Lần đầu tiên em thấy đôi loa này ở nhà anh bạn. Tên em nó là Bozak concert grand B-410 Classic, cao khoảng 130cm x rộng 90cm x sâu 40cm. Nội thất mỗi thùng gồm 4 bass giấy 30cm, 2 mid mành loa tráng nhuôm, 8 tweeter. Toàn bộ các loa con, nam châm đều là chất liệu Alnico. Em mới nghe được khoảng 30 phút nên chưa giám review gì. Đã bác nào chơi qua, hoặc biết em nó phối ghép với Ampli gì để đạt hiệu quả nhất, tư vấn giúp để bạn em đỡ phải học phí- cồ các Ampli nhiều lần. Thanks !
hôm qua Tệ cháu thấy cái này ở nhà a bạn, chắc ko kém phần độc . PAIR BOZAK B-4000 SPEAKERS: First introduced in 1961. Serial number B36130. Each speaker 2 12" woofers, 1 6" mid, and 8 tweeters. Measure 44 1/4" x 28" x 16" each. http://www.real-audio.ru/measurements/s ... -live.html
Loa hoành tráng quá, bác Châu nghe rồi có thể review sơ sơ 1 tí được không ạh? Àh, các nam châm loa con đều được hãng ghi thẳng trên đó là alnico luôn hả bác? Thân.
Thiết kế có từ 1959, đôi này sản xuất năm 1971. Hiện chưa có Amply thích hợp, nghe ở con Amlpi còi đó thì chưa thể hiện hết chất của loa được , nên sau này chủ loa " cũng là member của vnav " sẽ báo cáo các bác. Nếu là loa của em, thì em sẽ thiết kế lại cái mặt tiền cho nó khác cái "tủ cổ 2 cánh" này.
Gởi bác cái link đã review, có thể tham khảo cho cặp loa này: http://stereophile.com/historical/1005bozak/ Setup If you live in a walkup apartment, forget about the Concert Grands. If you have a small room, forget about them. If you have neighbors, forget about the CGs. These imposing speakers dominate a room, and should be placed far apart—they need room to breathe. Their bass response is amazing enough that you can also forget about placing them in a room adjacent to a room anyone else is going to use. It's funny, but the CG looks so "old world" that it's hard to imagine it producing a "modern" sound. Now for the surprise—it's friendly to single-ended-triode (SET) tube amplifiers. I get rock-concert levels with 845s (300Bs for chamber music or jazz), and have found the CGs wonderfully match with 18W, 6BQ5 SET amps to produce a clean, articulate sound. I've had excellent results from a number of such amps, including the EICO HF-81, Stromberg Carlson ASR 433, and Heathkit AA-151. Each served up tight bass and airy highs with three-dimensional images and springwater-like clarity. You'll get more punch as you move up the power curve to 845 and EL34 SET amps, but not better sound.
Đúng là độc thiệt, nhìn y chang tủ áo, mấy bác nước ngoài đánh bằng tube 845 chỉ 1 bóng thì chắc cũng không đến nỗi nặng đánh lắm nhỉ
Alnico...he...he...bác Châu cứ nghe đồn rồi phán bừa ý mà :lol: chứ từ bé đến giờ bác ý có biết cái Alnico nó ra răng :mrgreen:
Thế mà hôm em sang HP chơi vào nhà Bác CSMS chụp hình cặp này bị Bác Chủ cấm ko cho đưa lên 4R...! Bác ấy để dành cho Bác Chauaudio đấy mà ! Địa phương chủ nghĩa quá ! Dưng mà em nói nhỏ cho Các Bác biết nhé.... Đôi ấy sau khi phối ghép xong là lên đường về Hạ Long quê em đấy ....
Tối nay đôi loa này đã được ghép bộ REVOX B226 MKII + Tube Amp 6C33C-B Ciclotron (25W/chanel),bộ âm thanh phối hợp với nhau rất hợp,nghe rất hay cho thể loại cổ điển và jazz (hôm nay mới thử nghe 2 thể loại này thôi ).
Bác nói chuyện này và có cả giá anh Châu nói dễ bị hiểu lầm nên em xin có vài lời: Bác hỏi anh Châu xem em có "cấm" anh Châu không ạ. Lỡ phót rồi em cũng đành thôi, toàn anh em cả mà. Không phải em không muốn chia sẻ mà em muốn có thời gian để tìm hiểu và phối ghép cho nó, sau đó có chuyện gì mới nói. Cũng không hẳn em không biết cách phối ghép nó, chủ yếu là tìm đồ đánh hay trong tầm mình cho đỡ quá sức. Với em mọi cuộc kháng chiến với " âm thanh " đều trường kỳ, có thể 5-10 năm hoặc lâu hơn nữa. Vì tính em thích đồ hiếm-độc mà ( ở VN thôi nhé ); mặt khác, bất kì món gì em tậu được ( dù cho em hay cho người nhà em ) em đều yêu quí và trân trọng chúng nó; mà bác cũng biết rồi: em mua cặp này cho ông anh em chơi nhưng bác ( 1 audiophile QN ) chê nó ra mặt làm em thật lòng em đau đớn trong khi ông anh chả biết gì. Vậy sau topic này nhờ bác nói giùm ông anh nhà em: khi nào em ghép ngon, em sẽ mời bác và ông anh sang nghe nhờ thôi ạ. Nó mãi sẽ không về Hạ Long đâu ạ! Còn về giá cặp loa này, thề ở bất cứ đâu là 3000$ em không được hớp nước trà loãng. Em không cần biết nó là nam châm Alnico hay trong ruột nó toàn đá sỏi, giấy lộn... nhưng càng ngày em càng xúc động về nó bác ạ. Nhất là hàng ngày các bác cao thủ HP sẵn sàng cho mượn toàn đồ tốt về ghép giúp em. Hôm nay lại được chơi thử amp OTL 6C33C của Tiến do anh An tự DIY-cũng rất tốt. Tiếng tép mà các bác mới nghe ban đầu bẩu thiếu do loa nó thế, nay em phải tìm cách kìm chế mới đúng chất Bozak. Em không cần tư vấn đâu ạ. Em biết phải làm gì trong tầm mình rồi, cũng không hẳn phải làm theo stereo hay mấy bác nước ngoài dù họ chơi cho Grand Concert cũng đâu quá đắt tiền... Tuy vậy cũng rất cảm ơn anh Châu đã âm thầm lo cho em bằng topic này. Khi nào bác đến HP, kính mời bác qua chơi em và cùng nghe lại nó nhé. Kính. :wink:
Rất vui lại gặp cố nhân ở đây. Cặp loa này lạ quá nên cuki không có ý kiến chi.. Chỉ tham khảo topic này cho biết thêm. Cuki cũng mến chúc CSMS và các anh em khác luôn vui và khỏe. Cuki