Cái chữ ATC chìm thì ai chả biết hả bác, ý e là cái phần nổi giống chữ ả-rập đấy là có ẩn ý và có nghĩa!
he...he... ẩn ý là >>> tốn xiền đồ đánh có nghĩa là >>> sau khi tốn xiền đồ đánh, em nó sẽ véo von rất hay cho thân chủ nghe. :lol: :lol:
Có vẻ gian nan rồi nhỉ, mọi người đều theo "trường phái" khó trị, khó chịu, nói chung là khó! Bác chủ chuyến này vất vả đây!
Em cũng đang lo lắng lắm bác ạ, sợ nhất là hàng chữ Signature kia nó "mai" ngay vào nhà em :lol: Hôm nay Hà Nội mưa quá, hỏng hết cả kế hoạch ghép đôi của em nó. Chậc....chậc....
Em mới ngửi hơi em nó mới hơn 1 ngày trời thôi mà em đã gầy mất 1 ký rồi bác ạ, có vẻ như để ngửi thôi cũng chả bổ béo gì rồi
Cảm ơn bác đã vào chia vui cùng em! Em cũng vừa nhận được tin vui. Thông tin này là nghiêm chỉnh, trung thực, xin được chia sẻ với các bác: Một bác chơi Audio với em có tiềm lực tài chính rất mạnh vừa alo cho em nói : "chính thức tài trợ cho em ATC này, đánh đến khi nào ra được thì thôi ", vấn đề tài chính bác này cho vay, đồ thì có rất nhiều bác ở Hà Nôi vừa là dân chơi vừa là thợ cùng tài trợ cho mượn. Chơi âm thanh cũng 10 năm có lẻ nhưng chưa bao giờ em em nhận được sự động viên, chia sẻ nhiều như lần này. Em cũng rất muốn các bác đã từng, chưa từng, sắp từng....chơi loa ATC vào đây góp vui, cùng xây dựng sân chơi Audio nói chung và Box dòng loa ATC nói riêng ngày một phát triển lành mạnh, là một Box để cho những AE đi sau tham khảo các thông tin liên quan, cần thiết về dòng loa đặt biệt khó trị này. Một lần nữa em xin chân thành cảm ơn các bác!
Bác Niagara thật hạnh phúc, có lẽ em cũng sẽ mở box: "Tìm amp để "trần" Ruark Acoustic". :lol: Hy vọng có mạnh thường quân giúp đỡ. :mrgreen:
Em biết là ai rồi. :lol: Bác chủ thớt gạ gẫm bác ấy nâng cấp đồ đánh đi >> rồi "tài trợ" đồ đánh hiện có của bác ấy cho em. :mrgreen: he..he... chiều em chém có mấy câu thôi mà >>> đã có Liên Hợp Quốc hỗ trợ rồi.
Quan điểm của tớ là có loa rồi các vác đi đến nhà ăn em hoặc những người bán đồ đánh nhờ (loa cũng bé thôi mà)> nao giờ nó lòi kèn ra thì mua> còn có điều kiện thì cứ hoánh tráng mà múc k phải nghĩ>
"Liên hiệp quốc" này biết thông tin từ 14h ngày 25/8/2010, từ khi em ATC còn đang ở bên Sing, nhưng sau hơn 1 ngày suy nghĩ, "Liên hiệp quốc" đã có phản hồi rất tích cực bác ah. Hay tối nay em với bác sang "Liên hiệp quốc" giao lưu đi, bác ấy gọi em từ chiều đến giờ 2 lần rồi.
ah, ông tướng đây rồi >>> tôi chém ông có mấy phát >>> loa ông sau 2 ngày cũng mất tích. :lol: :lol: Cảm ơn cặp đĩa ông tặng tôi nhé, thật hay, nhất là cái đĩa Trống Nhật, tôi thích lắm.
Em vừa nhận được một thông tin khá bất ngờ từ một bác chơi Audio nối tiếng tại Hà Nội nói: "ngày trước A ghép em ATC SCM20 này với con Pow Dynaco chạy cả thảy có 4 bóng 6L6 đánh ra được em này", em nói: "A đùa em ah" bác này nói thêm: "Thế A mới giật mình chứ". Oh, có khi lại ngon, bổ, rẻ với nhà em roài :roll:
Với phòng nghe nhỏ cở 3x4m, pow tube chạy 4 bóng 6C33C kéo đôi loa ATC này được đó bác, phòng lớn hơn thì bó tay bass ra không nổi. Tóm lại để nghe cặp loa khó trị này còn tùy thuộc vào thiết kế phòng nghe nhạc của bác.
Chạy 4 bóng 6C33C với diện tích nhỏ vậy mà phòng audio thi mùa hè khôn hồn lắp thêm cái điều hòa cho lành. em chơi 6C33C rồi. Vô phúc chơi 6C33C PP + Plasma 42" thì mùa hè thôi rồi lượm ơi
Em rất cảm ơn thông tin chia sẻ của bác! Diện tích nhà em cũng gần giống diện tích nhà bác đấy ah. Em đã liên hệ được với bác có cả Pre và Pow của BAT, Pow chạy 4 quả 6C33C, bác ấy rất vui nếu em mang ATC-SCM20 xuống nhà bác ấy ghép thử, còn tạo điều kiện oánh cả ôtô qua chở loa giúp em nữa.
Đấy, đấy, bác thấy chưa. Chiều nay em "phán" chuẩn chưa. Hai cụ cứ đeo nghìn nọ nghìn kia làm em sợ. Mấy anh giang hồ đất cảng lấy vợ xong đều "sợ vợ" cả đấy thôi. Chúc mừng bác đã có thông tin le lói em vợ cho ATC nhà bác. Khó nhất là tìm ra em ngon bổ rẻ mà lại điều trị được chứ xèng nhiều như lá mùa thu thì lo gì Chiều nay em cùng lão ADN (cha này off iếc chém kinh lắm, đấy là tại ở nhà không "chém nổi ai ạ. Em mới qua cty hắn, thấy anh em báo có tiền "ăn ca", thấy mặt hắn ỉu xìu đi, té ra có "em" đã ký nhận thay rồi ạ. Thế mới đau chứ. Chả trách, off iếc chém kinh người đến độ chiều này giở ảnh ra hỏi em tên từng cụ một :lol: ) đến chiêm ngưỡng anh chàng đẹp trai ATC này: - Bác chủ có phòng nghe nhỏ nhắn xinh, ấm cúng; - Bất ngờ anh ATC ở hai điểm, màu đỏ gỗ sồi thật đẹp, nặng những 22kg có lẻ 1 vế. Có lẽ "khoai" nhất khi ghép anh này ra tiếng là độ nhạy có 83 !!! thành thử ông RS 50W nhà bác chủ vol cứ phải tương đến 2 rưỡi 3h em nó mới chịu hót !!! - Mới nghe thử mấy thể loại, nhưng có lẽ đồ đánh chưa hợp nên anh nó thể hiện được mỗi "bộ dây" có vẻ là hoàn chỉnh hơn cả Hôm nào, có đồ mới, em xuống nghe kỹ phát nữa rồi về chia sẻ cùng các bác ạ. Em té vì có gấu đang giục về
Phải cho em nó đi chiến đấu thì " kông nông " em cũng đi, qua hàng đồng nát rơi 15K => lấy một vỏ thùng thuốc lá Vinataba tha hồ dầy, lót em nó càng chắc, càng khoẻ, em đang tiến hành gia công thùng Carton zin của em nó để mai, kia cho em nó tha hương một thời gian tìm kiếm chất âm đây ah, sẽ có ảnh cụ thể trên từng cây số.
Mai bác cho em nó lên Thụy Khuê đi, em có bộ đảm bảo trần em nó tơi bời được đấy bác. Pre + Pow Conrad-Johnsohn 8 quả KT88. Em đã ghép thử ATC-SCM20 với em này rồi. PS: Hết hè bác chả lượn lên Hồ Tây tạt vào nhà em chơi nữa, buồn quá
Các bác quân sư toàn là Amply "khủng" khiếp để ghép với em nó...Đây là cặp loa hay chẳng qua chưa "gặp thầy gặp thuốc" thôi,chứ hãng sx đâu đánh đố người chơi Audio các bác nhỉ?..