Chẹp ... chẹp... thía mà em ko nghĩ ra. Món Dê là em khoái lắm đó >>nầm nướng tại bàn thì thui rùi lụm ui :lol: >> nhất là "mùa Đông sắp đến trong thành phố". TP này chán ATC rùi sao, chuyển sang Bia + đồ nhậu. :mrgreen:
Bác làm em phải nuốt nước miếng rùi đấy nhá Không phải là chán ATC mà làm tý đưa đẩy rùi chém tiếp cho nó có khí thế :lol:
Kết quả đã có rồi Việt ơi, em ATC SCM20s đã quỳ lụy, lè lưỡi với Krell rồi chỉ sau 1 hồi loay hoay setup, giờ chỉ việc đi tìm panel tiêu, tán âm trung ở giữa 2 loa thôi, vì nghe mid lớn quá mà là ở phía sau loa. p/s: đâu quá khó để phối ghép đâu nhỉ :roll: Thân
Chúc mừng bác nhattruong đã sở hữu em ATC-SCM20S! Đó là do ngày xưa không có nhiều đồ đánh thì mới thấy khó thôi, chứ còn giờ có quá nhiều đồ đánh rồi chả lo gì khó và khoai cả. Có chịu khó cho em nó một tý là ra thôi mà, dòng loa này ít người chơi nên chưa có nhiều kinh nghiệm phối ghép, nhưng qua vụ này em thấy cũng kha khá rồi. Hôm qua em nghe đôi SCM-10 ghép với Rotel RA-980BX oánh cũng rất hay rồi, mà âmply này giờ giá chắc chắn chưa đến 10 triệu.
Ơ, sao hôm qua, bác Ni nói trong nước mắt là đôi ATC nhà bác không thể so sánh với đôi BE của bác ADN, nên bác quyết định rã loa ra, đóng lại thùng để dùng hát karaoke? :lol:
Krell 250w >> đương nhiên là tẩn ra rùi. Cũng có ai bảo khó phối ghép đâu bác, vấn đề là xiền trên 3k$ như bác thì dễ rùi, tầm dưới 2k$ thì mới khó ạ. P/s : bác "sắm ngay cái máy ảnh đi", phọt lên cho anh em chiêm ngưỡng nào. :lol: Thay hết khóa cửa loại to nhé bác. :wink:
Ơ hôm qua lúc ở Hàng Hành em nói thế ah? Chả nhớ gì đâu bác ạ. Chắc là bia nói rồi. Để tối nay em về cắm Mic hát thử xem em nó thế nào? Có khi lại hay, rã ra làm loa KARAOKE mà hay thì chết dở, lại thành trào lưu hát Kara "ô tay" bằng ATC cũng nên :lol:
Hôm qua lúc bia xong chẳng định về nhà bác Nia hát KOK còn giề :lol: Bữa bia hôm qua hình như em thấy nó cứ vắng vắng làm sao ý, hay là thiếu ai 8)
Hình như thiếu "ăn nầm dê" thì phải. Thấy bảo là chờ 30 phút nhưng cuối cùng là món "nầm dê" thành "mầm đá"
cặp này e được nhìn thấy mà không được nghe, loa nhìn gấu và gồ ghề quá đáng. Giá người ta giao gần 6k :lol:
ĂN NẦM DÊ đây.. ĂN NẦM DÊ đây.. :lol: SR các bác, ngay từ đầu em ko dám hứa vì phải lo công việc, ko xong nên ko ra được. Số Đ/thoại riêng phục vụ BIAAAAAAAAAAAA............ anh em chơi AUDIO em lại để ở nhà, mãi tối muộn mới về được. ATC gặp phải nhà nghèo là khổ rồi, ATC có chữ ký đã cất tiếng hát ngay khi về nhà chồng kia kìa. :lol: @@@@ : Chúc mừng bác NT nhé, nhớ quan tâm đến người GERMANY hộ em cái, biết đâu lại là sự phát hiện hay hơn.
HN bác có biết bác nào có không nhỉ? E tò mò muốn nghe thử quá. Vì sợ mua về lại không có đồ đánh thì lại khổ như bác. Cặp ATC 20 của bác hình như cũng là động vật quý hiếm đó.
Hà Nội cũng có người có nhưng SCM150 Anniversary bác qua luôn Shop Thanh Tùng nghe là hay nhất, tiện, đó là cửa hàng nên họ cũng khá thoải mái. Ghép loa ATC Ngon, bổ, rẻ có: QUAD 909, Rotel, ITL MA, Krell, Âmply ATC.
Loa ATC từ SCM 40 trở xuống em thấy hãng ATC đều khuyến nghị đánh bằng âmply ATC-SIA2-150. Hay là bác lấy đôi SCM40 đi. Nếu ai đó nói rằng loa ATC chỉ nghe được nhạc Dance thì chưa đủ và đúng rồi, hình thật bên dưới là hệ thống loa và âmply của ATC được trang bị cho Disney Hall, Los Angeles. Và hình dưới là Cleveland Institute Of Music