay sữa đi chứ. :lol:. Trò lại trả bài cho thầy, rõ khổ: Eto'o bất ngờ ám chỉ Mourinho là "kẻ xxx ngốc"