Vâng mai em trả lên 258 Phố Huế nhà bác nhé. Chúc mừng bác ADN mới mua nhà trên phố ! :lol: Không đến mức như vậy đâu bác. Tốt nhất mai em mời cả hai bác qua em, các bác tự có cảm nhận của riêng mình, mai ngày nghỉ em tiếp các bác thoải mái, nghe nhạc chán lại đi uống bia, uống bia chán lại về nhà ngủ và nghe nhạc. Nhận xét của em: ATC-SCM20 + RESTEK CHALLENGER: Dái trên thì OK, dải trung chưa đúng chất của loa ATC, Bass hơi nhiều => hơi ồn, không có được độ tĩnh, sự trật tự như ATC-SIA2-150. Mai em thử mượn đôi dây loa Kharma vào coi sao.
Bác đổi cả chân loa nữa đi bác, âmly Đức đó + ATC20 mà nghe phòng rộng thì là khỏi phải thay rồi, "dái" nào cũng hay luôn. Phòng bác Niagra bé quá mà.
Mịa, "bát" mà ko ra thì cơm đựng bằng cái "giề". ATC mà ko ra được bass thì... híc..híc,,, nói dại mồm,,, ko nói nữa. :lol: :lol:
Đọc lại cho kỹ đi, bia rồi, phê rồi, buồn ngủ thì chạy vào với u nhà nó đi, không những ra Bass mà còn nhiều Bass, mai bác vác cả nồi sang đựng cũng chả hết, nhá nhá...... :lol:
chơi bao nhiêu năm AUDIO rùi bác, bác phải xứng đáng là bậc đàn anh của em chứ. :mrgreen: Dân Prồ nói ra được tiếng bass >>> tức là cặp loa đã thể hiện được tiếng bass đúng chất em nó có thể diễn tả. bass ra, lại còn ra nhiều >> khác gì tháo cống. :lol: . bác xem lại có xứng đáng bậc đàn anh đi trước ko nhé. :lol:
Học đến lớp mấy rồi, ngữ pháp được mấy điểm: Không ra Bass và ra nhiều Bass khác nhau thía nào? Nhiều Bass quá có khi tại phòng nhỏ nữa mà chưa làm tiêu, tán âm đúng mức yêu cầu. Về độ cùn thì Anh không xứng với chú được. Anh chưa từng nói "xứng đáng bậc đàn anh đi trước" chú nhé! Chú đi sau nhưng có khi lại về trước Anh đấy :lol:
he..hé... túm lại mọi khi bác ghép thì nó ngon nghẻ, hôm nay lại đổ tại cho phòng. 2 P/a : 1. loa không nhốt được vào phòng đó, cần 1 phòng rộng hơn. 2. Thanh sờ lý em nó, rước 1 em về cho phù hợp với phòng. P/s : ghế nhồi bông, cửa lắp rèm ,lắp mút, tấm đệm to đùng, sàn rải thảm... >> phòng của cụ còn muốn thế nào nữa hả cụ. :lol: :lol:
Sợ hai bác quá. nửa đêm rồi mà vưỡn chơi chữ nghĩa thế này có mà cụ nguyễn tuân sống dậy cũng chả hiểu :mrgreen: To Nia: Cá nhân em nghĩ ATC kiểm soát được bass của nó là khó đấy chứ ko phải dễ bác Nia ạ. chứ trung âm của ATC thì hay rùi bác ợ. To ADN: bác chậy vào với gấu đi không tý lại ngủ dưới sàn thì khổ ra. trời sang thu lạnh rồi. :mrgreen:
Chưa biết thì ngồi im, trật tự nghe anh nói: Đã từng đến nhà một bác phòng có 10m2 thôi, nhưng chơi đôi loa Altech 604-8K loa Bass to vật, có biết bác ấy phải làm tiêu tán âm thế nào không? Có biết làm hết bao nhiêu tiền không, có biết bác ấy mất bao nhiêu ngày công không hả chú? Ngựa non thì cứ háu đá :lol: Chú lo thanh lý con Be của chú đi, của anh thì có đặt gạch rồi!
Loa ATC-SCM20 chưa một ngày ngon nghẻ khi ở nhà Anh chú ah. Chưa từng nhé, nghe hay nhất là ở nhà bác bên khu X1 Láng Hạ kia, mà cũng phải ghép với âmply ATC nhé, còn ở bên đấy Jeff 8T cũng thua âmpky ATC luôn. Chú chả nhớ, chả đọc kỹ cứ phát biểu liều.
hi..hi..hô..hô..ha...ha... gấu ngủ lâu rồi, giờ "lày là giờ lào" mà còn thức. Em đang ngồi ở phòng riêng, 1 mình với em LAPTOP >> để hầu các cụ. Bác NT đó >> Krell KAV 250 >. thủi bay chữ ký. :lol: bass nhiều quá >> Amp **spam chăng. Be cũng có gạch rồi, chuẩn bị chuyển sang chơi VINTAGE rùi. chả biết bác nào phòng 10m2 cả bác ạ, chơi loa bass to vật cho vào phòng 10m 2 >> em chả tin giờ tai bác ấy không phải đeo trợ thính. :lol: suỵt...bác tự khai lộ hết hàng... :lol: đánh bên X1, em dám cá chả hay, bác tin em phản biện các bác gục hết ko ??
Vậy em amply này cũng không phải đối tác rồi bác nia à, chắc em Atc của bác cần một anh da đen cao to lực lưỡng :lol:
Câu nói chuẩn nhất trong ngày, Ngựa non thì chả háu đá. Già như cụ muốn "đá" cũng chẳng "đá" được. :wink: chít..chít... chém ghê quá, mai ông anh lại cạch mặt ko chơi với mình. :lol: Xo ri nhé. :mrgreen:
Còn vụ loa ALTEC LANSING 604-8K ở nhà một bác ngày trước cũng ở Hoàng Cầu, là hàng xóm xa với nhà chú đấy. Anh em chơi lâu trên này đều biết bác đấy cả nhé. Chú không tin thì đấy là việc của chú, không rỗi hơi mà tranh luận vô bổ với chú. Thế chú có biết NT phòng rộng bao nhiêu mà giờ chơi ATC-SCM20S còn đang chuẩn bi phải làm tiêu tán âm không chú em? Phòng rộng 25m2 nhé, anh buôn với bác ấy mới gần 30 phút điện thoại về vụ đấy rồi. Người ta nói không biết thì thưa thớt.
Lại cả lão này cũng chưa say cơ ah. Vụ thành lập bang hội xong chưa, lão béo đang chờ kia kìa. Nãy nói như xong rồi. Chuẩn bị sẵn xèng đi, mai chuyển khoản sớm, nhanh kòn kịp. :twisted: Hôm nay em cũng buôn hơn 31 phút với lão ấy (ít ra hơn bác 1 phút), lão ấy bảo... thui em ko nói đâu. :lol:
Thôi thì cho em xin các Bác, dù sao thì cũng là Bố...trẻ con cả rồi. Xem ra tranh cãi kiểu này thì có khi phải quay lại mà gọi chúng nó....bằng anh bằng chị mất thôi Stop nhá :evil: .... Còn về chuyện phối ghép nhá, theo quan điểm của em thì: "Mứt" ai vừa mũi người ấy, câu nói tuy thô nhưng cực đúng luôn: Ông A thích nghe bass thì nhất quyết những đôi loa tiếng nghe...huỳnh huỵch....mới là hay trong khi ông B thích nghe tiếng Trung thì những em mảnh mai thánh thót là nhất... Hơn nữa cả năm có khi mới viếng thăm nhà nhau độ 1 - 2 lần mà lại đem cách nghe của mình áp đặt cho chủ nhân thì...bất nhẫn quá. Còn chủ nhân mà nghe theo lời khách, đẽo cày giữa đường thì....cũng vui lắm ru???? Âu thì cũng là cái liễn, cố gắng làm sao cho MUSIC trở thành liệu pháp massage cho đầu óc tinh thần thêm phấn chấn đặng kiếm tiền phục vụ vô điều kiện bọn F1 và mụ vợ lắm nhời là ổn rồi :lol: ... Have nice weekend :wink: ....
Thật ra nó không cần một em cao, to lực lưỡng bác ah, em nó là dòng loa HIGH CURRENT DAMPING TECHNOLOGY. Em nó chỉ cần một em Âmply nặng có 20kg thôi, nhưng nó là dòng âmply có dòng Amply HIGH CURRENT POWER của chính hãng ATC là ra hết, đĩnh đạc, nhàn nhã, tất cả các dải đều rất cân bằng, kiểm soát cực tốt, em để bên anh bạn nghe gần tuần, khá nhiều người đến nghe đều có chung nhận xét như vậy. PS: Một số thông tin ở trên em tham khảo qua bác Music Box.
Hôm nay uống nhiều.....COCA quá, nên tỉnh táo. :lol: chém ông anh thôi rồi. nhưng cái dưới này quan trọng này. P/s : Lưu ý chỉ định khi off biaaaaaaaaaaaaaaaa. NHÁ.. :lol:
Vấn đề là chất lượng thông tin chứ không phải thời gian. :lol: PS: Thế có được tý thông tin nào để ghép với Be không? Hay lại chuyện " e rô win đầu" :lol:
Em hóng chuyện ngoài lề tý: E đã nghe em Be 718 + Amp Accuphase 305 + CDP NAD hỏng nhớ model. Thì em thấy thua xa, Thua toàn diện bộ ATC-SCM20 + ATC SAI2-150 + Dây loa Kharma + Dây RCA Purist audio Aniversary + CDP dCS Puccini có Clock rời. Nhưng khi nghĩ đến obama thì chẳng thíc bộ nào cả. Vì cả hai đều không rẻ cho Bookself speaker :mrgreen: . Bác Nia nghe em đi gả em nó "ATC" theo chồng đê. Với trình của bác mà chọn bộ khác với tầm tiền "ATC-SCM20 + ATC SAI2-150" thì em chắc chắn và em tin là nó đập chết đứ đừ cái ATC trọn bộ nè :mrgreen: "Nói bác bỏ quá cho em nhé, nếu khí không phải".
Nhưng nó sẽ ngon nghẻ chứ không phải dông dài như TOPIC Be của chú. Ít ra người ta biết đánh với cái gì hay nhất rồi, giờ gom tiền thôi. :lol: Chú cứ chờ đấy, mấy quả bổ nữa thôi là chít với Anh. PS: đấy là do anh giữ ý tứ với nhà tài trợ đấy, chứ không giữ ý nhá, ATC-SIA2-150 nằm ở nhà Anh lâu rồi.
RESTEK CHALLENGER bác lấy khi em đang uống bia, ko em cũng ôm em nó về nhà em trước bác rùi. :wink: Thôi, em chờ bác ghép chán đi, em lại "lắp vào em Be" Mà có khi lại hợp với Be thì chết, đang loay hoay ăn mày vớ được chiếu manh >> mà 200w/ 4ohm là sao bác V ơi. Em nói thông số có đúng ko bác ? Đại ca em call bẩu thế. :lol:
Đấy là Anh máu thì làm luôn SIA2-150 mới cứng, chứ Anh dại gì, rình em nó khi giá "nay còn" chứ, nay còn thì khoảng 2000-2500 usd thôi, kiểu gì cũng tìm được. Nằm thở đã, kiên nhẫn tý. Chớ nóng vội: "ếch vồ hoa mò" què nhiều tiền lắm.