Vụ này các bác đừng đoán già đoán non, làm ảnh hưởng đến tâm lý khổ chủ, tội bác ấy lo nghĩ. :lol: :lol:
Em cũng khoái tiếng Mid và treble của dòng ATC này dù chỉ 1 lần được nghe mà lại nghe chưa ra được tiếng bass nữa chứ nếu mà ra đủ dải chắc mấy cặp BS cùng tầm giá hoặc thậm chí cao hơn...đi ngủ luôn quá. Chẳng hay cái bác gì cũng đang sở hữu 1 cặp ATC này đã có đồ oánh ra chưa...hay vẫn ôm mộng dưới trăng ạ. Mời bác vào chia sẻ cùng anh em đi chứ nhỉ...hihihi
Theo em biết thì Bác ấy đang bỏ ống heo cho dự án "mặc quần" cho ATC đó Bác,vì bị chê là ATC nghe thiếu bass như mặc áo mà không mặc quần.
Bác mà nghe được tiếng bass của em ATC SCM 50 ghép với Power Monoblock Krell KAS 2 + Pre Gryphone + Transport CEC TL1 +DA Remyo 777 thì em đảm bảo bác mê ngay
Vậy hả bác ? Em cũng mong sao ống heo của bác ấy mau đầy , để em còn có dịp ghé lại đó cắm rút phụ bác ấy & nghe ké ạ. Chắc bác cũng phải thân thiết với bác ấy lắm nên mới nắm rõ tình hình nhể... @ phanchinghia : Phối ghép ghê quá bác ơi , dòm đồ cũng chóng hết cả mặt roài . Mà phải công nhận tiếng Mid của ATC hay hơn hẳn tầm tiền , nó cứ nhựa nhựa và dẻo dẻo thế nào ý.... :lol: Bộ này giờ còn chơi không bác và chủ nhân ở đâu vậy bác để em còn mò mẫm xin nghe ké ạ.
Bộ này của bác Phúc chủ quán cà phê Quỳnh ở thành phố Vinh, Nghệ An mà bác Phan Thanh Thùy từng nói đến đấy.
Loa thì nghe mãi chửa ra tiếng nhưng Loa này làm bằng gỗ chi, củ làm bằng gì mà nặng rứa bác ơi :mrgreen: .
Phải nói là: nhà em chưa từng hôm nào lại đông vui và nhộn nhịp như hôm qua, bắt đầu từ 17h chiều em có hẹn với các bác qua nhà, từ đó cho đến lúc quá nửa đêm, nhà em không lúc nào ngớt khách. Thật sự em cảm thấy rất vui và cảm động trước sự quan tâm của các bác! Hôm nây em xin nghỉ hẳn một ngày để tiếp các bác đây, tý nữa có mấy bác hẹn xuống, trong đó có một bác đã từng sở hữu em này 2 năm sẽ qua để thẩm định em nó. Chiều tối hôm qua em và bác QUAD loay hoay một hồi rồi cũng tháo được loa ra để xem bên trong em nó ra sao. Củ loa to và nặng khủng khiếp, vẫn còn nguyên tem ngày test. Gửi các bác mấy tấm hình thật của em nó.
Bác Thịnh cứ yên tâm, sau vụ này đôi chân loa sẽ được tặng sang Lâm Gia Trang bác nhé. Bác mua dây chun đi là vừa. :lol:
Cái này do nhà em chưa có kỹ năng show hàng bác ơi . Chất nhựa đen đen bác nói còn nguyên, nhất là ở phần mũi của loa, chạm tay vào thấy dính dính gần giống như chất dính trên lớp gân xếp của màng loa JBL 4312.
Nhìn thấy cái quần sooc em Gia Cát Dự là khổ chủ, nhìn quen lắm. :lol: mà hôm nay cụ nghỉ ở nhà ah, mưa gió chắc trốn việc chứ gì. :mrgreen: ATC có sức hút thật. :lol:
Hình như loa còn quấn cả lại rồi ý bác ạ . ( bác mua giúp cho em bên kia là một tay chơi Audio nhiều năm rồi, bác ý nói: nếu loa bị làm lại thì anh.....) Khiếp quá, tháo bên trong ra mới thấy độ khủng của củ loa, khinh hồn...lớp lót bông bên trong cũng rất đặc biệt.
Đến tối qua lúc em về là Tanloi vẫn tát lật mặt em A tờ cờ này thế mới đau chứ Công nhận loa nặng thật, theo em trong thời gian phối kết hợp bỏ lợn chờ thời bác chủ dậy sớm bê loa thay tạ đảm bảo đến khi đủ tiền khúc nào ra khúc ấy ngay :mrgreen:
Ý nhà bác là: đến lúc tài chính đủ mạnh thì em cũng trở thành vận động viên thể hình hả bác? :lol: Rất xin lỗi các bác là do tối hôm qua bận quá nên chưa vác em nó qua họp giao ban với bộ này được: Pre Conrad-Johnsohn GAT + Pow MonoBlock Reference Maley 440W (10 bóng KT88/ vế) Nếu không có gì thay đổi em nó sẽ gặp gỡ với hệ thống này trong ngày hôm nay (hiện tại trời mưa quá nên chưa thể tiến hành được): Pre Synegry và Pow Jeff Rowland Model 8T Tặng các bác hình thật bên trong "phưn từn" của ATC SCM20.
loa quý quá, cặp này mà đánh ra bass thì ngất ngay quá rồi. Loa này size bé thể mà nặng 22,7kg cơ à bác chủ? có nhầm không?
Em nghĩ bác chủ ko nhầm, bác gúc gồ cũng nói vậy mà. Cái củ loa em trông như cái biến thế tự ngẫu ở nhà em ấy >>> làm gì nó chả nặng. :lol: :lol:
Với đồ đánh tại nhà em thì hiện nay chưa đánh ra được bác ơi , hy vọng cặp Jeff sẽ tẩn em nó ra ngô, ra khoai. Cân nặng thực tế của em nó sau khi đã bỏ thùng xốp đi, hình thật bên dưới ạ.