Mịa về đến 1 tám 1 rồi ah ?, Mà chú dám bóc ...tem em nó trước anh ah ? Em nó có làm cho chú.....lê....tê....fê ko, hồi hộp quá. :lol: Về xong anh cho đi thi đấu với R1A của lão Béo. :mrgreen:
Lại được cái lão Ng..ớ ... này. :mrgreen: Người ta thì đang cạnh tranh bằng hàng không giá rẻ >> lão lại định phá giá thị trường ah. :twisted:
Nhà Ti Dê này còn ghi tên em lấp ló ra thêm 1 lần nữa là em cắm cái...của nợ của Lão vào điện 220V đấy :lol: :lol: ....
Mịa, lão dọa gì chứ dọa cái... đó thì em sợ rồi. :wink: Cắm cái...của ... của em vào điện 220v thì đến thân em cũng ko còn chứ đừng nói cái c... đó còn mà lê sang Nâm Gia Trang nhà bác cho "em nó vận hành". @@@ Kinh : em nó điện 100v đó, chú lớ ngớ là đền ốm đấy.
Nó cắm em "So Lì" vào điện 220V roài, đang loay hoay thay biến áp đới....chỉ tại cái lão king xui nó nhảy xuống hố vôi, ai dè nó nhảy luôn mới sợ chứ.
Đang thi mà cũng chém gió kinh thật Trời thì mưa, em ngồi một mình bên VP NÂM GIA TRANG buồn như con chuồn chuồn Số tôi hôm nay khổ thế, có 2 cục hàng Sài Gòn ra chẳng hiểu sao phần người nhận "chúng nó" toàn ghi MR KING, báo hại cu em "Xe thồ" sáng nay lục hục mang sang văn phòng bên kia sông. 2 khách hàng nhớn và thân thiết, có đặc điểm nhận dạng là đều "HÓI" chuẩn bị xèng và tập trung 1 chỗ nhá, chiều em lại cửu vạn đưa hàng :evil: Sáng nay nó cũng được rẽ ngang qua chỗ cà pháo, hắn định cắm thử điện lưới quốc gia, may mà em ngăn mãi, không giờ này nằm viện rồi. Mà số cái lão Đ.. hói SAO CHỔI hay sao ấy, hàng họ không dính nọ thì dính cái kia
mịa, chán thế đấy chú ạ, anh người bé nhỏ thế mà sao chổi nó cứ cố tình quệt. :evil: Thế cái "của nợ" đấy bao giờ ra HN đấy. P/s : lão Cà Bung mà cắm vào 220v thì có cái ... ở nhà lão về nhà tôi ngay đấy . Chú cửu vạn đi, đằng nào chả tụ tập.
Địa điểm tập kết. Địa điểm tập kết. Mà em nó "chuổng cời" đi với em đấy, mang cho em nó cái túi mà "khênh" về nhá. Ướt em đếch chịu đâu nhá, khi đã giao xong hàng
Nhà ÔNG NỘI, đang ở nhà đây. :wink: Đang nghiên cứu nội thất em 10wd, đúng là con hàng của mình ko đơn giản. :lol: :lol: Có khéo tương đương con D70 - P70 thì bỏ mịa, phần Cơ thì đúng roài.
Đừng tinh tướng nhá. Gấu thì gấu, tý tôi vác con này sang, có dám thi đấu Thúy Nga không ??? Tôi đặt 100 ăn 1, dám chơi không ? :lol: Này thì khiển, viewtopic.php?f=10&t=45581&start=1700
Chả cần đọc tôi cũng biết là gì rồi. Ông mang "ATC & RTC" như trưa qua, sang đánh thì kiểu gì nó chả hơn đứt cái con "Ê SÔ" nấu tùm lum và mod tè le....
Đây là "Tô píc" của ATC hay là của "Ê sô, Ê cô, Ê cu" nhà các bác ý nhể? Vào đây mà cứ post Ê.......vào đây là thế nào. Đôi khi tính em xấu tính ghê, với ai chứ riêng với tay "ĂN NẦM DÊ" này nhà em là phải có tý "đố kị" nó mới chịu cơ.... :lol: Tối hôm qua bác Tuan CD và bác 0208_Audio qua nhà em nghe, hôm nay em chờ mãi mà chưa thấy các bác ý lên trên này cho nhà em xin tý cảm tưởng nhỉ ???
Mũi lão NIA chuẩn bị bằng lão Trư rồi, lạ thiệt, cứ thích khen trên Rôm là sao, khen off mãi rồi mà sướng chưa chán à. Em khen phụ giúp các bác ấy này : ATC "hay" khi đi cùng Amp ATC hand-made in China. :mrgreen: Sướng chưa ? :lol:
Ơ, Amply ATC là Tung-Của hand-made ah bác? Giờ e mới biết đóa, thảo nào trông mặt inox dại dại kiểu gì ấy :lol:
Theo em, cụ Nia hôm nào sang nhà lão Hói, vặt lấy cái lable mấy dòng chữ "lạ", về dán vào "đít" con Amp ATC để tay Nầm Dê này khỏi ý kiến ý cò gì nữa cụ ạ. Mèo trắng, mèo đen, miễn "hót hay" là được, cụ Nia nhỉ ??? :wink:
E hỏi bác Niagra cái, bác mua cái amp ATC mới có 3500$ sao bên Thanh tùng niêm yết tận gần 5000$ vậy? giá cao su nhỉ Em cũng bắt đầu quan tâm :mrgreen:
Anh đối chiếu rồi, nó chính là mấy chữ trên cái "THẺ BÀI" mấy thằng hộ vệ cầm trong phim Anh Hùng của lão đạo diễn họ Trương (nghệ mưu, chắc anh em xa nhà lão Nầm Dê đây)
Bác hỏi lạ : Hand-Made in China >> đương nhiên giá phải "đao" giã man con ngan rồi. mà lão NI chơi thân với mình thế, cứ giấu giá như mèo giấu...., biết giá đao thế này mình cũng ôm 1 cái, đểu thế. @@@ kinh : xem lại vốn tiếng Anh đi nhé, viết đọc chả hiểu gì cả cũng bày đặt tiếng Anh với chả tiếng em. @@@ TA : chú nhìn ngoài thật cái AMP ATC mới thật là đáng thương, giống bày trên Hàng Mã lắm, phím Volume thì mỗi khi chỉnh phải lấy loại kìm kẹp vào mới vặn được. :lol: mấy cái chữ "thẻ bài" đó có lẽ đáng giá + 1000 Ô Bá Mà nữa chứ chả chơi nhé. Mà có xiền không dễ đã mua được đâu.