em thấy một số hãng khi bán loa B.S thường khuyến cáo nên mua chân loa của Hãng, hoặc mua chân loa phù hợp. em thấy mấy bác khi chơi B.S rất quan tâm đến chân loa, mấy bác đó cho rằng phải có chân loa phù hợp mới bắt đầu nghĩ đến setup, khi đó setup mới chính xác
Vâng cảm ơn bác! Em cũng biết với loa BS chân loa rất quan trọng, có điều là em chưa thu xếp được "hìu" nên đành setup đến đâu em mạnh dạn chia sẻ đến đấy.
các hãng khi sản xuất loa B.S đều bán hoặc chân loa đi kèm, nhưng vì điều kiện của anh em mình khi mua đồ cũ nên ko còn chân hoặc ship bên nước ngoài về vì chi phí cả chân thì mất nhiều tiền quá vì vậy thiếu chân. Em lấy mấy VÍ Dụ: các hãng như ELac, vienna, dynaudio........ đều có bán chân và đặc biệt sonusfaber có chân kèm loa luôn..... Phù hợp ở đây là các hãng loa ko sản xuất chân họ khuyến cáo mình nên mua chân loại nào cho phù hợp em lấy Ví Dụ: ProAc ko Sản xuất chân nhưng họ nói ta nên mua chân của ATACAMA (HMS1- S2......) sao cho phù hợp với loa
Cảm ơn bác đã quan tâm! Cảm ơn "lòng thôi, dạ thớm" của bác đã chiếu cố cho nhà em! Chân loa nhà em chả hợp quy cách đâu vì ngay cái phòng đã không quy cách, lại thêm mấy đồ Audio nhà em cũng chả theo quy cách nào, được cái chả hiểu sao Bass cứ ra một tô to, đủ sài và không thừa, nhưng em theo trường phái, có đến đâu chơi đến đó: "Nghe thấy hay là được" cho nó đơn giản bác ạ.
Em sang nghe thử rồi, chả hay trong tầm tiền tý nào , mỗi lão chủ thớt hót hay thôi. Loa nhỏ mà tiếng như người lớn, rât hợp với phòng nghe be bé của bác Nia. Chúc mừng, chúc mừng! :wink:
Hay là nhận tiện đây chúng ta Bàn về ảnh hưởng cũng như chất âm của chân loa đối với loa booksesft hỉ
em cũng rất tò mò về ATC, bác chủ cho phép anh em ta bình luận về ATC nói chung và em yêu của bác chủ??? (mục đích gắn bó các thành viên yêu thích ATC, cũng là chia sẻ kinh nghiệm phối ghép thôi). em ko có nhiều kinh nghiệm nhiều, trước kia có chơi ATC-7 một thời gian ngắn và đến bây giờ thấy tiếc vì bán cũng chẳng được mấy tiền, giờ đang muốn xin lại mà khó quá
Atc á, ai lại đi yêu thích cái hãng loa có cái tên nghe báng bổ thế, thấy tên là thấy xôi thịt rồi, ai lại có cái tên là ăn thịt chó bao giờ. Ông chủ hãng chắc là người hàn cuốc rồi không phải tây ang lê đâu
nghe tên thì quan trong gì đâu, miễn là thích. em nhớ ko nhầm sonusfaber có đôi B.s tên nghe cũng chuối lắm, nhưng mà rất hay nó tên ếchêmả
Đúng rồi cặp đó tên xấu quá nên sau hãng này ra seri mới thay thế đặt tên khác đi là guenmati thì phải , đọc đau hết cả mồm Sao họ không đặt là namon có phải hay không
Nào, đánh đu với lão Manh về sự tích cái chân nào: Đối với loa ĂN THỊT CHÓ, nếu muốn tiếng ấm áp êm ái thì chọn......chân loa có tên ĐÙI NHỪ...Chui là cha ơi, Âm hình khoang..miệng khi gặp quả chưn này thì...THÔI RỒI :wink: Nếu muốn tiếng nhanh, chi tiết gọn nhẹ, âm hình cao, ... thì chọn chân loa có tên là ĐÙI NƯỚNG, tiếng chắc, hình âm GIÒN TAN :lol: ....Nên kê chân loa bằng thiết bị chống rung mang tên...RIỀNG LÁT, muốn âm chất nung ninh thì nạm thêm 01 chai nước lấy thăng bằng có tên là RƯỢU. Nhớ phải kèm theo HÚNG CÚN và MỚ LA để âm hình bay bổng :mrgreen: ...
mịa, lão N làm mình rớt hết nước miếng, thế vụ rượu Henessy thế nào đới ? ATC đánh bằng Amply Tầu rõ chán như thịt dog ôi ông nhể. :mrgreen: Hiện em đang có cặp chân tính thanh lý sắt vụn cũng được ngót nghét 1 tạ sắt, quy ra thịt chó chắc được 1 bữa.
Đúng rồi, ngoài ra hãng Crystal nhân kỷ niệm 2 năm cho mượn mới ra thêm 1 cặp dây loa Picolo có tên Chuột cắn..SÚN RĂNG Reference Limittel Edition BẢ CHUỘT MK2 nữa. Âm hình, âm chất, âm linh tinh đầy đủ, nghe phê VÃI LỀU, KHỬA KHỬA, KHỤC KHỤC...NHỤC NHỤC :lol: :lol: .....
Thịt dog ôi còn xử lý được chứ "NẦM DÊ" mà ôi thì hôi lắm, chán lắm.... Bác cứ quẳng cái mà bác gọi là sắt vụn kia qua nhà em đi, em hứa là có bữa "CHÓ" tươm ạ :lol:
Bác Tuấn "tai lần" có một đôi chân đẹp như thế luôn, hình như còn cả thùng xốp, giá nay còn 200 USD thôi, chả có hìu để múc...
Bác cứ tự nhiên bác ơi. Em lập topic này cũng nhằm mục đích chia sẻ những phối ghép, những kinh nghiệm, những trải nghiệm....về một dòng loa còn chưa có nhiều người chơi ở Việt Nam.
@ ADN: cụ thanh lý bi bi rồi hả. Rõ khổ. Mất ăn mất ngủ bao đêm để em vang tiếng hát, nay ra thế này đây @05-06 xúc than: ông vào mà xem, lão hói đang định thanh lý "đồng nát, ve chai" người tình cũ của ông này. Mà to khỏe nhỉ, yêu được em cỡ tạ. Đúng là chuyên gia xúc than !!! :lol:
Ôi bác ADN sao nỡ vác đồ kỷ niệm ra bán. Tặng lại cho E còn bữa thịt chó để E lên mời, rồi chén tạc chén thù cho thỏa 1 vòng tròn về E nó. Còn ship hàng về chốn cũ đã có KING OF.... Xưa kia gả chồng, E đâu có tính tiền, vậy mà bạc phận quá. E vẫn giữ lại bộ lò xo đây nè.
Hình thía này thì ko giống bộ chân đồng nát của em là sao vậy ta? Chắc có nhầm lẫn gì roài. :wink: @@@ Kinh t...ở....: Hàng khủng của anh hạ cánh xuống Sân bay Nội Bài chưa chú ?
Có nhõn con sony còi mà ông hỏi suốt ngày hôm nay. Con lậy cụ. Cụ thế thì bố ai phục vụ được, chắc chỉ có con là chịu đựng được. 24/7 nghĩa là phục vụ tất cả nhưng quan trọng giá giao hàng ban ngày và đêm là chênh nhau gấp đôi. Đồng ý thì nghe hết đĩa nhạc là nhận được hàng :twisted: