Khổ, bận quá có đi Off được đâu, tranh thủ chiều T6 đi Off ở Hoa Viên với mấy bác, còn ngày thứ 7 thì em đi HY cả ngày rồi, CN thì chở bác "Chim" đi săn bắt con "nghệ" và tranh thủ off, chào tạm biệt AE khắp Hà Thành rồi.
Kha khà, e vẫn đánh với ITL thôi, em còn muốn khuôn cả ATC SCM 10-2 đấy bác ạ, cặp 20 của bác vừa rồi đi kiếm không ra, chỉ thấy mỗi 1 cặp ATC SCM10, và SCM10-2. E đấy hình dạng nó như đây này bác
Chỉ có vài cặp model nhỏ thôi còn mấy cặp lớn phải đặt hàng mới có thì phải? ATC mấy cặp từ 100 trở lên hình như VN chưa thấy ai chơi phải không các Bác?
Hai-lua wrote: loa gì hiệu lạ quá ..... nên ko ai chơi là phải rồi !!! :lol: :lol: :lol:[/quote] ATC mà Bác nói vậy cứ như sắp đổi tên thành OTC tới nơi. Hôm nào rãnh cho em nghé Bác nghe nhạc nhé,nghe cặp loa nhỏ coi ra sao để còn hứng nữa chứ. Nghe mọi người khen quá làm em tò mò.
ATC mà Bác nói vậy cứ như sắp đổi tên thành OTC tới nơi. Hôm nào rãnh cho em nghé Bác nghe nhạc nhé,nghe cặp loa nhỏ coi ra sao để còn hứng nữa chứ. Nghe mọi người khen quá làm em tò mò.[/quote] oh vậy áh ?bác coi chừng bé ...cái... nhầm ..... vì coi chừng mọi người khen đểu đó :lol: khi nào rãnh bác cứ ghé ... hay chờ khi cái đồ mắc ma kia về thi ghé hứng luôn
Myrad đi ở rồi anh.[/quote] Hẹn bác lấy mấy cái CD mà bận bịu quá,srry bác nhé??? Mấy hôm nữa cái Conrad Johnson của e về ghé bác Nia phối thử với quả loa tàu bác nhé :lol:
Hẹn bác lấy mấy cái CD mà bận bịu quá,srry bác nhé??? Mấy hôm nữa cái Conrad Johnson của e về ghé bác Nia phối thử với quả loa tàu bác nhé :lol:[/quote] Yes Sir. Bác qua ới em với nhá.
Tối hôm qua bê ATC SCM20 qua nhà người bạn ghép cùng với bộ mono block tube mỗi bên chạy 4 bóng EL34. Phải nói là phối ghép này cho em đi từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác. Sau khi thử chán chê một số đĩa thuốc,đĩa nhạc nước ngoài quen thuộc quá phê em thử bỏ đĩa nhạc VN vào thử xem sao(em vừa bỏ đĩa mà vừa hồi hộp vì theo em ATC nghe nhạc VN không hay). Em và người bạn ngồi nghe mà không nói gì hết đĩa Áo lụa Hà Đông và thêm một đĩa Như Quỳnh nữa. Cũng được đấy chứ. Kết quả là:ATC bị giữ lại còn em về nhà sém chút bị vợ nhốt bên ngoài vì tội về trễ.
Về cả đêm em ngủ không được Bác ạ,cứ suy nghĩ mãi vì em gắn bó em nó có thể nói là lâu nhất(có lẽ em nó đỏng đảnh chăng). Nhưng cũng thấy vui vì bạn em vui và ATC cũng tìm được ampli thích hợp. ATC SCM50 đang đợi em nhưng em không đợi nó. :lol:
Cố đê bác ơi! Em đang mơ đến em SCM-40, quá hay trong mọi tầm giá. Có thêm loa trung dome, mà em SIA2-150 nhà em vẫn tẩn được cả SCM-40 và SCM-50 nên nếu đổi loa thì không phải đổi Am, cũng đỡ mất công loay hoay và mất của nhà thêm chút nữa
Sao Bác lại mơ SCM-40 chứ? Em nghe rồi phải nói là không hay,nói về chất thì theo em thua SCM20. Nếu là em em sẽ chơi SCM50. Em cũng không có ấn tượng mấy về dòng entry level của ATC cả hình thức và chất âm.
Bao giờ ATC được thả thì cho qua nhà em chơi, bác Taolao nhé :wink: Biết đâu hợp, em cũng bắt làm tù binh luôn :mrgreen:
haiauden wrote: Bao giờ ATC được thả thì cho qua nhà em chơi, bác Taolao nhé :wink: Biết đâu hợp, em cũng bắt làm tù binh luôn :mrgreen:[/quote] Đã thử với LUXMAN C8f và M-8f rồi Bác ạ nhưng đánh không ra bass nổi.
Đã mơ thì mơ cho nó đã 50, 60 hay 100 gì đó đi mơ 40 làm gì :mrgreen: . Món tiếp đất của tôi thế nào rồi?
Cám ơn cụ Quạt về món quà. Từ bữa ở nhà tay Nia về để trong cặp quên phéng chưa lôi ra :wink: Hôm nào cụ về nhẩy ?