Có ăn mảnh gì đâu bác ơi. "Áo gấm đi đêm" tý thôi ý mà bác. Nhất định là không có lỗi với vợ con ở nhà!
Cái amp đó hàng China đó bác, cậu Nia kg dám bán đâu. Sợ bị ném đá chết mất :lol: @ Nia: tối nay liveshow hả? Để anh bấm giờ đợi xem tinh tinh màn bạc thế nào :lol:
Không phải live. Còn tinh tinh thì bác để xem khi hắn lên hình thế nào đã...em cũng đang chờ đây. :lol:
Lên hình kiểu gì chẳng có tý son phấn mông má, đẹp zai là cái chắc, nhưng đừng có đứng cạnh em nào kẻo... :roll:
Phía trên đã hẹn hò rồi. Khi nào bác quad đi xứ về AE ta tụ tập sang Kinh Bắc ăn chim, nghe Quan Họ, rồi..........ta về nhể, bác thấy thế nào bác "bụng không nhỏ" ơi?
Không có "phân són", không "ma mống" gì sất, để mẹt mộc luôn bác ơi Mà bác có đồ chơi mới ghép đã ra được chưa bác ơi? Review ở đâu cho em cái link em đọc cái nào? Hay là luôn đi bác ơi?
Thế các cụ chờ vụ này cứ gọi là mút chỉ nhé. Lịch đi sứ của lão Quad là 10 tuần về nộp thuế 2 tuần. Nhưng vừa rồi hằn về đóng thuế năm luôn có nhõn 2 tháng, thành thử các bác cứ dịch chuyển cái lịch theo đó mà tịnh tiến nhé. Em đồ rằng chắc phải qua Tết anh em ta mới có CHIM mà xơi, còn quan họ hả, hẹn đến Hội Lim nhé Anh em nhảy vào ném đá lão Nia hói đi, chơi kiểu này không đẹp, gì thì gì chứ cũng phải cho anh em bữa ATC - Ăn Thịt Chó - tươm chứ, ai lại thế :lol:
Mai A vá lòn mới về nhà, suýt nữa ông em king cho nó lặn ở Nha trang. Làm mình ăn kg ngon ngủ kg yên. Về ghép xong mới có rí vìu chứ.
Em nói cho cụ biết nhé. Con AKAI của tay ADN hói kia đi trước con của cụ mà đi từ cuối vùng lũ Nha Trang giờ này còn chưa thấy mặt. Cụ cứ trách em, em mất ngủ mấy ngày rồi đây này. Mai bỏ nghề thôi
Kg trách kg trách. Đúng lịch 7 ngày về chứ có trách đâu. Căn bản ông nói cũng kg đúng nhé, kêu bị tắc ở Ntrang nhưng loa a đi trước đó mấy hôm sao mà tắc ở NT đc.
Đâu có bác quad đi chỉ 3 tháng là về ít nhất 2 tuần. Lão king này cứ hù AE là thía nào nhỉ? Mà cái vụ bác béo nói ở trên không phải vụ này, bác béo thắc mắc vụ bí mật giữa tôi và ông trandangminhminh kia.
Cháu hỏi cụ, hôm nay nhằm ngày 27 tháng 9 âm rồi ạ, thế 3 tháng nữa thì đã tiễn ông công ông táo lên trời rồi, em bẩu đến HỘI LIM mới có CHIM mà chén ngộ sai !!! ???? :lol:
Ai dại thế chứ nhà em chả dại . Em lập Topic này cho các cu vào chém mà cứ phang ở đây là sao nhể? Vời cụ king và cụ sonbeo sang đây: viewtopic.php?f=10&t=48612&p=892031#p892031
Mượn cái đầu ghi, đúc cho anh em mỗi người 1 đĩa DVD mang về thi thoảng mở làm nguồn cảm hứng cho ... con nó ăn bột cụ nhé !!!
Em xin bác, bác tha cho nhà em chót dại. Cháu nó lại chả thèm ăn bột, lúc đấy em chết chắc, vì bị ăn "chưởi" mất mặt bác king ơi?
Oh, gặp cụ Ngọc, trưởng họ ở đây quý hoá quá, nghe cả làng xóm Đoài đồn thổi là chạn bếp biết hát nhà cụ được đặt tên rồi. Ôi, thật tốt, thật tốt, cái tên cũng hay, Chạn Bát L300, chắc nó mang nhiều ý nghĩa với cụ lắm, cụ Cả nhỉ?
Dạo này mỏ có vẻ nhọn nhể :shock: Cụ đừng để hôm nào mát giời, em ... bưng Cụ đặt vào..trong TRẠN BÁT rồi play Lambada thì Cụ hết lối về luôn, NHÁ :lol: :lol: .....
Kịch bản nó đại loại như thế này ạ: - Bố cu tý: Em ơi, bột xong rồi, cho con ăn đi này - Cu tý: (chưa biết nói, nhưng chắc nghe được, hóa ra khả năng nghe đến trước, chả trách ông nào cũng thích .... nghe nhạc) oe oe eo !!! ...... oe oe oe !!!! - Mẹ cu tý: đưa đĩa bột cho em, ăn đi nào con yêu, há miệng ra nào, mẹ yêu nào. Anh, mở em cái quạt, nóng quá. Mà thôi, anh lấy cái quạt giấy cho nó đỡ thốc vào mặt con. Nào con yêu, há miệng ra mẹ yêu nào - Cu tý: vẫn ngậm miệng, .... oe oe oe.... oe oe oe .... - Mẹ cu tý: con ơi há miệng ra cho mẹ yêu nào, (lấy thìa bột "chọt" vô miệng cu tý) - Cu tý: oe oe oe ... oe - Mẹ cu tý: anh ơi, con nó vẫn không chịu anh. À em nhớ ra rồi. Anh có cái đĩa có cái bác hói đầu hội chơi loa đài của anh ấy, mở cho em cái đĩa đấy, em nhớ ra rồi - Tivi: Chúng tôi mời các bạn xem một "dị nhân audio" đất Hà Thành giới thiệu về hệ thống loa Ăn Thịt Chó của mình. - Tiếng người trong TV (nhìn mặt mũi mộc ghê, vẫn cái đầu hói chưa kịp vuốt keo nhìn quen quen): thưa các bạn, ngày nay thú chơi Audio đã có mặt hầu hết trong mỗi gia đình khi kinh tế khá giả đi lên. Thú chơi âm thanh loa đài cũng như bao thú chơi khác như chơi chim, chơi cây cảnh, ... nó cũng tạo ra niềm đam mê riêng. Tôi có may mắn được gia đình hỗ trợ nên đắm say vào thú chơi này cũng hơn chục năm nay, từ lúc có cái cát-xét nhỏ của Sony, đến hệ thống 4 thớt rời Pioneer,.. trải qua nhiều lần nâng cấp thay đổi phối ghép, hiện tại tôi đang dừng ở hệ thống loa búc seo Ăn Thịt Chó này. Thú thật với các bạn, nó làm tôi mất ăn mất ngủ 3 tháng ròng nay. Công việc cơ quan thì hoàn thành mức vừa đủ để nhanh chóng cuối giờ chiều về chở em nó đi "ghán ghép" với các anh nhà hàng xóm khắp Hà Thành nhằm tìm cho em nó một tấm chồng ưng ý .... :shock: - Cu tý: tự nhiên há to mồm - Mẹ cu tý: nhanh tay đút ngay thìa bột vào mồm cu tý, tay không quên xúc ngay thìa tiếp trực chiến nơi cửa miệng cu tý. Anh ơi, mở to tiếng lên chút nữa. Nào há mồm ra con, không mẹ bảo bác hói kia ra bắt con bây giờ - Cu tý: lại há to mồm ngay - Mẹ cu tý: vẫn động tác quen thuộc, đút ngay thìa bột vào mồm thằng bé, nhanh tay xúc ngay thìa khác trực chiến - Bố cu tý: (mỉm cười gật đầu đắc ý) Đấy em thấy chưa, anh bầy biện tý loa đài là em kêu cứ như cháy nhà. Đấy không nhờ đồng đội anh cứu chắc cu tý hôm nay đói bụng mất. Ôi sao mình phục anh ấy thế nhỉ, ôi sự nghiệp loa đài của tôi từ nay có chỗ dựa rồi - Tivi: vẫn tiếng lão hói thao thao bất tuyệt giảng giải cách phối văn ghép, tay chém gió liên tục, thi thoảng lại phải lấy tay gạt mấy cọng tóc nó đậu xuống trán,... cuối buổi hắn còn nhắn nhủ, buổi sau sẽ giới thiệu hệ thống để trần A va lông ! Mười phút trôi qua, 2 đĩa bột đã nằm gọn trong bụng cu tý. Mẹ cu tý phấn khởi vì cho con ăn nhanh. Bố cu tý mừng ra mặt, "em ơi tối mai anh không ăn cơm nhà, cái bác hói lúc nãy tối mai tổ chức hội nghị tổng kết rút kinh nghiệm, Ăn Thị Chó em ạ" P/S: em té ăn cơm đây, lâu quá không viết kịch, ko lão Nia với lão Tởm vào chém em chít