linn chưa đủ đánh em này bác ạ, đánh pre pow may ra phòi ra hết chất hiend của atc. nghe em scm10 này dễ nghiện lắm.
Đen thế này cho vào đội audio hắc đạo :lol:[/quote] Em đang kiếm cd Teac 10 đen cho nó hắc luôn đấy bác
nick bác quen quá, mà hình như bác ở HN và đang chơi ATC phải không? Đúng là Linn đánh với em ATC e chỉ yêu mỗi từ đầu đến ngang lưng thôi :mrgreen: . Phần dưới em da đen chưa đồng ý
e thích đôi 10 của bác, nghe atc xong rồi chả nghe dc loa khác ,nhưng phải trang bị vũ khí hạng nặng.
Bá cáo với các bác là cụ Cả nhà mình dính chưởng "Tả" từ tối hôm kia, cả ngày hôm qua cho đến hôm nay làm bạn thân của Wiliam Cường, tình hình có vẻ nguy cấp lắm. Em thông báo để các bác đường sữa đến thăm và tiện thể "nay còn" cái gì thì chơi luôn kẻo em xơi hết :mrgreen: Em xin thôi ạ, mời các bác :lol:
Khổ thân cụ Cả, chắc hôm mời mọi người đến nghe chầu văn, vui quá, nên sai gia nhân mổ gà, giết lợn mời mọi người, ai dè ... :lol:
Ở xa quá không đường sữa qua thăm cụ Cả được nhưng đã nói rồi làm gì cũng có giới hạn thôi làm tới quá đến nỗi bị lây cả tả ở nơi khác về thế này thì .
em nghe Linn rồi thấy nó rất nhạc tính, cao, trung cực tốt, nghe xong thư thái, nhẹ nhàng chứ ko hấp dẫn đến tức ngực như ATC và Linn cũng rất dễ kiếm amply đánh
Ôi trời ăn uống thế nào mà dính quả tả tiểng thế này thì nguy hiểm quá,a em đến thăm nhớ mang theo khẩu trang ko thì
Bác HD nói gì em hổng hiểu, ý của em là Linn như một cô gái con nhà khuê các đầy vẻ đẹp thanh tân, rất hợp làm vợ lâu dài còn ATC hấp dẫn đến cuồng nhiệt, nóng và sexy hợp với làm...bồ
Híc, dính quả quà tặng của cậu Út nhà em...KHỦNG quá. Hì, kính mời các Cụ đến chơi nhà em. Quả Tả này em chỉ riêng tặng nhà thinhtd đáng ghét và...Iroquois..đáng iu thôi :mrgreen: ... Đùa chút cho vui, muốn nghỉ 1 chút mà có được đâu. Em đã ngồi lù lù ở Văn phòng rồi ạ
Mừng bác bình an trở về,hi vọng bệnh ko ảnh hưởng tới tai Mà e bồ kết quả tủ đựng CD của bác quá khi nào chỉ em chỗ đóng với.
Ơ, thế là cụ lại lên đường rồi à, lương cao cũng khổ ghê. Em tưởng dính quả này chắc cụ phải bết ở nhà vài hôm nghe cho hết mấy cái đĩa mới mua rồi mới khỏi bệnh chứ P/S: Chép cho em cái đĩa đấy nhé