Sao một vài bác tỏ vẻ cay cú thế nhỉ ? Cá nhân em thấy khâm phục bác Ali ở khả năng hiểu biết và dám làm. Sao vài bác lại cứ tranh cãi cái câu Made in VN nhỉ. E tin là mọi người mua loa Ali đều thích các linh kiện được sản xuất tại Châu Âu cho du đắt hơn chứ ko mong mấy cái đó sản xuất ở VN. E đã chơi vài cặp loa mới giá 16 tr đổ về (RX2, RX6, JBL L830, Klipsch RB 82) nên loa của bác Ali giá tốt, linh kiên Châu Âu, chất âm bằng 70-80 % mấy loa đắt tiền mà e chưa xin phép được vợ cho mua thì em ủng hộ nhiệt liệt.
Em thấy các bác không phải quá bận tâm vào sản phẩm của Ali Acoustic đâu. Hãng đã có cam kết hoàn tiền 100% nếu nghe không hợp tai cơ mà. Mai em cũng đặt mua vài cặp về nghe, nếu không hợp em xin trả lại. Các bác phải thấy làm mừng vì chả hãng nào trên thế giới dám cam kết điều đó cả. Nhất là cái tiêu chí đồng ý trả lại lại là một tiêu chí hoàn toàn định tính. Giả như nó là 1 tiêu chí định lượng rõ ràng ví dụ: Loa nặng dưới 10kg/thùng được phép trả lại hoàn tiền 100% Trong khuôn khổ diễn đàn là vui và chia sẻ em chỉ nói bóng gió vậy để các bác cùng ngẫm. Em xin lỗi chữ gặp phải đối thủ cạnh tranh, nó cho quân xanh đứng ra múc vài chục đôi về nghe rồi trả lại với lý do không hợp tai thì có mà bán nhà. Đố Ông shop tìm đựoc điều chứng minh cái thằng mua đấy nói dối để hồi hàng đấy. Các bác không thấy bất thường với cách cam kết không tưởng đó sao? Em chưa bàn về góc độ kỹ thuật nhé. Em chỉ xét trên phương diện marketing thôi đã không ổn rồi. Em rất quý sự tìm tòi của Minh, đồng thời em cũng có một đồng bọn trc kia giờ về làm chung với Minh nên em cũng có ý định góp ý về sự phản tác dụng của cách làm Marketing của Minh. Nhưng cũng bị xóa bài ở shop nên cũng không vào chia sẻ nữa.
Đây là topic thảo luận về 1 thương hiệu loa non trẻ của Việt Nam, hay hay dở là tuỳ vào sự thẩm định của mỗi người. Rất mong các bác giữ hoà khí khi tranh luận. BQT luôn đặt quyền lợi chung của các thành viên cũng như sự trong sạch của Diễn đàn lên hàng đầu. Mọi bài viết đi ngược lại tiêu chí trên đều sẽ được dọn dẹp mà không cần báo trước. Kính các bác.
Topic này mở ra theo đúng như tiêu chí của topic là để các anh em có thêm được những kiến thức hoặc chia sẽ về cách phối ghép với loa Ali.Xin các bác có trải nghiệm thực tế về phối ghép đồ của mình với loa Ali truyền đạt cho các anh em quan tâm ít kinh nghiệm để đạt được chất âm như mình mong muốn.
Em vừa ngồi đọc hết 5 trang, nhưng thấy post này hay nhất. Công An cũng bị dân xử như không, hỏi ah... thích hỏi hả........ XÓA. :lol: :lol:
Về việc đặt tên cho sản phẩm này em cũng đã góp ý với chủ shop là không nên đặt tên giống hoặc gần giống với các thương hiệu đã có nhưng chủ shop không nghe nên em cũng chịu thua vì đấy không phải là sản phẩm của em khai sinh ra :mrgreen: . Thân,
Cụ không hiểu ý lãnh đạo rồi. Chỉ đạo rằng: Nhiều luồng dư luận là cần thiết chứ không nên vì tranh luận 1 Sp mà lại thành xung đột cá nhân. Vì thế kể cả chém xâu hay tâng bốc sản phẩm có có gì là sai mà cái sai là "oánh nhau" tay bo giữa các thành viên ạ
Vâng em cũng ủng hộ các hãng loa trong nước để có thể sánh ngang với nước ngoài Vấn đề em cảm nhận được là phần lớn anh em chưa có thời gian tìm hiểu về cấu tạo loa, phân tần nguyên tắc hoạt động ... Nên khi đọc những bài markerting sẽ bị choán ngợp như em trước kia. Một số thuật ngữ cơ bản cũng làm nhiều bác khó hiểu như : quãng tám, phase, đảo phase, điểm cắt, cắt bậc cao, quận cảm lõi ferit ... Thực ra những điều đó là hết sức cơ bản trong DIY loa nhưng có thể cách viết đã biến phân tần như một phép màu thay đổi biến hoá âm thanh của Driver Việc đôi loa nghe hay nó phụ thuộc vào nhiều yếu tố từ việc chọn Driver phối hợp với nhau; tính chọn thể tích thùng Vb; điểm cộng hưởng Fb; chọn điểm cắt; bậc cắt; sử dụng linh kiện phân tần chất lượng ra sao ... Và cuối cùng là khả năng thẩm định và hiệu chỉnh cái này phụ thuộc vào năng khiếu của mỗi người.
Cá nhân em rất ủng hộ bác Ali làm ra sản phẩm loa MADE IN VIETNAM. Cái ai sờ phôn sản xuất tại anh ba cũng MADE IN ANH BA đó thôi. Chuyện thành phẩm cuối cùng xuất xưởng ở nước nào thì hoàn toàn có thể ghi sản xuất tại nước đó. Tuy nhiên, nếu topic này (em nói nếu) là cách tiếp cận sản phẩm của bác Ali thì em nghĩ không nên. Em đọc 1 lèo 5 trang, em rất bực mấy bác vào chen ngang. Đọc bài bác caigoc em như đang mơ, rồi mấy bác vào comments làm cho em như kiểu đang mơ bị xô ngã xuống cầu thang. Bực ơi là bực.
Nếu là em, em sẽ đệ đơn lên các bác min mod xin được đóng topic này như một động thái nhằm ngăn chặn cuộc khủng hoảng truyền thông. Mà có lẽ bác Ali đang làm rồi cũng nên :lol:
Nhà em theo topic này từ đầu và cũng theo dõi topic nhờ tư vấn của bác caigoc, em nghĩ việc bác caigoc viết bài ca ngợi sản phẩm của "hãng" Ali là hoàn toàn bình thường, vì bác caigoc đã loay hoay tìm hướng để xử lý gác xép nhà mình khá lâu rồi mà chưa giải quyết được... Em thấy việc gặp đúng thầy, đúng thuốc là một điều may mắn với bác caigoc thôi. Tuy nhiên, việc bác không tiết chế được cảm xúc của mình để rồi lập hẳn topic thì lại thành dở, vô hình chung bác bị nhiều người hiểu sai mục đích. Mong rằng bác sẽ sớm nhận ra điều đó và cân nhắc kỹ hơn trước khi hạ phím. Còn việc sản xuất ở đâu ghi ở đó thì có gì to tát đâu mà các bác phải lăn tăn, miễn sao chủ "hãng" không bị kiện là được rồi. Em chỉ thấy thế này, giá mà Minh (Alibaba Shop) chịu khó mày mò thêm để sao cho kiểu dáng đừng giống hoặc gần giống với các hãng thì sẽ thuyết phục hơn. Với cá nhân em, em ủng hộ việc giảm giá thành với chất lượng tốt, nhưng hiện tại em chưa thấy hình ảnh riêng của Ali trong mỗi sản phẩm. Em thấy các hãng lớn (không có ý so sánh chất lượng nhé) họ làm các sản phẩm của mình từ bé nhất đến to nhất đều giống nhau về chất, nó gần như là một tiêu chí xuyên suốt quá trình tồn tại của hãng. Hiện tại, Ali vẫn đang cố làm cho giống với hình ảnh của hãng nào đó... Cá nhân em dị ứng với điều này
Cảm bác đã gọi Tên và cả Giất Mơ của em nữa, bác nói trúng tim em :cry: Em đang viết bài tiếp bám theo ý bác lehoangdong, chia sẻ thêm giấc mơ dựa vào CD HÀ NỘI MUA VẮNG NHỮNG CƠN MƯA. Vừa viết xong, submit một phát ... hệ thống bắt đăng nhập lại từ đầu... :cry: Em xin phép được xác nhận và khẳng định "Em là em, là caigoc, là caigoc không của riêng ai, có một đời sống riêng trên VNAV, em xin hết"! - Những chia sẻ mang tính cảm xúc riêng, đang dần hình thành và cân bằng theo thời gian. Nhưng có lẽ không đúng lúc, đúng thời ... nên đang bị xóa nhòa theo một cách thật "tinh tế"! Em lại cố chen chân vào chốn đông người để viết tiếp những đam mê... em tin cũng có ae hiểu ra và sẻ chia :? Em lại nghe bài tủ để tìm thăng bằng
Ô nâu....ko phải bác ấy đang gọi "Tên và Giất Mơ của em đâu"...mà đang thèm ăn trứng....cẩn thận giao lộn hàng :lol:
Vô cùng cảm ơn bác với góp ý này, một ý kiến mà em chờ đợi cho riêng mình - "Bây giờ thì em đã hiểu" Một lần nữa rất cảm ơn bác cho em sáng v/đề :shock: :idea:
Trong câu truyện Cái góc của bác, một số bình luận cho rằng, trên đường đi tìm phần còn thiếu, nếu không hát, không buôn chuyện với giun, với bướm, không ngắt hoa, bẻ cành... thì cái góc tìm được đã nằm yên rồi :mrgreen:
Em thấy lạ là có người còn không phân biệt được thế nào là DIY thế nào là sản phẩm handmade sản xuất hàng loạt cũng như thế nào là xuất xứ hàng hóa vậy mà cũng lên chém gió ầm ầm. Trình thì còi mà cứ tỏ ra nguy hiểm.
2/3 đoạn cuối của dòng thứ 2 em chẳng tin, thằng đệ em vưỡn còn để làm kỷ niệm kia kìa Đánh dấu topic để theo dõi sự phát triển của dòng loa "sản xuất tại Việt Nam" xem thế nào, dạo này em ít vào mạng quá sợ nó trôi đi đâu mất . . Mọi khi mềnh toàn view your posts, hôm nay thế nào lại view new posts vào ngay topic này hot quá
Bác Đê a nôp giải thích giúp em cho em hiểu thêm nhé : 1. DIY là : ... 2. handmade là : ... 3. Xuất xứ hàng hóa là : ... Cảm ơn bác trước.