hay quá ,,em ở sg nè.. như vậy em có người để túm rồi, bác nhattruong lại khiêm nhường rồi muốn biết thì hỏi muốn giỏi thì học
lão chủ đâu rồi ?? Hay nặng quá chưa khuân vào phòng cho em nó, đêm rồi. :lol: Sâu lên cái nào, xem em nó duyên dáng cỡ nào nào ? :lol: :lol:
Cũng muốn "xâu" lên nhưng ảnh chụp xấu quá, trình non sợ "xâu" lên bị chém cụt tay và phun.....không kịp vuốt mặt thì nhà em ngại lắm.........sợ lắm lắm... Mai em chụp lại rồi em "xâu"
thời gian gần đây thấy các bác hay nói chuyện về ATC quá, nhóm bạn em có mấy bác đang chơi ProAc, Spendor bắt đầu "săn" ATC. Sau vụ phối ghép thành công của bạn V nên anh em ko sợ tìm đồ đánh cho ATC nữa. Em thấy shop T.T đang có đôi ATC rất lớn có liền amply bác nào phòng rộng múc em này chắc phê lắm
Hôm qua em mới la lếm được đôi "guốc" cao gót này cho em ATC-SCM20. Hình chụp tuy chưa được ưng ý lắm nhưng cũng mạnh dạn chia sẻ lên đây với các bác. Rất mong nhận được các ý kiến góp ý của các bác để em hoàn thiện phòng nghe hơn. Cảm ơn các bác đã quan tâm!
đẹp quá bác ơi...theo em được biết,dòng loa atc này lổ hơi nằm ở phía sau,thường là âm hình sân khấu,lùi về phía sau ,em thấy bác để cái tv bị lệt qua 1 bên,có thể làm cho sân khấu bị lệt kg bác,?
khựa... khựa... nằm ở phía sau tường bác nhé. :lol: :lol: Đùa bác chút, cặp của lão NIA ko có lỗ thông hơi bác ah. Bác chạy nhanh qua bác Trường mau đi bác ui.
Bác nói quá chuẩn, em là em cứ GẠCH cái kệ. Muốn cặp loa là trung tâm của bộ dàn thì cái kệ phải bé đi, và chỉ 2 tầng thôi. Bác chủ làm mấy cái kệ đơn của bác Kệ Xinh về đi. :lol: Hiện tại bộ dàn nhìn vào chỉ nhìn thấy kệ và TIVI thôi, còn loa ko thấy đâu >>> loa cứ như loa... để xem phim ấy.
Chân mới nghe có hay không bác? Bác thử mở to xem có tốc ... mấy cô sau nhà lên không :mrgreen: Em đang nghiên cứu vụ messages hấp dẫn quá nhưng đọc mãi vẫn chưa hiểu, thấy lờ mờ thôi
Em cũng đã thử mở to lên rồi bác ơi, bên kia chửa thấy gì nhưng có khi cửa nhà em "tốc" trước bằng "củ đậu bay" và vô số ánh mắt đầy "thiện cảm" :roll:
Đẹp quá, em cũng đang nghiên cứ naim, ATC thì em chưa được nghe. Xin lỗi bác, bộ này bác dùng nghe nhạc gì, liệu nhạc giao hưởng, classic có được không bác. cám ơn bác
bác ơi, nhạc cụ thì đúng sở trường rồi, nhưng nhạc hát Việt Nam là sở đoản đó nhé, chi tiết ko có tí ngọt ngào nào đâu bác, mà e ghét cái ngọt ngào lắm roài, ngọt ngào chắc ko cần đầu tư đến ATC.
Nghe được khá nhiều thể loại nhạc bác ạ. Nhạc giao hưởng nghe cũng tạm được theo cái tai trâu của em, nhạc Jazz cũng ổn, Vocal....thôi em mời bác qua nghe và giao lưu là chuẩn nhất, bác sẽ có cảm nhận, đánh giá của riêng mình, như thế em thấy sẽ khách quan hơn.
Mình lại thấy thằng ATC này tương đối trung tính nên nghe nhạc gì cũng ổn. Xuất sắc nhất lại là jazz ( ấn tượng với kèn) và vocal vì nó thong thả, đĩnh đạc có nhạc tính cao. Tuy nhiên nghe giao hưởng thì hơi thiếu độ động cho dù nó rất người lớn so với kích thước của nó. Nếu nghe hát không ngọt thì chỉ cần tìm ca sĩ nào hát ngọt nó sẽ ngọt thôi chứ bắt anh Tuấn Vũ hát cũng ngọt ngào mượt mà thì lại không phải thằng ATC roài. :mrgreen: Nghe hơi nồi chõ vậy thôi chứ lão chủ có cho mình nghe đâu. :mrgreen:
Hình như có ai xuống nhà em mấy lần mà hôm nọ thế nào lại đi lạc đường xuống tận Thanh Xuân Bắc nên em mới "dỗi" không cho nghe đấy chứ
Vâng, nếu muốn ai hát cũng ngọt thì bác đúng ạ. |Quả này bác chủ chuyển bị tậu thêm ProAc hoặc Ditton là vừa.
Đừng tưởng bở nhé! Không cho vào nhà thì người ta ngồi dưới đường nghe trộm roài. Nếu cho người ta lên phòng đàng hoàng có phải được mượn sợi dây nguồn thịn nghe giao hưởng hay luôn không? Nghe dưới đường nên hơi ỉu. Dỗi rồi, không cho mượn nữa. Của đáng tội, thấy ông chủ cứ hoắng lên tưởng bốc phét như mình hóa ra loa bé hạt tiêu mà hay hơn tầm tiền.
Chiện. Người ta là moniter thì nghe khí nhạc chỉ có đúng trở lên. Thanh nhạc cũng đúng lun nên ai hát khô sẽ khô, ai ngọt sẽ ngọt. Vì cái giống monitor nó không biết nịnh nên hay bị ghét.