Nhất trí với bác ADN, nhưng em đấy cũng 1600 usd + 1000 usd cho Pre, thế là cũng nhớn tiền với nhà em rồi bác ơi. Nhưng thử thì cứ thử không ngại gì cả. PS: Em với bác, 2 con "ZIM" chiến, mỗi ông một chiếc ATC nhể?
Bác ADN ơi cái phòng đó đúng là nó bị loãng ở cái khoảng cầu thang đó và sau lưng là vách kiếng phải hông bác. "Kể cả đánh bằng Avalon Times ạ". Nhưng em thấy thế đã là hay chất ngất rồi ạ.
T7 tuần này phải đi làm bù rồi bác ADN ơi, hoãn lại đến CN đi bác. Em tưởng bác máu hoá ra đẩy ngay sang bác berryfun ah? :lol:
Dạ bác Mike :mrgreen: : Riêng cái thể loại "Hai vì sao lạc" là em giám cá với bác. Celestion Ditton là nhứt luôn ạ. mời bác đây là nhận xét của bác ORA 3: viewtopic.php?f=68&t=11831&start=450 Dạ hội cắm rút bác steel mần là chủ tịch hẩy bác. Chết thật em có mắt mà không thấy núi cao. thứ lỗi thứ lỗi. ADN wrote: Em thì em chỉ bê được cái nặng 40kg mà nó : mềm mềm, man mát, thơm thơm và có cảm giác tê tê, giật giật >> khi chưa "cắm rút". Em yếu lắm. Bác ADN máu cái nì à. :mrgreen: cái nặng 40kg của bác âm nó nhõng nhẽo lắm. Cái đấy mà cắm rút thì là nhất. bá chấy luôn. :mrgreen:
Tiếc là tối hôm qua nhà bác chủ không có "Hai vì sao lạc" để thử xem em ATC nghe nhạc "vàng khè" có hay không? Có lẽ tối nay em qua nghe tiếp.
"Hai vì sao lạc" vẫn hay như thường các bác ơi. Nhưng không có chất nhựa nhựa của Celestion đâu ạ. Hình ảnh sau khi 2 em "làm việc" với nhau xong cho ra "nằm thở" ở một góc để nghe em khác cất hát đây tiếng ah. :lol:
ĐẸp quá bác Niagra ạ. Em lại nhớ âm hưởng chất âm của em nó tối hôm qua. Bookshelf is not bookshelf :mrgreen:
Thế quái nào mà mấy hôm nay em toàn trượt vỏ chuối nhỉ, chiều qua cắm đầu cắm cổ phi lên Láng Hạ thì bác Cả alo là bác V không cho đi nghe sợ mất loa, tốn mất 3.5k tiền xăng + 15p hít bụi đau thương ơi hỡi đau thương
Rất xin lỗi bác TDT-lowend! Thôi bác chịu khó giúp em với vậy. Em cũng đang thu xếp khuân nó về nhà em. Lúc đó các bác tha hồ tu tập, off bia off rượu rồi nghe ATC tại nhà em thoải mái. :lol:
Thi đấu với cặp DMD của em ko bác Tùng (với điều kiện SHOP bác tài trợ đồ đánh nhé) :lol: Cặp DMD của em ko ngán mấy đối thủ ATC này đâu nhé, mình biết địch, chắc là địch ko biết mình >>> trăm trận khả năng trăm thắng. :lol: :lol: P/s : bác Tùng ơi lấy cái pao Mark Levinson No. 331 Power Amplifier đánh thử xem thế nào, có kéo nổi ko bác, bác ghép thử và cho xin ít rì viu đi bác. Nhiều người quan tâm đó. TKS !
Em Vote một phiếu cho em này: Âmply ATC SAI2-150, em này còn tẩn được cả loa ATC-SCM40 cơ đấy bác My ah. Bác cứ thử ghép với các đồ nhà bác đi, rồi bác liên hệ với Shop Thanh Tùng trong đó bê em Âmply ATC SAI2-150 về ghép thử bác sẽ có cảm nhận của riêng mình. Với cá nhân em việc tìm âmply để tẩm em ATC-SCM20 đã xong. Giờ là lúc quyết định đầu tư cho em nó hay để em nó ra đi mà thôi. Hình thật em âmply ATC-SAI2-150 bên dưới đó bác. Chúc bác thành công!
ơ thế vẫn chưa quyết à bác Nia "Với cá nhân em việc tìm âmply để tẩm em ATC-SCM20 đã xong. Giờ là lúc quyết định đầu tư cho em nó hay để em nó ra đi mà thôi." em tưởng đã quyết cho các cháu cưới nhau rồi chứ lị. :mrgreen:
Vấn đề là em có đủ "xiền" để bê am âmply ATC kia ngay bây giờ hay không? Giá mới em nó cũng "nhớn xiền" bác ơi. Em đang lùng đồ cũ mà chưa thấy.
Bác ấy mới chỉ đặt gạch thôi bác ạ. Đặt gạch cả tuần nay nhưng bác ý cũng chưa thu xếp được "money" giống em thành ra cứ ông này chờ ông kia, khổ, nhưng cái trò Audio này nó thế bác ah. Em thấy thế đôi khi nó lại vui. :lol:
Bác định tẩn bằng cái gì ở đấy ah? Roger của bác vác qua đi, em cho em nó đi du lịch mấy vòng cho bác mệt phờ râu luôn. :lol:
Em vẫn ở đây bác ơi. Em vừa mới cho em nó vào thùng xốp trở lại rồi bác ạ. Mấy hôm nay thấy buồn buồn quá bác ah. ATC hay quá mà tìm Âmply ATC hàng lướt chả thấy để khiêng em nó về tác hợp đôi lứa cho em nó đỡ cô quạnh và em cũng đỡ buồn. Chẹp...chẹp....Buồn quá.......
cố lên bác Nia, cố lên bác Nia . Bác ạ em nghĩ thế này cái cuộc chơi này không vội được em nghĩ là bác quyết tâm tìm là có. Mất nhiêu time thôi bác ạ. Cố lên bác anh em audio ủng hộ bác. (Mấy hôm này thời tiết sao ý, Em vừa đau đầu, vừa thấy buồn buồn "Thằng cu nhà em nó ốm-tâm trạng giành cho audio cũng nản.").
Hay đổi nếu bác thích :mrgreen: , bác lấy cặp của em em lấy cặp của bác, về ghép thử em hưa là không hay em cũng không chẻ ra làm củi đâu ạ :lol: