CN Bác mang sang ghép JJ thì quá bộ qua em ghép thử Beomaster 8000 Bác nhé, con này của em cũng trị được khá nhiều loa khó tính đó Bác!
Rất cảm ơn các bác đã quan tâm động viên, chia sẻ. Hiện tại nếu ghép với đồ của nhà em thì em Tannoy vẫn đang tát chết em ACT bác "Ê lê gan tê" ạ. :lol: Bên dưới là hình ảnh em nó tạm thời vào thế chỗ cho cặp Tannoy Dover. Chỉ huy dàn nhạc là nhạc trưởng Audio Research CA50, Violin và Vilola là 2 em Naim CD5 + Flat Cap2, Double Bass là em cơ đĩa than với "cây vĩ " SME 3009 + kim Benz Micro ACE Hight + Phono Box ASR Mini Basic (đã được giấu kỹ) Nhận xét của cá nhân em và 1 cụ nữa là: Tiếng Bass có ra, MID chưa OK lắm, treble chưa được: Tổng thế: Hơi bị bí bí....
Thế túm lại là cụ định thanh lý em nào ở nhà em nào? :lol: Hôm qua cụ đe Tannoy, sáng nay cụ lại dọa em ATC. Cụ cứ ra một Series đòn thế thì nhà em làm sao mà đỡ được. PS: Tối nay mà cụ không thực hiện " nời hứa " với nhà em thì cụ cứ "niệu" với Tannoy và ATC nhá! :lol:
Xét trên từng cá nhân trong bộ dàn thì em nào cũng rất đẹp, nhưng xét trên tổng thể mỹ quan, chưa thật đẹp. Cái loa thật đẹp nhưng cặp chân kê cho em nó to quá, nuốt hết đôi loa. Vì vướng bộ cơ than, cái TV bác để lệch quá >> bác nên làm cái chân cho em TV, khi đó cả cái mặt kệ bác tha hồ bày biện. Cái kệ đẹp, nhưng bác bày đồ lộn xộn quá. Em chém tí bác chủ thớt lưu ý nhé, từ từ rồi khoai sẽ nhừ... tử :lol: Túm lại, cặp loa rất đẹp cần đứng trên 1 đôi chân thật tương xứng. kiểu như Hoa hậu phải đi cùng với BMW ấy (em khoái BMW).
Sau đợt cải tổ lần này, em sẽ làm phòng nghe chuẩn, đẹp, đầy đủ. Giá treo TV em đã có nhưng chưa biết treo vào chỗ nào cho hợp lý => khổ (phần này có lẽ em phải phiền đến bác rồi), chân loa hiện tại là tàn dư của JBL 4312 (bác Chich nhìn có thấy quen quen không ah?) vì hiện tại chưa biết là em loa nào sẽ lên đường nên chưa thể đặt đóng chân loa được. Loa của em chỉ cấp "phó thôn" khu nhà em thôi nên sẽ có đôi chân tương ứng với cấp " thốn pho" :lol:
Điều này thì đúng quá, AVALON TIME hiện đang là Đương kim Trưởng thôn thì còn ai dám mạn bàn nữa, phải ko cụ. Bác về nhì cũng là niềm vinh dự cho bản thân lắm lắm rồi đấy ạ. Có "cước sắc", không "xuồng u" là được rồi ạ.
Sao em chả thấy có màu sắc của loa đài mấy, toàn thấy mùi 100 của "cây" thế này :lol: . Nói đùa vậy thôi chứ đôi loa của em nếu mang so với các bác có khi " lính lệ" còn chưa được ý chứ, em không dám " Ghế trên ngồi tót sỗ sàng" vào chỗ phó thôn đâu ah. :lol: Hình thật cận cảnh loa bên phải và loa bên trái.
Cặp này Bass 18cm, treble 2.5cm. Em đo kích thước thực tế: Rộng 24cm, cao 44cm, sâu 31cm. Em thêm hình lắp ê căng cho một bên.
Rất cảm ơn bác HaPhuong2005! Hay là bác bê con Amply của bác sang nhà bác có em JJ đi, đôi loa này của em rất nặng 22kg/thùng, bê đi bê lại, hay đâu chưa thấy lỡ mà em bị đau lưng thì vợ em "zít" em chết.
Đọc xong bài này em bắt đầu " XƯỚNG " ATC roài. http://www.hifivietnam.vn/home/loa/mem-mai-nong-nan-va-rat-manh-me-voi-loa-atc-scm-50-tsl-3 Em khoái bác chủ Nâng lên Modern có cái Mid Bóng to to - tròn tròn khoảng 7.5cm này nè, Loại này nghe Hủy Diệt Luôn :lol:
Em Không sở hữu loại loa này nhưng được vinh dự cùng khổ với bác chủ ATC scm50 mấy năm tìm pow để đánh, em mạo muội xin chia sẻ một ít cảm nhận vì bác chủ đôi loa này không có nick, đầu tiên là bác chủ vác về chơi luôn em passlab 200w kênh (DIY) - mid hay treble tàm tạm, bass không hay, bác ấy xếp xó, kế đến bác ấy lại thử qua powluxman 200w (em không nhớ đời nào) cũng không ăn thua (mid, trelbe vẫn hay), qua Macintosh đời gì em cũng không nhớ nhưng nghe nói 400w kên hai anh em lại hì hục chở đi thử với hy vọng tràn dầy nhưng kết quả chỉ là ngược lại, lại về nghe tạm với em passlab, tiếpp đó bác ấy lại vác về 1 bộ pow HH reference (đời gì em cũng không nhớ) - nghe hài hoà các giải hơn một tý, nhưng cũng không đạt yêu cầu do em này công suất hơi đuối, lại tiếp tục chờ đợi. trong một lần lùng sục thì thấy bác Nghĩa 37 có bộ krell ksa100, hai anh em lại khăn gói lên đường hic hic loa thì nhỏ mà nặng kinh khủng, hai anh em đi nhưng trong đầu chỉ nghỉ là mang đi cầu may, nhưng thật bất ngờ sau khi bác chủ cữa hàng gắn vào (qua 1pre tube em không nhớ tên) đầu tiên là ấn tượng về tiếng trelbe (trước đây với các amp khác thì nó cũng hay nhưng khác). theo trí nhớ của em thì tiếng treble căng đầy rõ từng chi tiết, tiếng mid thì khỏi chê với cặp loa này (đặc trưng riêng của em nó mà em không mô tả được), đến dải bass thì thật sự ấn tượng rõ ràng trong các nhịp điệu, và rất uy lực. tuy nhiên bác chủ cũng chưa ưng ý vì 2 cái quạt làm mát không hiend tý nào nhất là về khuya. nhưng từ đó cũng có được định hướng tìm kiếm. và hiện tại thì bác ấy đang đánh với bộ krell kas2, em chỉ được nghe khi nó đang phối với pre khúc xương của canada lúc đó cảm nhận của em là rất tuyệt khi nghe nó trình diễn mấy bản nhạc giao hưởng tuy loa bé xíu nhưng tới những đoạn cao trào khi tiếng trống (hay nhạc cụ gì đó em cũng không biết) dằn xuống thì cảm giác như có 1 luồng khí thổi vào lông chân tuy em ngồi khá xa. Nghe nói bây giờ bác ấy phối với pre Gryphone còn hay hơn rất nhưng bác ấy lại mang ra Vinh mất rồi. Ở trên cảm nhận của riêng em về dòng lao này, còn các bác có thể khác. Bác nào ở ngoài đó thì ghé vào cafe Quỳnh (điện thaọi bác chủ 0949516216) tham khảo và trao đổi với bác ấy sẽ đỡ rất nhiều tiền để trị mấy em ATC này nhé.
Em xin chân thành cảm ơn những dòng chia sẻ của các bác, đặc biệt là bác Phan Thanh Thuy, kinh nghiệm phối ghép bác nói ở trên thật sự là rất đáng quý đối với những người mới chơi dòng loa ATC như chúng em còn nhiều bỡ ngỡ. Em sẽ liên hệ ngay với bác Quỳnh.
Cho em đến nghe ké với bác ơi. Chân loa cũ của bác thiết kế theo phong cách gì đấy ạ, hình như vừa với Roger của em đấy :mrgreen:
Đã nhận "Niagara BNC Signature" từ bác Tùng, e cảm ơn bác Niagara và bác Tùng thật nhiều. Vụ ATC này coi chừng một tiền gà 3 tiền thóc đấy bác nhé!!! Mà loa trông thô thô, xấu xấu thế nào ấy nhỉ! :mrgreen: :mrgreen:
Không biết có phải do Việt chụp ảnh bị không, sao thấy loa bass mất chất nhựa đen đen, dính dính để bảo vệ màng loa?