E đồng quan điểm, mấy cái lót cao su này ko hiệu quả lắm trong việc chống rung đâu. Bác caigoc khoan vào mặt để loa làm mấy cái chân đinh nhọn để loa lên chống rung là ổn nhất
Cảm ơn các bác đã can ngăn, e tạm gác lại vụ lót loa, khi nào bác nào dư dùng đồ hãng có nhã ý tặng thì e xin nhận :lol: Sáng nay vừa rước Em nó trở về, tranh thủ giờ nghỉ trưa liền kết nối cho Em nó hót ngay vài bài Nhạc Việt như đã hứa, nhưng trưa nắng nóng, phòng thì ồn ào nghe nhức đầu quá, ... à há, lôi ngay CD không lời ruột ra thư giãn chứ tội gì phải thế - CD Golden Music of RICHARD CLAYDERMAN & Denver Music Orchestra, những bài quá quen thuộc từ thời thơ ấu của em - Em cóc thèm quan tâm mấy ông sx vừa tu bổ hay gia cố cái quái gì bên trong, nhưng qua CD này em cảm thấy thật sự sảng khoái ... piano, kẻng, chuông, ... cứ lăn tăn. ... cả bài kết cũng quá đã ... tóm lại, em chả hiểu nội dung các bài này là gì :mrgreen: ... góc khuyết của em vẫn còn đó ... nhưng quá đã quá đã... Bác nào biết CD gốc ở đâu thì giúp em với :?: Ps: chiều về tranh thủ làm vài bài Lệ Quyên trước hay nghe, trung âm phả ra, và tiếng guitar ... ôi... một trong số từ em ước mơ nay mới dám dùng "thật long lanh" các bác ạ. Up hình bộ dàn cỏ, chờ thêm 2 miếng đá lót nữa là tàm tạm:
Đọc 13 trang nhưng không đủ thông tin để ra quyết định. Nhà sx nên có trang riêng để giới thiệu, quảng cáo, pr, thu nhận và xử lý phản hồi từ phía khách hàng. Do lợi ích của Nha sx và người tiêu dùng về cơ bản là ngược nhau nên khi chung một topic thì xung đột là điều dự đoán trước. Việc mod xoá bài như đã làm dễ gây hiểu nhầm đây là trang của Nhà sx, hoặc bị Nha sx chi phối....Vài lời nhận xét từ góc độ truyền thông mà không phải "truyền âm", có gì chưa đúng xin các bác thứ lỗi.
Em vô cùng đồng ý với bác ý bôi đậm (mấy ý khác e không biết nên không dám ý kiến), em đọc đọc...nghe ké ... 5 năm trời mới dám định hướng quyết định cho mình bộ cỏ cơ bản mừ :mrgreen:, em thấy đôi khi nghe thực tế còn nhầm nữa là huống chi nghe qua bài viết người khác. Em nghĩ bác cứ điềm tĩnh từ từ như thế sẽ an toàn ...
Bác caigoc lên kế hoạch đổi màu cho cái kệ và tấm tán âm phía sau đi. Em thấy như vậy nó mới tông- xuyệc-tông với cặp loa chứ ạ. Hi hi....
Cảm ơn bác đã mách, Kệ ông anh diy có dư e được ké, Chân loa Xoan Đào Đỏ vô tình trùng màu, còn màu :mrgreen: thì theo em với không gian nhỏ chật hẹp và cái nền xấu xí thế kia cứ để màu sáng cho thoáng bác ạ (trốn cho đỡ hao tốn :wink. Giờ chỉ lo chống rung chấn trấn tránh đổ bễ nữa thôi... lo xa thêm tí nữa là tìm biện pháp cách ly để tránh điện giật Em nó tội nghiệp :cry: ... :lol:
Theo em thì bác cứ thử bật nhạc to to hơi quá mức bác thường nghe 1 tí, rồi lấy tay sờ vào thùng loa, chân loa xem nó có rung không rồi hãy nghĩ đến chuyện chống nhé. Tất nhiên, vì lý do thẩm mỹ và an toàn, trong trường hợp nhà bác có con nít hay hiếu động chạy nhảy trong phòng nghe của bác thì việc chống đổ cho loa cũng cần. Nhưng ông bà có câu: phòng tốt hơn chống....
Do hiện nay mặt bằng Chân không thật phẳng sau một lần sửa chữa, nên khi em chóng tay từ trên xg thấy Em nó bập bênh, sẽ lọt Miếng đá để khắc phục, rồi em sẽ quay lại cách bác mách để thử xem. Vụ con nít thì đúng là e phòng dữ lắm, chụp hình thì bỏ căng cho oách thôi chứ để thế chít ngay :? , cd amp em đều cho nấp bên dưới :mrgreen:. Cũng vì muốn thử ngay bài "When I Dream" nên hôm chiều e mới download được và móc lại TMP của Thi Văn thế vô, để CD nhảy lên nóc kệ... Hôm nay thời tiết oi bức nên baby hơi mệt đang ngủ trên võng trước bộ dàn, e tranh thủ làm ít Hòa Tấu Guitar Piano, rất may mắn Em nó chịu với âm lượng nhỏ rất tốt ... đấu tranh từng phút từng giây đấy chứ chả chơi đâu ... nhưng ... Dù thế nào thì khát khao luôn cháy bỏng...
Hình như cặp chân loa của bác có thể điều chỉnh chiều cao từng chân nhờ vào mấy cục inox ở dưới. bác thử chỉnh xem sao. Ngoài ra nếu em là bác thì em sẽ dán mấy miếng nỉ mỏng vào bộ chén hứng, tăng ma sát với sàn gạch bông để hạn chế trượt.
Sáng nay dở hơi lên đọc hết 13 pages của cái topic này. Cảm nhận chung là chê nhiều hơn, vậy thì chê cái gì? 1. Chả có bản sắc riêng 2. Lắp đồ linh tinh rồi bảo made in Viet Nam 3. Ngay cả việc đặt tên Loa cũng chưa ổn 4. Một số nick bị quy chụp là “âm binh” ….. tóm lại là rất lằng con nhà bà nhằng. Bỏ qua các việc trên, em chỉ chia sẻ vài điều thế này ( từ bản thân em). Em cũng là thằng kinh doanh buôn bán nhỏ lẻ và cũng có ước mơ cháy bỏng là mình sẽ làm ra sản phẩm của riêng mình để phục vụ. Nói là làm nhưng ở đời này có phải cứ có ước mơ là có hết và thành công hết đâu. Thế là bài học đầu tiên đã được nhận: một đống sản phẩm để đó, chờ ngày bỏ đi thôi. Quay lại việc cái Loa: các nhân em em rất trân trọng những gì mà Ali đã làm cho cộng đồng chơi audio. Việc lấy ngắn nuôi dài của Ali là bước tính toán khôn ngoan trong con đường tạo dựng tên tuổi, ngoài kia khối các đại gia trong lĩnh vực sản xuất Audio nói riêng và các nghề khác nói chung có cả một bộ máy mà vẫn toi hoặc phải bán mình cho hãng khác. Người dùng ở VN có những cái thói quen, đánh giá ăn sâu vào tiềm thức, không dễ gì thay đổi. Dễ dàng nhận thấy ngay là tới tận bây giờ tiêu chí: rẻ, bền, dùng rồi bán lại vẫn phải có lãi hoặc lỗ ít là những tiêu chí hàng đầu (cái này xuất phát từ việc chúng ta vẫn nghèo, khó khăn quá mà ra). Từ những cái tiêu chí đó mà áp dụng vào Audio thì thử hỏi các bác có dám mở công ty thuê nhân công, nhập củ loa….để sản xuất loa có cá tính riêng rồi bán ở VN không? Cho nên cá nhân em vẫn cho rằng bước đi của Ali là khôn ngoan, vẫn có sản phẩm bán ra để duy trì công ty và tiếp tục theo đuổi ước mơ sản xuất những sản phẩm bản sắc riêng trong thời buổi này. Cho dù hiện tại các sản phẩm Loa đều mang hơi hướng của những tên tuổi thành danh của nước ngoài, thế thì quan trọng gì. Quan trọng là tiếp tục cuộc chơi rồi dần khẳng định tên tuổi trên bản đồ audio với các sản phẩm riêng mình đó mới là quan trọng với Ali và mong muốn của anh em chơi audio Việt Nam. Thật là vui khi có nhiều những nhà sản xuất Audio của Việt Nam cho ra đời những sản phẩm cho người Việt. Chúc Ali thành công trong con đường đã chọn.
Cảm ơn bác :wink: Cách đây 2 hôm, em có thử kéo Tấm tán âm bên phải hình đi chỗ khác và cho Tấm bên trái vào ngay giữa xem có gì khác không và bật vài bài sướt mướt tí cho êm tai, ôi bass cưng cứng thế nào ko giống lần trước nghe, liền dịch Tán âm trở lại góc đó... mọi thứ êm ái hơn. Để lộ Góc chết thật nguy hiểm :mrgreen: ... vụ này mai mốt tìm hiểu cải thiện thêm, vẫn còn nhiều góc hỏng ... :|
Sau 1 tuần chạy rà,cặp Bolero nghe tốt lên nhiều. Mời các bác ở Hải Phòng quan tâm đến Bolero tới nghe thử
Bác phối ghép gì vậy bác an-haiphong, đèn hay bán dẫn, hay dở thế nào ... bật mí tí để ae xa gần, không được may mắn nghe trực tiếp bộ ghép như em được ... :?: :!: :idea: ... nếu có bác ghé nghe, tiện bác nhờ còm men cho vui ... :mrgreen:
Hình ảnh MỘC tá túc tạm thời... post cho nóng :mrgreen: Hôm qua em chỉ tranh thủ ráp lên, ké được cái hình làm kỷ niệm, lu bu cv, bạn bè chè chén đến tối, chả nghe được gì cả. Hôm nay ông a ghé lấy Mộc lại rồi ... phòng em chật hẹp trần cực thấp (e chụp hình dẹp gọn thôi chứ nào bàn nào ghế, võng đu đưa baby,...), không gian sinh hoạt chung nên rất ồn ào, kén giờ nghe lắm ... tiếc thật :cry:
Hiện tại đã tạm qua bước chạy rà,cảm nhận của tôi và các a/e đã nghe qua là rất tốt,tốt ở cả 3 dải,dải trầm mềm và sâu,trung âm đầy đặn truyền cảm,tép tơi nhẹ lung linh,nghe nhạc được lâu không chán và nghe được nhiều loại nhạc : Tây - Ta : hải ngoại,tiền chiến...v.v... Hiện tôi đang ghép Bolero với Amp Hybrid 70w/chanel ( amp DIY) + cdp SONY 337 ( đã mod lại).Nhìn chung đây là 1 đôi loa nghe tốt trong khoản đầu tư của tôi
Ái chà chà , phòng bác an-haiphong thật nhiều đồi chơi, Loa to loa nhỏ + Amp tự chế thế thì nhất bác còn gì... Quá hiệu quả quá kinh tế... Em có vài ý này muốn tham khảo thêm: 1- Bolero đặt vị trí kẹp vô như vậy thì bass có ù không bác (tường sau em thấy thấp thoáng giống như những vách ngăn)? 2- Miếng đá lót chân loa thật sự có hiệu quả, nếu có thì ktra ntn ? 3- Kệ cao như vậy liệu có ảnh hưởng đến âm hình ? Em ngóng trông tin bác :roll: Thân.
Kết quả chưa ưng cái tai, tình hình ghép với Marantz pm90 không hợp, tổng thể nghe được nhưng không thấy được chất riêng nào cả. Phòng cũng không được thoải mái nên tiếp tục loay hoay...
Chà. Bác lại vất vả rồi. Loa của hãng lớn đôi khi cũng loay hoay phối ghép bác ạ. Em cũng chưa biết dùng amply gì cho Mộc. Hiện giờ em có mỗi aca còi, chắc đánh không nổi Các bác Mộc đã chuẩn bị được amply gì rồi ạ
Bác duong có lịch nhận loa chưa ? Chắc phải tuần sau. Ampli của em là Cyrus 7, Múical fidelity M3i, CDCyrus 8x. Nếu làm theo khuynh hướng loa Anh thì pm80 chắc khó hợp
Hiện tại thì khi nghe Bolero hát thì không thấy phần bass bị ù,tiếng trầm xuống sâu,mềm,cắt nhanh và rõ chi tiết của các cung bậc nốt trầm,nghe như tiếng của 1 đôi loa lớn.Tôi vẫn sẽ để kẹp như vậy vì ham dùng nhiều đồ,phần ở chân Bolero sắp tới sẽ là 1 cặp monoblock mạch Circlotron đèn 6C33C.Cặp loa to đang dự tính đổi thành cặp Ballade monitor Chân cặp loa tôi đã làm 1 đôi bằng sắt sơn tĩnh điện và 1 đôi bằng gỗ lim, nghe không ưng ý tôi phải cho bạn và rước 2 cục đá nguyên khối này về thì nghe ổn,đặt thêm 2 cục nữa kê Amp cho đồng bộ :lol: Kệ kê cao sẽ có ảnh hưởng nhưng tôi ham để nhiều đồ nên làm vậy,tuy nhiên kệ tôi làm khá thoáng ( kệ cũng DIY) nên khi nghe nhạc âm hình vẫn rõ và chính xác (phía sau là vách tiêu - tán âm đang hoàn thiện,tôi còn dùng cả bộ chuông xử lí âm phòng nghe nữa : 1 chếc tôi đặt ở giữa kệ đó ! )