Hihi. Thực ra cũng vì Em sợ nói là ATC thì khó có view cao nên Em làm vậy. Trời lạnh và mưa thế này mà có nồi lẩu thì tuyệt nhể các "tình yêu" nhể!!!
Bác minhduc chỉ cần vác theo amp, trước khi đi bác túm lão Focus Hifi, ở đó đủ cả, nhạc dân tộc cũng có, bác ko phải lo nhá... :lol: Em thiếu, đừng quên ví ở nhà... :lol:
Em nào có dám chỉ lén len lót dép, kê mít ngồi hóng các bác thoai :lol: Em chỉ có ấn tượng vầy với ATC thôi: (1) Gần như không thể oánh với đèn. Em dùng 5-6 cái amp đèn các loại từ chim chích đến Sumo để thử nhưng đều không được. (2) ATC quá nhạy cảm với tín hiệu vào, nó làm lộ hết cái xấu - đẹp của thiết bị phía trước. Sự hay-dở hay chất âm của của các loại đèn; dây dẫn; đầu CD... khác nhau thể hiện rất rõ ràng. Ấn tượng của em về ATC chỉ có thế....Một dòng loa kỳ quặc :lol:
Ơ, có thêm Bác Hại Điện chơi ATC sao!!! Sau quá trình chơi ATC thì Em nhận thấy loa này giá rẻ, dễ mua, khó bán, khó nghe, khó setup, quá gai góc...nên khó thay đổi. Vì khó đổi nên Em cứ phải loay hoay suốt rồi cũng chả ưng ý. Haizzz. Bác Hại Điện có kinh nghiệm gì ới Em phát nhé.
Điều kiện đàm phán với mụ Gấu già nhà em để giải nghệ DIY là "một cặp loa hãng chánh gốc". Thế là mụ cấp tiền cho em để mua ATC :lol: . Hôm rồi mụ nói với em: "Em thấy loa này đâu có hay bằng ProAC ???". Em "Anh chưa kiếm được amp oánh nó mà, nếu có amp hợp thì nó hay lém....". Lúc đó mụ mới vỡ ra là ...bị lừa...keke :lol:
Các bác nhà mình có ai đã chơi Yamaha CD 10.000 chưa? Em đang tính cặp cho nó với em Amp 111 và ATC 11 mà đắn đo quá! Bởi em đó cũng có tuổi mà thấy nói mắt mũi khó thay. Tuy nhiên em thấy thiết kế và giá sách cao, còn không biết tiếng thế nào!
Bác liên hệ não quê nhà long tay này đang chơi e nó. Yêu cầu của bác tep đây sorry bác hại điên nặng...
Hoá ra Bác HĐ chơi cặp 19, cặp này dễ ghép với bán dẫn nhưng Bác chơi ATC muốn hay thì phải nghiên cứu và làm cái nguồn mới được, nếu không làm thì không thể hay được. Làm thế nào thì rất đơn giản là xem lại các bài viết có liên quan của Em. Hihi Vài lời ngắn!!!
Sáng nay em lượn lờ cafe bên hộng Quận mãi, tưởng vớ được bác longnhaque đi ngang còn làm chầu cafe miễn phí
Miẹ, Tết đến nơi rồi mà bọn bên đó cứ nợ nần gì Ông mà ko chịu trả, bắt tội Ông lượn lờ vất vả. Mai cho Anh tổng nợ để Anh "làm" cho, mấy Con nợ đó Anh biết cả. Khú khú.
A vừa nhận được tổng nợ rồi, thứ 5 Ông cứ sang là xong việc. Ku cả, Ku tê Anh đều biết nhà. Yên tâm nhé!!!
Chú có theo A làm tý không? Vụ alikucku thía nào roài? Có đổi Tri Vista lấy Ayre 7 không??? Vẫn chưa test ổ được vì ngại quá..