Cũng không trơn lắm vì trình "rửa" của em hơi kém . Nó có cái vúm đen đen, tinh tế, cầm nhẹ nhàng vào đó vặn là trôi, có cảm giác rất đầm.
Bác ấy nói rõ thế rồi mà bác còn gặng hỏi...sao bác ấy nhớ nổi :lol: Chúc mừng bác Nia đã khuất phục được ATC.
Re: Loa ATC cùng vào chia sẻ! Đã có đôi cùng Âmply ATC. Nịnh là chuyện cả đời bác ah, mà nịnh vợ mình thì lo gì, việc cả đời ko thể so đo đc. Nịnh vợ người thì mới thiệt chứ nịnh vợ mình có thiệt bao giờ đâu, phỏng ah. :lol:
Re: Loa ATC cùng vào chia sẻ! Đã có đôi cùng Âmply ATC. Chúc mừng bác đã quyết định, cái mình thích, trong khả năng mà không làm thì thật buồn :mrgreen: , chơi thôi!!! :lol: :lol: . Lần sau ra HN sẽ đến nghe cặp đôi hoàn hảo này nhé!
Re: Loa ATC cùng vào chia sẻ! Đã có đôi cùng Âmply ATC. Bác dạy chí phải, chí phải. Em nghe bác. Riêng em thậm chí là sợ nịnh vợ người lắm, nhỡ mà đang gáy toe toe "thèng chồng" nó đi ngang qua thì ối......dễ bị ăn chõa lắm .
Đẹp và quá hoành tráng anh ạ. Tặng anh 1 câu của Bác Trịnh Công Sơn" đi đâu loanh quanh cho đời mỏi mệt" . Chúc mừng cho cặp đôi hoàn hảo!
Re: Loa ATC cùng vào chia sẻ! Đã có đôi cùng Âmply ATC. Bác Nia à, Bác bỏ đi lấy vợ sao nỡ để thằng ADN em tôi bơ vơ một mình thế bác không có chút áy náy gì sao. Ít ra bác cũng bớt chút thời gian, giới thiệu cho nó vài mối để nó còn nương tựa. Đằng này bác vui duyên mới để nó thui thủi 1 mình. Bác có biết hiện giờ nó đang ở đâu không? Vừa điện thoại gọi tôi ra Thắng phố huế, đang ở đó khóc vật vã vì chưa có em nào cưới kia kìa. Bạn bè với nhau sao bác ác thế, bác nên sống lại đi, vui duyên mới quên hết anh em. :lol:
Re: Loa ATC cùng vào chia sẻ! Đã có đôi cùng Âmply ATC. Em cảm ơn bác garfieldfatcat đã quan tâm ! Bác "mèo không gầy" ơi. Cứ mỗi lần đi làm về ngó qua bên trái thấy cái tòa nhà "Khang Nam" to vật là em lại nhủ: " Mi đầy đọa anh bạn ta hơi nhiều rồi đấy, có mỗi 2 thôi mà oóng chưa ngon đã phải đứng dậy". Lần sau, lần sau à, em nghe câu này hơi nhiều lần rồi bác ơi, bác ra toàn trốn em, chắc do em ăn ở :lol:
Re: Loa ATC cùng vào chia sẻ! Đã có đôi cùng Âmply ATC. Cũng gặp bác ADN ở nhà bác Thắng hồi đầu giờ chiều đấy thôi. Lao như trắm từ xe Taxi vào, nhìn mặt buồn buồn. Em "kinh giới" nhiều rồi đấy chứ, nhưng khổ một nỗi lại cứ thích Bass như Kharma, "trung" như ATC, Treble như Avalon Time. Gi gỉ gì gi cái gì bác ấy cũng chê ỏng chê eo, em đành chịu. Em nói nhỏ riêng với bác này: trưa nay đi uống với em một tý, tâm sự thật, nghe giọng có vẻ bất mãn với Be lắm. Chậc...chậc, gớm khổ, em lại phải động viên.
Re: Loa ATC cùng vào chia sẻ! Đã có đôi cùng Âmply ATC. Tớ chỉ sợ chán đời manh động quá làm liều thì chết, dặn em nó rồi có làm gì thì nhớ để lại đôi đép để anh em đi tìm còn có dấu vết. :lol:
Re: Loa ATC cùng vào chia sẻ! Đã có đôi cùng Âmply ATC. Vẫn lỗi không post được dài hả bác Cai ơi? Nhà em chờ tin nhà bác mãi, giờ mới thấy bác. PS: bác có alo... :!:
Re: Loa ATC cùng vào chia sẻ! Đã có đôi cùng Âmply ATC. Amply ATC-SIA2-150 >>>> hàng Trung ương TRUNG QUỐC. :lol: :lol: :lol: :lol:
Re: Loa ATC cùng vào chia sẻ! Đã có đôi cùng Âmply ATC. Lượn TAXI cả ngày, hết mịa nó bữa bia >>> Mượn được 2 bộ to vật, Em đi cái đã, tối Sì pam tiếp.
Re: Loa ATC cùng vào chia sẻ! Đã có đôi cùng Âmply ATC. Hàng trung ương Trung Quốc dạo này chạy sang Việt Nam nhiều quá. May quá, có hàng Trung Quốc giá rẻ em mới được nghe đúng chất âm của loa ATC. Cảm ơn bác ADN đã tư vấn, phát hiện ra! Em xin được bình chọn: "Phát Hiện Của Năm" cho bác "Ăn Nầm Dê", quà tặng cho bác "ADN" là 1 bình sữa Ba Vì 2 lít, uống xong nói: Lan can say chứ em nhất định không say.
Re: Loa ATC cùng vào chia sẻ! Đã có đôi cùng Âmply ATC. Bác sonbeo đã vật vã được pre Passlab chưa ạ? :mrgreen: Bác Nia dọn lại phòng, post lại ảnh đi, bừa bãi quá chừng :lol:
Re: Loa ATC cùng vào chia sẻ! Đã có đôi cùng Âmply ATC. Em nói rồi: Bác đi nhiều thế, lại có tật vừa đi vừa tính, ủ mưu, tâm trạng lại đang chán trường, nhỡ một cái, thôi thì bác cứ in cho em mấy cái thiếp có ghi cả họ và tên, địa chỉ, điện thoại, khi cần báo tin cho ai, ở đâu, nhét ngay vào ví một cái, cất mỗi túi một cái, để sau này hữu sự gặp người tốt bụng họ còn biết đường báo giúp...
Re: Loa ATC cùng vào chia sẻ! Đã có đôi cùng Âmply ATC. Nó sắp đi sạch ý mà bác ơi. Rước cặp đôi ATC này về, nhiều món đồ nhà em phải "cất cánh" quá.
Re: Loa ATC cùng vào chia sẻ! Đã có đôi cùng Âmply ATC. ATC có CD không bác? :mrgreen: E rút ra kinh nghiệm bản thân, chơi đồ hãng tốt nhất là nên chơi complete, ghép đồ hãng khác vô là để tham chiếu. :mrgreen:
Re: Loa ATC cùng vào chia sẻ! Đã có đôi cùng Âmply ATC. Có ở HG không a? Chạy qua nhà e cafe tí chứ? E vừa đi làm về, mệt quá, nên thôi, không ra Hoa Viên nữa :mrgreen:
Re: Loa ATC cùng vào chia sẻ! Đã có đôi cùng Âmply ATC. A đang ở hg, nhưng chuẩn bị cho mấy đứa đi chơi mất roài.
Re: Loa ATC cùng vào chia sẻ! Đã có đôi cùng Âmply ATC. Hi hi, vậy thôi, a đưa các cháu đi chơi đi :mrgreen:
Re: Loa ATC cùng vào chia sẻ! Đã có đôi cùng Âmply ATC. Trên điều khiển của Âmply ATC thì có các nút để khiển cho CDP nhưng vào trang của hãng thì không thấy giới thiệu sản phẩm CDP của ATC. Link đây bác: http://www.atcloudspeakers.co.uk/product.php